Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 104

Cập nhật lúc: 2024-10-10 12:03:27
Lượt xem: 21

Chương 104:

 

 

"Hiện tại, độ tuổi muộn nhất để phát triển thức hải là 10 tuổi, bây giờ em đã 16 tuổi, về mặt lý thuyết, em rất khó có thể ngoại phóng tinh thần lực. Tất nhiên, chuyện trên đời không có gì là tuyệt đối, lời của chuyên gia cũng không thể tin hoàn toàn, em có thể thử rèn luyện, biết đâu lại có thể mở ra một kỷ nguyên mới, nâng độ tuổi muộn nhất lên 16 tuổi thì sao!"

 

 

Lê Tinh gật đầu, cô không quan tâm có thể rèn luyện được hay không, mấu chốt là tìm một lời giải thích hợp lý cho việc thần thức bộc lộ trong tương lai, chỉ cần không phải là điều tuyệt đối không thể làm được, cô sẽ dễ nói chuyện.

 

 

"Hiệu trưởng, vừa rồi thầy nói tinh thần lực còn có thể nâng cấp?"

 

 

"Đúng vậy nhưng nâng cao tinh thần lực không phải ai cũng làm được, vừa phải có sự hướng dẫn của chuyên gia, vừa phải có sự hỗ trợ của nguồn lực tài chính và vật chất dồi dào, khi cần thiết còn phải dùng thuốc, người dân bình thường căn bản không làm được."

 

 

Lê Tinh ngộ ra, lại là cuộc chơi của tư bản, con nhà nghèo khó có thể thành người tài là có lý do.

 

 

"Ví dụ, nếu kịp thời phát triển rèn luyện thì thức hải thực sự giống như biển cả mênh mông, nếu phát triển không kịp thời thì chỉ là một vũng nước tù đọng bằng cái chậu."

 

 

"Tinh thần lực có thể nâng cấp, vậy Nguyên Linh cũng có thể nâng cấp không?"

 

 

Văn Đạo gật đầu: "Tất nhiên là có thể. Nguyên Linh nâng cấp có hai loại, một loại là Nguyên Linh giả sau khi tiêu hao quá nhiều nguyên tố lực, xuất hiện tình trạng hạ cấp giả, lúc này chỉ cần bổ sung đủ năng lượng, thông thường Nguyên Linh sẽ khôi phục về mức độ ban đầu."

 

 

"Một loại nâng cấp khác là thay đổi tư chất thì khó hơn nhiều. Ví dụ như một người có tư chất Nguyên Linh cấp Ất bẩm sinh, muốn nâng cấp lên cấp Giáp, phải hấp thụ một lượng lớn nguyên tố lực phù hợp với thuộc tính Nguyên Linh."

 

 

"Trong quá trình hấp thụ, còn có nguy cơ bạo động và nổ tung. Nếu may mắn vượt qua được giai đoạn hấp thụ năng lượng, sẽ tiến vào giai đoạn luyện hóa. Có thể tấn cấp thành công hay không, phải xem có thể luyện hóa hoàn toàn năng lượng hấp thụ được thành của mình hay không."

 

 

"Nhưng Nguyên Linh tấn cấp cũng phải xem tư chất và sức chịu đựng của bản thân Nguyên Linh giả. Người có tư chất tốt, tỷ lệ tấn cấp cao hơn, cho dù không thể tấn cấp, cũng có thể khiến Nguyên Linh của mình tinh khiết hơn, nâng cao sức chiến đấu. Nếu tư chất không tốt thì rất dễ thất bại, không những vô ích đối với Nguyên Linh, nghiêm trọng còn có thể mất mạng."

 

 

Lê Tinh bừng tỉnh.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-104.html.]

"Lê Tinh, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của em, em có thể đưa ra ba yêu cầu với tôi, miễn là không vi phạm quy định của học viện Halsas, tôi đều đồng ý, coi như là sự đền bù của nhà trường đối với em." Mắt Lê Tinh đột nhiên sáng lên.

 

 

"Em muốn ở ký túc xá đơn."

 

 

"Được!"

 

 

"Nâng cấp thẻ cơm của em thành hệ thống suất ăn của nhân viên."

 

 

"Được!"

DTV

 

 

"Em muốn học ké các khóa học của hệ Phù Văn sư và hệ Trị Liệu sư."

 

 

"Không vấn đề!"

 

 

Yêu cầu cuối cùng này, cho dù Lê Tinh không nói, Văn Đạo cũng sẽ đề nghị, dù sao trong lịch sử, những người có được Song thiên cấp Giáp, đều là những người tinh thông ba nghề. Mặc dù Lê Tinh có thiếu sót về tinh thần lực nhưng học nhiều cũng không đè c.h.ế.t người, học thêm chút ít cũng có ích.

 

 

Lê Tinh tâm hài lòng đi rồi, Văn Đạo ngã phịch xuống ghế, sau khi điều tức một chút, liền nhíu chặt mày gửi đi mấy tin nhắn quang não, tức giận đập cửa di ra ngoài.

 

 

Thành Datan.

 

 

Dương Châu nhìn tin nhắn Văn Đạo gửi đến, không khỏi chửi thề.

 

 

Lũ khốn này quả nhiên đã đo sai Nguyên Linh của Lê Tinh!

 

 

Song thiên cấp Thiên Giáp, tư chất hiếm có có thể khiến trời sinh dị tượng, lại bị chôn vùi đến mức thức hải khô cạn, thật khiến người ta đau lòng.

 

 

Dương Châu đột nhiên nhớ lại cảnh tượng năm đó ở căng tin dùng tinh thần lực thăm dò Lê Tinh, lúc đó cô không có bất kỳ phản ứng nào với đòn tấn công tinh thần lực của ông.

Loading...