Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 114

Cập nhật lúc: 2024-10-10 12:05:40
Lượt xem: 24

Chương 114:

 

 

"Chú Lý, mọi người ở nhà đều khỏe chứ ạ?"

 

 

"Mọi người đều khỏe, chú gọi điện cho cháu là muốn nói với cháu rằng thành chủ Datan đã bị bắt rồi."

 

 

"Hả?"

 

 

Lý Nghĩa tỏ vẻ phẫn nộ (hả hê): "Không chỉ bị bắt, mà phủ thành chủ cũng bị khám xét, thu được một số tài sản khổng lồ. Vương Kim hiện đã bị buộc tội tham ô và độc chức, vợ con ông ta biết chuyện mà không báo, cũng phải chịu trách nhiệm liên đới, ít nhất cũng phải ngồi tù 40 năm."

 

 

Lý Nghĩa nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, thực sự có chút sợ hãi. Có người không muốn thành chủ Datan bị bắt, đã báo tin cho ông ta ngay lập tức. Nếu không phải Dương Châu để ông dẫn người đi vây phủ thành chủ thì tên nhóc này đã chạy mất rồi.

 

 

Ông ta chính là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án tham những của Nghiêm Nguyên Nghi, một khi Vương Kim chạy khỏi thành Datan, chắc chắn sẽ có người đón tiếp, đưa ông ta đến nơi an toàn, hoặc trực tiếp diệt khẩu. Thành chủ Datan chủ yếu là không còn nữa, thiếu nhân chứng chủ chốt, một đám tham quan ô lại trong Viện trưởng lão sẽ không bị kết tội, chuyện này lại sẽ không được giải quyết triệt để.

 

 

"Tên khốn Vương Kim đó còn muốn gả con gái nhà mình cho nhà họ, may mà chú anh minh thần võ không đồng ý! Này, lúc đầu chú đã thấy lạ, một tên thành chủ hạ thành như ông ta, sao lại có thể lấy ra nhiều sính lễ như vậy, hóa ra đều là tham ô mà có."

 

 

Lý Nghĩa thái độ cứng rắn từ chối lời cầu hôn của thành chủ, thành chủ trên mặt không dám làm gì ông nhưng trong bóng tối biết đâu sẽ tìm cách gây phiền phức cho ông. Bây giờ cả nhà thành chủ đều bị bắt vì tội đáng phải chịu, Lê Tinh cuối cùng cũng không cần lo lắng Lý Nghĩa và Anna bị trả thù.

DTV

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-114.html.]

"Mấy ngày nay, thành Datan náo nhiệt lắm, khắp nơi đều là đội tuần tra và quan chức từ thành thượng phái đến. Viện trưởng lão vận chuyển một chiếc Nghiêm Nguyên Nghỉ cao cấp đến, kiểm tra lại tất cả những đứa trẻ dưới 16 tuổi. Đã phát hiện ra không ít Nguyên Linh bị sai sót nhưng không có trường hợp nào nghiêm trọng như cháu." "Sai số lớn nhất là một Thủy nguyên linh cấp Giáp, bị phán đoán nhầm thành cấp Ất. Còn có không ít trường hợp thực tế chỉ là cấp Đinh, Bính nhưng lại bị đo cao hơn một cấp, loại này thì phiền phức rồi, rất có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện tại các thành phố đều đang tổ chức tự kiểm tra, những người bị hại đã lần lượt nhận được tiền bồi thường của chính phủ."

 

 

Lê Tinh biết chuyện này, hôm nay cô vừa nhận được một khoản tiền lớn.

 

 

"Chú Lý, cháu cũng nhận được tiền bồi thường rồi, đưa cho chú này."

 

 

"Đưa cho chú làm gì? Cháu tự giữ mà tiêu, Halsas không giống Datan, thành phố phát triển, giá cả đắt đỏ lắm. Muốn ăn gì mặc gì thì cứ mua, hoa miệng to ít ăn vài bữa cũng không c.h.ế.t đói, đừng để mình thiệt thòi."

 

 

Đứa trẻ Lê Tinh này, mấy năm nay đi làm thêm kiếm được không ít tiền nhưng đều tiêu hết vào hoa miệng to đáng ghét kia, bản thân mình đến một bộ quần áo tử tế cũng không có.

 

 

Chọn một con thú cưng tốn kém như vậy, Lý Nghĩa thực sự thấy không đáng cho Lê Tinh.

 

 

Lê Tinh cười nói: "Được, chú yên tâm nhé. Đúng rồi chú Lý, dạo này hiệu trưởng Dương Châu có bận lắm không, sao cháu liên lạc không được với thầy ấy vậy?"

 

 

"Đừng nói cháu liên lạc không được, ngay cả chú cũng đã lâu không có tin tức của học trưởng rồi."

 

 

Lê Tinh kinh ngạc: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

 

 

Lý Nghĩa gãi đầu, nói: 'Chuyện này phải kể từ ngày cháu kiểm tra lại Nguyên Linh. Học trưởng nhận được kết quả kiểm tra của cháu, tức giận bỏ đi, không nói đi đâu. Sau đó người của Viện trưởng lão đến bắt Vương Kim, từ miệng bọn họ, chú mới biết, học trưởng đã đến Viện trưởng lão. Sau đó ông ấy vẫn luôn không trở về, quang não không gọi được, tin nhắn cũng không trả lời. Mãi đến hôm qua, Sở giáo dục mới gửi công văn đến, nói Dương Châu không còn làm hiệu trưởng Học viện Datan nữa, sẽ sớm sắp xếp hiệu trưởng mới đến nhậm chức, bảo chúng ta chờ."

Loading...