Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 125

Cập nhật lúc: 2024-10-11 09:29:48
Lượt xem: 13

Chương 125:

 

DTV

 

Mới mở đầu đã bán được cái giá tốt, Đái Vĩ thật sự phấn khởi, đối với các vật phẩm đấu giá tiếp theo càng ra sức giới thiệu quảng cáo, không khí buổi đấu giá dần dần lên cao trào.

 

 

Vài vật phẩm đấu giá tiếp theo, Diệp Thanh Đình, Thôi Thiên Tiếu, Kỳ Minh đều tham gia đấu giá nhưng Lê Tinh nhận ra họ chỉ là góp vui chứ không thực sự muốn có.

 

 

Trên bàn lại xuất hiện một vật phẩm đấu giá mới nhưng nụ cười trên mặt Đái Vĩ sau khi nhìn thấy vật phẩm này đã có một khoảnh khắc đờ đẫn.

 

 

Hắng giọng, Đái Vĩ nói lớn: "Vật phẩm quý giá tiếp theo, vòng tay lưu ly mười tám tử, xuất xứ từ một ngôi mộ cổ thời kỳ Tiên Ly, là đồ tùy táng của một nữ quý tộc thời cổ đại!"

 

 

Mặc dù không nghe thấy tiếng động nào nhưng Đái Vĩ vẫn có thể cảm nhận được sự không thích của khách hàng đối với vật phẩm đấu giá này nhưng cũng có thể hiểu được, đồ vật trong quan tài người chết, những thương nhân quý tộc cầu kỳ này sao có thể thích được chứ.

 

 

"Theo khảo chứng, thân phận của chủ ngôi mộ là hậu duệ trực hệ của một vị tiên nhân, đồ tùy táng của bà ấy, có lẽ chính là pháp bảo do tiên nhân ban tặng!"

 

 

Nghe Đái Vĩ nói vậy, có vài người động lòng, những luồng tinh thần lực thưa thớt quét về phía vòng tay lưu ly đen sì trên bục nhưng sau khi thăm dò thì không phát hiện ra điều gì đặc biệt, rất nhanh đã không ai hỏi han nữa.

 

 

Lê Tinh buồn chán phóng to hình ảnh quan sát kỹ, không ngờ lại phát hiện trên hạt chuỗi của vòng tay có khắc chữ, ánh mắt Lê Tinh trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng.

 

 

Bên kia, Sở Vân Dật thu hồi tinh thần lực, trong mắt có một tia nghi hoặc. Hắn cảm thấy trên vòng tay lưu ly có d.a.o động hơi thở cực kỳ yếu ớt nhưng trong chớp mắt đã biến mất, dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. "Giá khởi điểm, 500 nghìn tinh tệ!"

 

 

Lê Tinh không chút do dự tăng giá trên màn hình hiển thị.

 

 

"600 nghìn!"

 

 

”1 triệu."

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-125.html.]

"1 triệu mốt!"

 

 

"2 triệu."

 

 

Đái Vĩ vốn tưởng rằng vật phẩm đấu giá này sẽ bị hắt hủi, nào ngờ lại có hai vị khách đấu giá, liên tục nâng giá lên đến 5 triệu, quả là ngoài ý muốn. "Vị khách quý số mười tám trả giá 5 triệu, còn có giá cao hơn không?"

 

 

Vị khách quý số 18 này là ai vậy! Lê Tinh nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị, nghiến răng nghiến lợi, cô vốn có thể hời một món, kết quả lại có một kẻ lắm tiền nhiều của nhảy vào, tăng giá từng triệu một, trong tài khoản của cô đã không còn tiền nữa rồi.

 

 

"Sao, cậu thực sự muốn vòng tay này sao?"

 

 

Vòng tay bọc trong lớp hắc ín này, Thôi Thiên Tiếu thực sự không nhìn ra được là lưu ly nhưng cho dù là lưu ly thì cũng không phải là đá quý hiếm, thực sự không biết Lê Tinh thích nó ở điểm nào.

 

 

Nhưng nghĩ đến bông hoa xấu xí đến cực điểm kia, Thôi Thiên Tiếu đột nhiên hiểu ra, thẩm mỹ của Lê Tinh luôn đi theo hướng khác người, khiến người ta không thể đoán được.

 

 

"Hay là thôi đi, tiểu gia đây đưa cậu đến bách hóa Vạn Thông chọn một chiếc vòng tay pha lê Sares, đẹp hơn nó nhiều."

 

 

"Tôi muốn cái này! Các cậu chuyển thêm tiền cho tôi, tôi dùng hồng lam dược thượng phẩm để đổi!" Đấu giá ở Hồng Quán không phải là tùy tiện hét giá, mà phải nộp tiền vào tài khoản liên kết được chỉ định, một khi hệ thống xác định tài sản của bạn không đủ, thậm chí bạn còn không có tư cách đấu giá.

 

 

Hồng lam dược thượng phẩm của Lê Tinh là thứ tốt, chỉ là hiện tại độ nổi tiếng không cao, nếu không thì có cầm tiền cũng không mua được, ba người bạn thân không chút do dự liền chuyển khoản.

 

 

Sau ba tiếng "đinh" vang lên, trong tài khoản của Lê Tinh đã có thêm 15 triệu tinh tệ, cô vội vàng đưa ra mức giá mới trước khi Đái Vĩ gõ búa.

 

 

"5 triệu mốt!"

 

 

"5 triệu mốt——I"

 

 

Đái Vĩ kích động đến mức mặt đỏ bừng: "Vị khách quý số 6 trả giá 5 triệu mốt, còn có giá cao hơn không?"

Loading...