Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 175

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:33:16
Lượt xem: 19

Chuong 175:

 

 

Còn phần lớn những người khác thì càng ghét anh em tóc vàng, họ không có thuốc giải độc cao cấp, nếu trúng độc thì ngoài việc bỏ cuộc cầu cứu thì không còn cách nào khác.

 

 

Nhìn lại 4 người trúng độc Như Hoa, quả nhiên như Lê Tinh nói, mắt và môi đã rõ ràng hết sưng, ngoài người mắt tam bạch ngất xỉu vẫn nằm liệt thì những người khác không có vấn đề gì.

 

 

Hai bên đối chiếu, cao thấp lập tức phân định, mọi người đồng loạt ủng hộ Lê Tinh, chỉ trích anh em tóc vàng. "Đồ khốn nạn, cút đi!"

 

 

"Các người không xứng ở Halsas!"

 

 

"Đánh lén sau lưng, hành vi tiểu nhân, sau này ai còn dám hợp tác với các người!"

 

 

"Với bạn học mà cũng dùng kịch độc, tâm tính đạo đức thế nào thì mọi người cũng thấy, sau này nên tránh xa họ ra."

 

 

DTV

"Đúng vậy, tránh xa kẻ tiểu nhân, thân cận quân tử, mọi người tự biết mà làm!"

 

 

Đồng đội của anh em kia cũng dần dần tránh xa cô gái, đứng cùng những người khác, lạnh lùng nhìn cô ta.

 

 

Cô gái thấy tình hình đã không còn có lợi cho mình, nếu tiếp tục ở lại chỉ thêm nhục nhã, liền mặt mày ủ rũ đi đến, kích hoạt trận pháp dịch chuyển của mình và nam tóc vàng, rồi biến mất.

 

 

Thôi Thiên Tiếu sau khi hiểu ra thì kêu lên một tiếng:

 

 

"Chết tiệt! Tôi nhớ ra rồi, hai người họ là nhánh xa của nhà họ Giang, là anh em họ của Giang Nguyệt Thăng! Chậc chậc chậc, chẳng trách cử chỉ đê tiện, tướng mạo xấu xí, nhà họ Giang sản xuất toàn hàng kém chất lượng!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-175.html.]

 

Lê Tinh suy nghĩ nhanh chóng, trưởng lão bị phạt vì chuyện máy đo nguyên tố chính là tổ tiên của nhà họ Giang, cô không tin chuyện hôm nay không liên quan đến ân oán cá nhân.

 

 

Diệp Thanh Đình chắp tay với những người đang hóng hớt, nói: "Mọi người, còn ai muốn khiêu chiến không? Trời đã tối, xin hãy tranh thủ thời gian."

 

 

Còn khiêu chiến cái nỗi gì nữa, so với mấy người trong đội Chuyên Trị Bất Phục thì mấy ai có thể làm đối thủ? Mọi người cười ha ha, nói vài câu xã giao rồi tản đi, một trận sóng gió cứ thế kết thúc.

 

 

Vòng loại dự kiến kéo dài 7 ngày, vì sự can thiệp của chim nuốt vàng nên đã được tuyên bố kết thúc sớm hơn 2 ngày. Cuối cùng, các đội nhận được huy hiệu, thuận lợi trở về đích, bao gồm cả đội Chuyên Trị Bất Phục, chỉ có 11 đội.

 

 

Các đội lọt vào vòng trong đều là những đội có đủ các nghề nghiệp võ, phù, liệu, cũng chứng minh đầy đủ hiệu quả và tính thực dụng của sự kết hợp nghề nghiệp này. Sau 3 ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi, vòng loại bắt đầu, đội Chuyên Trị Bất Phục không phụ sự mong đợi, với số điểm tổng là nhất, được bầu làm đội đại diện của Halsas, chuẩn bị tham gia cuộc thi lớn của trường quân đội sau nửa tháng.

 

 

Cùng lúc đó, ba trường quân đội lớn khác là Thiên Nhất viện, Học viện Hi Nguyên và Hàn Yên Các đã nộp danh sách thí sinh tham gia của mình:

 

 

Thiên Nhất viện không cần bàn cãi đã cử đội Thiên Nhất do Sở Vân Dật dẫn đầu, Học viện Hi Nguyên cũng cử đội ngũ kỳ cựu là Sa Mạc Chi Châu, còn đội tham gia của Hàn Yên Các năm nay là đội Đồ Linh, giống như đội Chuyên Trị Bất Phục của Halsas, là một đội ngựa ô được thành lập bởi những gương mặt hoàn toàn mới.

 

 

Các bạn học khác đã về nhà nghỉ rồi nhưng Diệp Thanh Đình và 4 người họ không những không được nghỉ ngơi mà còn phải huấn luyện đặc biệt.

 

 

La Quân, Chu Tùng và Kim Hoa dẫn đầu các nhóm giáo viên ưu tú chuyên ngành của mình, dốc hết sức lực, hận không thể truyền thụ hết những tinh hoa học được cả đời cho họ trong thời gian trước cuộc thi.

 

 

Huấn luyện đặc biệt của Diệp Thanh Đình, Thôi Thiên Tiếu còn tính là tốt, chỉ cần đối phó với nhóm võ sư do La Quân dẫn đầu là đủ.

 

 

Kỳ Minh thì mệt hơn nhiều, theo ý tưởng của Văn Đạo, chuẩn bị đào tạo cậu thành nhân tài song sư kiêm hội võ phù.

 

 

Lê Tinh thảm nhất, được đào tạo thành tam sư kiêm hội. Ba nhóm người thay phiên nhau huấn luyện, may là huấn luyện đặc biệt của Kim Hoa tương đối ôn hòa, Lê Tinh vẫn có thể thở.

Loading...