Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 148

Cập nhật lúc: 2024-10-11 09:37:23
Lượt xem: 18

Chuong 148:

 

 

//Bùng nổ! Phòng phát sóng trực tiếp số 84 xuất hiện thú tinh thiên giai, đội ngũ rơi vào nguy cơ sinh tử, phát sóng trực tiếp có thể kết thúc bất cứ lúc nào, mọi người nhanh chóng vào xemI//

 

 

DTV

Trong chốc lát, vô số tài khoản đổ xô vào phòng phát sóng trực tiếp số 84, mạng lưới một lần nữa bị nghẽn, khiến người quản lý phòng phát sóng trực tiếp số 84 lo lắng đến mức tóc lại rụng thêm mấy sợi.

 

 

Thôi Thiên Tiếu chạy đến thở không ra hơi, vừa chạy vừa phàn nàn: "Ôi mẹ ơi, thú tinh thiên giai không phải đều vào rừng sâu rồi sao, sao còn có con sót lại?"

 

 

Câu hỏi này không chỉ Thôi Thiên Tiếu không hiểu, mà ngay cả các giáo viên trước màn hình lớn cũng không hiểu.

 

 

La Quân đứng phắt dậy: "Hiệu trưởng, tôi xin hỗ trợ tại chỗ!" Còn chưa đợi Văn Đạo đồng ý, bà đã quay sang Chu Tùng: "Lão Chu, thầy không phải giỏi chơi trận pháp dịch chuyển sao, bây giờ, ngay lập tức, lập tức! Dịch chuyển tôi đến đó!"

 

 

Chu Tùng tức đến nỗi râu dựng ngược, nói chuyện với người hoàn toàn không hiểu biết thật là c.h.ế.t tiệt.

 

 

"Chơi cái gì! Không có định vị điểm cuối thì tôi dịch chuyển thế nào, còn ngay lập tức, lập tức? La Quân, bà đừng có mơ giữa ban ngày được không!"

 

 

La Quân: "Lấy tọa độ còn không dễ sao? Gỡ bỏ chặn quang não, để mấy đứa nhóc đó gửi một cái tin."

 

 

Chu Tùng chỉ vào màn hình: "Cô xem bây giờ chúng nó có thời gian rảnh không?" 4 học sinh người ở phía trước chạy, hồn ở phía sau bay, chân chạy đến mức tạo thành bóng mờ, còn đâu sức mà gửi định vị.

 

 

La Quân: "Vậy... xâm nhập quang não của chúng!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-148.html.]

 

Chu Tùng tức cười: 'Làm ơn động não một chút, tôi là phù văn sư, không phải tin tặc!"

 

 

La Quân: "Chậc, không được thì thừa nhận đi, tìm nhiều lý do như vậy làm gì!"

 

 

Chu Tùng: "Cô, cô nói ai không được!" Đàn ông dù ở độ tuổi nào cũng không thích nghe người khác nói mình không được.

 

 

"Được rồi đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống hết đi." Văn Đạo nhìn chằm chằm vào con cá sấu khổng lồ đang đuổi theo 4 người trên màn hình, cau mày.

 

 

"La lão sư, tọa độ đích đến của trận pháp dịch chuyển rất quan trọng, nếu không có, sai số khi dịch chuyển ngau nhiên sẽ rất lớn, cho dù Chu giáo thụ có dịch chuyển cô đến gần đó, đợi cô phi kinh trảm cức chạy đến thì chuyện đã xảy ra rồi."

 

 

"Hiệu trưởng, vậy cứ trơ mắt nhìn bọn chúng bị thú tỉnh thiên giai truy đuổi sao?" La Quân là người điển hình miệng d.a.o găm lòng đậu hũ, đừng nhìn thấy bình thường bà đối xử với Lê Tinh bằng thái độ lạnh lùng, không có sắc mặt tốt nhưng nếu Lê Tinh có mệnh hệ gì, bà sẽ là người đầu tiên không chấp nhận được.

 

 

"Tôi tin rằng những học sinh do Halsas bồi dưỡng có khả năng xử lý khủng hoảng." Văn Đạo đặt tách trà xuống, hai tay chắp lại, nhìn chằm chằm vào màn hình. "Cho dù không đánh lại được, chúng cũng có thể kích hoạt trận pháp dịch chuyển để quay về, bỏ cuộc và mất mạng, tôi cho rằng chúng có thể phân biệt được cái nào nhẹ cái nào nặng."

 

 

Hiệu trưởng đã lên tiếng, La Quân dù không muốn cũng phải nhịn nhưng bà thực sự không hiểu, Gustav đã tiến cấp thành thú tinh thiên giai, lẽ ra phải đến rừng sâu để sinh sống, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của nó, tại sao nó vẫn ở lưu vực sông Peterson?

 

 

La Quân: "Hiệu trưởng, ngay sau khi cuộc thi bắt đầu, ngài đã hỏi tôi về tình hình của Gustav, chẳng lẽ ngài đã sớm dự đoán được?"

 

 

Văn Đạo gật đầu, giải đáp thắc mắc cho tất cả các giáo viên đang theo dõi ở đây: "Bản tính của cá sấu khổng lồ là lười biếng, thích gắn bó với hang ổ, trừ khi có thú tinh lợi hại hơn đe dọa đến sự an toàn của nó, hoặc hang ổ bị phá hủy do bất khả kháng, nếu không thì nó sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi sinh ra, ngay cả khi nơi đó không còn thức ăn để nó tiếp tục nâng cao thực lực."

 

 

"Những thú tinh thiên giai ở sâu hơn trong rừng sẽ không đến ngoại vi để săn mồi nữa, vì vậy Gustav lười đổi địa bàn. Trừ khi có thủy thú hoặc thú tinh khác tiến cấp lên thiên giai, nếu không thì không có gì có thể đe dọa đến nó, nó chính là vua của sông Peterson."

Loading...