Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 139

Cập nhật lúc: 2024-10-11 09:32:46
Lượt xem: 20

Chương 139:

 

 

DTV

Thôi Thiên Tiếu trợn tròn mắt: "Chết tiệt, cái quái gì thế này?"

 

 

Không thể trách Thôi Thiên Tiếu kinh ngạc, ngay cả Lê Tinh cũng không ngờ rằng, một đường cong mảnh khảnh trên bản đồ lại là một mạch nước chảy xiết như vậy.

 

 

Diệp Thanh Đình: "Sông Peterson mùa nước lớn, lòng sông rộng gấp 3 lần bình thường, mực nước cũng dâng cao không ít. Mực nước cao có lợi cho chúng ta, bè gỗ sẽ không bị chìm. Đi thôi, chặt cây nào!"

 

 

Diệp Thanh Đình quay người đi vào rừng rậm, bắt đầu đốn gỗ, những người khác cũng tham gia vào hàng ngũ làm bè gỗ.

 

 

Lê Tinh cầm trong tay Thiên Lang Đao, lại có thể chất được tôi luyện bằng Vạn Cổ Trường Thanh Quyết, cô quả thực là một cỗ máy đốn gỗ vô cảm.

 

 

Đại đao nhẹ nhàng vung lên, một cái cây to đến mức một người ôm được đã bị chặt ngang. Chặt thêm vài nhát nữa, gỗ nguyên khối đã biến thành những tấm ván gỗ có độ dày mỏng phù hợp. Lê Tinh cảm thấy mới chỉ khởi động, ván gỗ đã chất đầy một chỗ.

 

 

Nguyên Linh vàng của Kỳ Minh cũng có đất dụng võ, nguyên tố lực phát ra, tạo ra nhiều đinh thuyền, Thôi Thiên Tiếu, Diệp Thanh Đình thì chịu trách nhiệm đóng chặt những tấm ván gỗ mà Lê Tinh đã chặt vào với nhau.

 

 

Ban đầu bốn người chỉ định làm một chiếc bè tạm dùng nhưng vì những tấm ván gỗ mà Lê Tinh chặt ra quá nhiều và quá ngay ngắn, thậm chí còn dùng lửa nướng thành màu cháy đẹp mắt chống thấm nước.

 

 

Nguyên liệu quá thuận tay, công việc tiến triển thuận lợi, chỉ trong thời gian ngắn, mấy người đã đóng được một chiếc thuyền gỗ, còn có cả khoang thuyền.

 

 

Bốn người đẩy thuyền gỗ xuống nước, nhảy lên thuyền, bắt đầu hành trình trôi dạt trên sông Peterson.

 

 

// Ủa, phòng phát sóng trực tiếp này vẫn còn sao? Đội Chuyên Trị Bất Phục vẫn chưa bỏ cuộc sao?//

 

 

// Họ sẽ không đập nồi dìm thuyền, cứ thế này đến hết cuộc thi chứ?//

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-139.html.]

// Bất kỳ hoạt động nào không nhằm mục đích giành chức vô địch đều là lừa đảo! Yêu cầu quản trị viên đóng phòng phát sóng trực tiếp này ngay, đừng lừa khán giả vào nữa!//

 

 

// Đừng cãi nhau nữa, các bạn không thấy họ chuẩn bị vượt sông sao?//

 

 

// Thật sự đóng được một chiếc thuyền, phải nói là tay nghề thợ mộc rất đẹp!//

 

 

/¡ Đã đến đây rồi thì cứ xem tiếp đỉ.//

 

 

/¡ Đúng vậy, tiền đã bỏ ra rồi, coi như xem chương trình sinh tồn hoang dã vậy.// "Một lũ nhóc con, tay nghề thợ mộc cũng ra dáng đấy!"

 

 

Văn Đạo nhìn 4 người giương buồm khởi hành trong lễ đường, trên mặt nở nụ cười an ủi nhưng rất nhanh nụ cười đã bị lo lắng thay thế.

 

 

"La lão sư, cô còn nhớ chúa tể dòng sông Peterson không?"

 

 

"Ông nói đến con quỷ Gustav ư?" Sắc mặt La Quân cũng trở nên nghiêm trọng. "Lần gặp nó gần nhất là 3 năm trước, lúc đó nó đã ở cấp 12 đỉnh phong, theo lý mà nói, Gustav hẳn đã rời khỏi sông Peterson, đến khu rừng sâu hơn rồi."

 

 

Văn Đạo nhấp một ngụm trà, giọng buồn buồn: "Mong là như vậy."

 

 

Thuyền mượn sức gió, gió giúp dòng nước, chiếc thuyền nhỏ đi rất nhanh trên dòng sông Peterson xiết nước nhưng 4 người trên thuyền lại không hề có cảm giác thoải mái khi trôi thuyền, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao người ta nói thà vượt mười ngọn núi còn hơn một con sông.

 

 

Chọn đường bộ xuyên rừng, thú tinh cấp thấp cảm nhận được hơi thở của người có Nguyên Linh mạnh mẽ, nếu không phải trong thời kỳ động dục hoặc cho con bú, chúng sẽ chủ động tránh né. Như vậy, những người có Nguyên Linh sẽ không lãng phí thể lực và Nguyên Linh cho thú tinh cấp thấp.

 

 

Thú tinh cấp thấp sống dưới nước cũng có bản năng xu lợi tránh hại nhưng bản năng của chúng rất đặc biệt. Khi bị quấy rầy, thú nước cấp thấp sẽ nhảy lên mặt nước, thông qua tiếng động và sóng nước tạo ra sau khi rơi xuống nước lần nữa, chúng sẽ hù dọa kẻ thù bằng cách khoa trương.

 

 

Thuyền đi trên mặt nước, dễ bị dọa nhất là thú tinh cấp thấp sống dưới nước, điều này khiến chúng liên tục nhảy lên mặt nước.

 

 

Nếu chỉ có một hoặc hai con thì không sao nhưng nếu hàng trăm, hàng nghìn thú nước cấp thấp cùng lúc hoảng sợ nhảy lên, vẫy đuôi quay loạn xạ, dùng thân hình béo ú đập xuống mặt nước, thân thuyền thì cảnh tượng đó quả thực rất kinh hoàng.

Loading...