Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 177

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:33:44
Lượt xem: 22

Chuong 177:

 

 

Vì vậy, Lê Tinh đã đưa Anna đến Hữu Gian Thương Phố, ở tầng hai, căn phòng riêng của cô.

 

 

Những ngày tiếp theo, khi 4 người huấn luyện đặc biệt, Anna ở trong cửa hàng dọn dẹp nhà cửa cho họ, giặt giũ. Buổi tối khi họ trở về cửa hàng, Anna đã chuẩn bị đầy một bàn đồ ăn ngon chờ họ, ngay cả Dương Đại Vệ cũng được hưởng lây, ăn được món ăn gia đình đã lâu không được ăn. Đáng tiếc là huấn luyện đặc biệt của Lê Tinh và những người khác vẫn chưa kết thúc, Anna đã chuẩn bị về rồi.

 

 

Ngày đưa Anna đến cảng truyền tống, Lê Tinh nắm tay bà, ay náy nói: "Cô Anna, cô vất vả lắm mới đến một lần, cháu còn chưa kịp đưa cô đi chơi, thật xin lỗi..."

 

 

Anna vuốt lại những sợi tóc mai lòa xòa bên tai Lê Tinh, ôn hòa nói: "Người nên nói lời xin lỗi là cô, rõ ràng biết cháu đang bận huấn luyện đặc biệt, mà vẫn cố tình đến làm phiền. Mấy ngày nay 4 đứa cháu vì chiều cô, chạy đi chạy lại giữa trường và nhà, chắc hẳn rất vất vả."

 

 

DTV

Diệp Thanh Đình, Thôi Thiên Tiếu và Kỳ Minh vội vàng lắc đầu, Anna là một người vợ hiền mẹ đảm, được bà chăm sóc bảo vệ như mẹ, trải nghiệm được sự ấm áp gia đình mà chỉ những người bình thường mới có, đối với những thiếu gia lớn lên trong gia đình quyền quý mà nói, đây là một trải nghiệm cuộc sống hiếm có. So với Lê Tinh, ba người bọn họ càng không nỡ để Anna rời đi.

 

 

Anna nhìn Diệp Thanh Đình và những người khác, trên mặt lộ ra nụ cười an ủi: "Tiểu Tinh nhà chúng tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, học hành, làm thêm chiếm hết phần lớn thời gian của con bé, cho nên con bé vẫn luôn không có bạn bè."

 

 

"Trước khi đến thành Ha, tôi còn lo lắng, sợ con bé ở trường sẽ cô đơn, cho đến khi nhìn thấy các cháu, tôi biết nỗi lo lắng của mình là thừa. Có thể gặp được các cháu, là phúc khí của con bé. Tiểu Tinh là một đứa trẻ ngoan nhưng con bé giống hệt cha nuôi của mình, tính tình rất bướng, đã quyết định làm gì thì mười con trâu cũng kéo không lại! Nếu con bé có chỗ nào làm không đúng, các cháu cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ nói con bé!"

 

 

3 người vội vàng gật đầu, quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người quản được Lê Tinh cứng đầu này.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-177.html.]

 

Dặn dò xong, Lê Tinh bỏ tiền thuê người chuyển phát nhanh những túi lớn túi nhỏ đặc sản thành Ha về trước, sau đó kéo Anna sang một bên, nhỏ giọng nói:

 

 

"Cô Anna, cháu thấy sức khỏe của cô đã điều dưỡng tốt rồi, đến lúc sinh cho cháu mấy đứa em trai em gái rồi!" Mặt Anna đỏ bừng.

 

 

Lê Tinh lấy ra một lọ nhỏ, nhét vào lòng bà, tiếp tục nói: "Đa tử đa phúc đan, mỗi lần sau kỳ kinh nguyệt thì uống liên tục một tuần, trong vòng nửa năm chắc chắn sẽ có tin vuil"

 

 

Sau khi Diệp Lan gả vào nhà họ Sở, bà đã trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý hiếm trong khu vườn riêng.

 

 

Sau này bà bị bệnh, nhà họ Sở lại không có người thuộc hệ Mộc cao cấp nào có thể chăm sóc những loại cây quý này, chỉ có thể bỏ tiền thuê chuyên gia chăm sóc, mỗi tháng công ty làm vườn đều phải cử thợ làm vườn đến một lần.

 

 

Sở Vân Dật đang đọc sách, quản gia nhẹ nhàng bước vào, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, người của công ty làm vườn đến rồi, xin hỏi ngài có muốn chuyển sang phòng sách không?"

 

 

Trong phòng của Sở Vân Dật có mấy chậu long quy cẩm, vốn được trồng trong khu vườn nhỏ của Diệp Lan nhưng vì loại dầu tiết ra từ cây này sau khi bay hơi có tác dụng thanh tâm định thần nên Sở Vân Dật đã ra lệnh chuyển sang phòng sách.

 

 

Cây cảnh không chỉ tưới nước, phơi nắng là đủ, mà còn phải định kỳ cung cấp Mộc nguyên linh, dỗ dành nó vui vẻ, mới có thể đảm bảo lá cây xanh tươi mơn mởn, đây cũng là lý do chính khiến nhà họ Sở bỏ tiền thuê người chăm sóc cây cảnh.

 

 

Sở Vân Dật thậm chí còn không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: "Không cần, tôi ở đây, bảo anh ta làm nhẹ tay một chút."

Loading...