Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 135

Cập nhật lúc: 2024-10-11 09:31:58
Lượt xem: 16

Chương 135:

 

 

Mạc Phụ: "Lê Tinh, chuỗi tay lưu ly này do tổ sư khai sơn của Nhai An Phái chế tạo, mặc dù có khắc chữ trận châu nhưng ở Vân Mộng giới không ai có thể điều khiển nó, vì vậy chỉ được dùng làm tín vật của tông môn, do chưởng môn đệ tử đeo."

 

 

"Khi ta lưu lạc đến đây, trân châu lưu ly tiếp xúc với hỗn độn chỉ khí, mới hóa thành đại trận, bảo vệ ta bình an. Ta tuy đã chết, không thể hồn quy cố thổ nhưng vẫn hy vọng có người có thể mang vật này trở về Nhai Ẩn Phái. Trời thương xót, để ta gặp được ngươi trước khi tàn niệm tiêu tan."

 

 

"Ta đã trình diễn cho ngươi cách điều khiển trận Sát Thiên Diệp mà không giữ lại gì. Ngươi đã được ta truyền thừa, cũng coi như có nhân quả với Nhai Ẩn Phái. Nếu sau này ngươi có cơ hội rời khỏi đây, mong ngươi nhất định phải trả lại chuỗi tay cho chủ nhân của nó."

 

 

"Vâng, hậu bối nhất định không phụ lòng tiền bối."

 

 

Người phụ nữ gật đầu, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm, thân ảnh dần dần tan biến.

 

 

Lê Tinh đột nhiên nhớ ra một chuyện, lớn tiếng hỏi: "Tiền bối——! Người ở Càn Nguyên giới lâu như vậy, có biết nơi nào hỗn độn chi khí nồng đậm nhất không?"

 

 

Khuôn mặt người phụ nữ đã trở nên mơ hồ nhưng vẫn dùng chút hồn lực cuối cùng để trả lời:

 

 

"Nơi đó đối với tu sĩ Vân Mộng giới chúng ta mà nói chẳng khác gì tử địa, ta chỉ sợ tránh không kịp, sao có thể cố ý tìm kiếm chứ? Nhưng Càn Nguyên giới có hỗn độn chỉ khí và linh khí cùng tồn tại, vậy thì bản nguyên thế giới của nó chắc chắn chứa rất nhiều hỗn độn chi khí, chỉ không biết bản nguyên thạch có thể rơi vào mảnh vỡ này hay không..."

 

 

Giọng nói và thân ảnh của Mạc Phụ hoàn toàn biến mất, thần thức của Lê Tinh chấn động, bị đuổi ra khỏi ảo cảnh.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-135.html.]

 

Ngoài cửa sổ, mặt trời lên cao, thời gian chỉ mới trôi qua vài tiếng nhưng đối với Lê Tinh thì như đã qua mấy ngày. Kỳ Minh ở bên ngoài gõ cửa: "Tinh, Tinh tỷ, mau dậy đi, sắp trễ rồi——I"

 

 

"ồ, đến đây!"

 

 

Lê Tinh đeo chuỗi tay lưu ly lên cổ tay, tâm niệm vừa động, chuỗi tràng hạt liền ẩn đi hình tích, ngoài cô ra, không ai nhìn thấy.

 

 

Lê Tinh là sau khi đến đại lục Càn Nguyên mới thực sự tĩnh tâm học trận pháp, thời gian tu luyện còn ngắn. Mà trận Thiên Diệp Tầm Sát tập hợp ảo, sát, vây làm một, phức tạp hơn trận pháp bình thường gấp ngàn lần, cô muốn làm được như Mạc Phụ, ung dung điều khiển, còn cần phải luyện tập nhiều hơn.

 

 

Trước đây, Lê Tinh luôn cảm thấy tinh thạch không đủ dùng, từ khi đến Halsas, cô phát hiện không chỉ tinh thạch, mà ngay cả thời gian cũng không đủ dùng. Học tập, luyện đan, tập trận, rèn thể chiếm hết toàn bộ thời gian của cô, đã rất lâu rồi cô không ngủ, chỉ có thể dựa vào ngồi thiền để giảm bớt mệt mỏi, nếu không có một cơ thể tốt, thật sự không thể kiên trì được.

 

 

Những ngày tháng bận rộn trôi qua vội vã, học kỳ này sắp kết thúc trong chớp mắt. Đúng lúc mọi người đều mong chờ kỳ nghỉ thì trường học ban hành thông báo, vòng loại cuộc thi lớn của trường quân sự sắp bắt đầu. Cuộc thi lớn của trường quân sự 4 năm một lần, kết quả thi đấu quyết định thứ hạng của bốn trường quân sự, vì vậy các trường đều rất coi trọng trình độ của đội tuyển.

 

 

Để chọn ra đội có sức chiến đấu mạnh nhất, bốn trường quân sự đã tổ chức vòng loại, mọi người công bằng cạnh tranh.

 

 

Các thành viên đội tuyển đại diện cho Halsas tham gia kỳ trước, năm nay đã tốt nghiệp và ra trường, vì vậy vòng loại năm nay có thể nói là trăm hoa đua nở, khắp nơi đều là hắc mã.

DTV

 

 

Tin tức vòng loại sắp bắt đầu khiến Thôi Thiên Tiếu vô cùng phấn khích. Theo lời của cậu, đội Chuyên Trị Bất Phục chính là đội trong mơ của cậu, một đội xuất sắc như vậy mà không thể đại diện cho Halsas tham gia cuộc thi lớn của trường quân sự thì quả là vô lý.

 

 

Lê Tinh muốn lợi dụng kỳ nghỉ để làm thêm kiếm tiền, dù sao thì chỉ còn hơn 1 năm nữa là đến đại hạn 18 tuổi, cô còn lâu mới đạt đến Đoán Tạng Cảnh, không thể lãng phí thời gian.

Loading...