Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 190

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:38:23
Lượt xem: 19

Chương 190:

 

 

Mỗi một phòng riêng kiểu hộp, đều đại diện cho tiền tài và quyền lực vô thượng, có thể có một chỗ ngồi ở đây, đối với những người nổi tiếng trong xã hội thành Thiên Nhất, là một chuyện rất có mặt mũi. Mặc dù giá vé cao đến mức dọa người nhưng cũng đã sớm bán hết, một chỗ khó cầu.

 

 

"Ngoài các khán giả ra, còn có đoàn đại biểu của các trường tham gia thi đấu và những tinh anh do Tứ đại quân đoàn phái đến!"

 

 

Số lượng đoàn đại biểu của các trường rất đông, lại là đi công tác, cho nên ngồi ở hàng dưới cùng của quảng trường.

 

 

Hàng thứ hai là đại biểu của Tứ đại quân đoàn, cuộc thi lớn của các trường quân sự hàng năm đều là sân khấu để những hậu bối xuất sắc thể hiện thực lực, Tứ đại quân đoàn tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm và thu hút nhân tài này, đương nhiên cũng phải cử người đến tham dự.

 

 

"Người đảm nhiệm trọng trách trọng tài cho cuộc thi này, là Trưởng lão Trần Lộc Khê!"

 

 

Mỗi kỳ thi lớn của các trường quân sự, Viện trưởng lão sẽ cử một trưởng lão làm trọng tài, ngồi tại chỗ, giám sát cuộc thi, ngăn chặn những sự việc thiên vị, không công bằng xảy ra.

 

 

"Để mang đến cho mọi người trải nghiệm xem thi đấu tốt hơn, Đài truyền hình số 1 chúng tôi rất vinh dự được mời hai vị khách mời - Phó hội trưởng Hiệp hội trị liệu Trâu Hoa Ly và Tổng thư ký Viện trưởng lão Lâm Chấp An đại nhân, để bình luận chuyên nghiệp cho các khán giả!"

 

 

Ống kính chuyển sang cảnh quay cận mặt hai vị khách mời, một người phụ nữ trung niên tóc ngắn gọn gàng, tướng mạo bình thường và một người đàn ông trẻ tuổi trông nho nhã, đeo kính gọng vàng, xuất hiện trước ống kính.

 

 

Người phụ nữ nghiêm túc gật đầu ra hiệu, còn người đàn ông trẻ tuổi thì đứng dậy cúi chào lịch sự, màn hình lập tức tràn ngập bình luận.

 

 

//Trời ơi! Một trị liệu sư thiên giai, một phù văn sư thiên giai, đây chắc là lần đầu tiên có khách mời có cấp bậc nghề nghiệp cao nhất trong lịch sử các kỳ thi lớn của trường quân sự rồi nhỉ? Có thể mời được hai vị đại thần này, Đài truyền hình số 1 đúng là giàu có!//

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-190.html.]

 

//Không đúng rồi, trước đây đều có ba khách mời đặc biệt mà, lần này chỉ có hai người, phần võ sư thì ai phụ trách bình luận?//

 

 

//Mọi người không biết sao, người dẫn chương trình này chính là võ sư thiên giai, trước đây Đài truyền hình số 1 đã bỏ ra không ít tiền để đào anh ta về, chính là để bình luận cho cuộc thi lớn của các trường quân sự.//

 

 

//Chậc chậc chậc, chỉ cần nhìn vào đội hình khách mời bình luận thôi là tôi đã bắt đầu phấn khích rồi, rất mong chờ cuộc thi lần này.//

 

DTV

 

//Ngài Lâm đẹp trai quá, một trong mười chàng trai độc thân vàng của Liên bang đây rồi, chị em ơi xông lên!// /Agaanamthan,em muốn sinh con cho anh1//

 

 

//Người trước, xếp hàng đi!//

 

 

1I...//

 

 

Thấy nội dung bình luận dần chuyển sang hướng kỳ lạ, người dẫn chương trình vội chuyển chủ đề:

 

 

"4 đội tham gia năm nay, có cả đội mới lẫn đội cũ, trong đó đội Thiên Nhất và Sa Mạc Chi Châu, các thành viên đều đã tham gia cuộc thi kỳ trước và có thành tích nổi bật, chắc hẳn các khán giả không còn xa lạ với họ. Còn hai đội còn lại - đội Đồ Linh của Hàn Yên Các và Chuyên Trị Bất Phục của Halsas thì toàn bộ đều là những gương mặt mới tham gia lần đầu. Ngài Lâm, xin hỏi ngài đánh giá thế nào về hai đội mới này?"

 

 

Lâm Chấp An giọng nói trong trẻo, đẩy đẩy gọng kính, từ tốn trả lời: "Hàn Yên Các và Halsas đều là những trường danh tiếng có lịch sử lâu đời, đào tạo ra những học sinh có thể nói là nhân tài đông đảo, có thể vượt qua vòng loại, chắc hẳn hai đội này đều có điểm hơn người."

 

 

Người dẫn chương trình: "Tôi nghe nói đội trưởng đội Đồ Linh có Lâm Ẩn là cháu họ của ngài Lâm, có đúng không?”

 

 

Lâm Chấp An cười nhạt: "Đúng vậy, Lâm Ẩn của đội Đồ Linh và Lâm Thải Nhi của đội Thiên Nhất đều là cháu gọi tôi bằng chú."

Loading...