Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đại Phóng Dị Sắc Ở Dị Giới, Ta Giải CứuThế Giới Khỏi Âm Mưu Diệt Vong - Chương 100

Cập nhật lúc: 2024-10-09 20:12:07
Lượt xem: 20

Chương 100:

 

 

"Con người ta, luôn cho rằng mình đặc biệt, không thể chấp nhận tư chất bình thường, lúc nào cũng ảo tưởng có phép màu xảy ra. Cuộc sống không phải phim ảnh, tôi làm việc lâu như vậy, chưa từng thấy kết quả kiểm tra lại có sai! Thay vì lãng phí thời gian và tiền bạc vào chuyện này, chỉ bằng đọc thêm vài trang sách còn thiết thực hơn, hừ!"

 

 

Xem ra người thầy này rất không tán thành việc học sinh kiểm tra lại Nguyên Linh. Mặc dù lời nói không dễ nghe nhưng Lê Tinh lại rất đồng tình với lý lẽ trong đó.

 

 

Chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân, nỗ lực để trở nên hoàn hảo, đó mới là thái độ sống tích cực, chứ không phải ảo tưởng mình là một viên ngọc bị phủ bụi, ngày nào cũng sống trong nghi ngờ và oán giận.

 

 

Vào đến sảnh chính của hội trường, Lê Tinh lập tức nhìn thấy căn nhà sắt đó, hình dáng giống hệt ở thành Datan, chỉ lớn hơn gấp đôi.

 

 

Đối diện với màn hình bên ngoài của máy có mấy người thầy đang ngồi, người đứng đầu là một ông lão để râu dê, khuôn mặt hiền từ, tay cầm một chiếc cốc giữ nhiệt trong suốt, bên trong có những lá trà xanh biếc dựng đứng như kim, nổi lềnh bềnh trong nước, trông rất đẹp mắt.

 

 

"Hiệu trưởng, người đã đưa đến."

 

 

"Bắt đầu đi." Ông lão nhấp một ngụm trà nóng, tay chỉ vào máy đo Nguyên Linh, ra hiệu cho Lê Tinh vào.

 

 

DTV

Có kinh nghiệm từ lần kiểm tra trước, Lê Tinh thành thạo đặt lòng bàn tay vào rãnh, cảm giác tê tê quen thuộc từ lòng bàn tay truyền đến tận khuỷu tay. Màn hình nhanh chóng sáng lên màu đỏ, màu sắc từ mờ nhạt đến chói mắt chỉ trong tích tắc, khi ánh sáng ổn định, những chữ vàng kim hiện ra.

 

 

—- Trời!

 

 

Tất cả mọi người có mặt, kể cả người thầy dẫn Lê Tinh vào, đều vô cùng kinh ngạc, rồi đồng loạt phát ra tiếng reo mừng.

 

 

Hỏa Nguyên Linh, Thiên Giáp!

 

 

Không phải Giáp, mà là Thiên Giáp hiếm có!

 

 

Máy đo Nguyên Linh thực sự sai rồi sao?!

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-phong-di-sac-o-di-gioi-ta-giai-cuuthe-gioi-khoi-am-muu-diet-vong/chuong-100.html.]

Đây là học sinh đầu tiên có tư chất Nguyên Linh bị phát hiện sai kể từ khi Halsas thành lập.

 

 

Máy phát ra tiếng ồn ào, đây là tiếng pháo và tiếng trống do hệ thống tự động phát ra sau khi đo được Nguyên Linh cấp Thiên Giáp, để chúc mừng.

 

 

Văn Đạo vô cùng phấn khích, tay cầm cốc giữ nhiệt run rẩy, cả học viện Halsas cũng không có mấy người có Nguyên Linh tư chất cấp Thiên Giáp! May mà Dương Châu phát hiện sớm, kiên trì yêu cầu kiểm tra lại, nếu không thì một viên ngọc quý như vậy sẽ bị chôn vùi, thật may mắn!

 

 

Nhưng chưa kịp để các thầy bình tĩnh lại từ cơn vui mừng, màn hình lại có sự thay đổi——một màu xanh lục xé toac màn sáng đỏ, giống như một ngọn cỏ dại ngoan cường chui ra khỏi hạt giống, từ một mầm nhỏ bé, trong chớp mắt đã lan thành đồng cỏ, màu xanh đậm chiếm trọn màn hình.

 

 

Tất cả các thầy đều kinh ngạc đến biến dạng khuôn mặt trước cảnh tượng trước mắt, Văn Đạo càng há hốc miệng hóa đá tại chỗ, nước trà đổ ướt cả người mà không hề hay biết.

 

 

Đợi đến khi ánh sáng xanh không còn đậm hơn nữa, một chữ lớn còn sáng hơn cả chữ vừa rồi xuất hiện chính giữa màn hình.

 

 

—— Trời!

 

 

"Rầm--" Cốc giữ nhiệt bằng pha lê rơi xuống vỡ tan, Văn Đạo đứng phắt dậy, chỉ vào màn hình, nói lắp bắp: "Xanh, xanh lá cây... Mộc, Nguyên Linh Mộc, Thiên Giáp! Hỏa, Mộc... Cả hai đều là Thiên Giáp!"

 

 

Những thầy giáo khác cũng bùng nổ.

 

 

"Trời ơi, tôi không bị ảo giác chứt"

 

 

"Nguyên Linh song thuộc tính!"

 

 

"Song Thiên Giáp! Cô ấy là Nguyên Linh Song Thiên Giáp! Tư chất tuyệt vời ngàn năm mới có!"

 

 

Tất cả các thầy giáo có mặt đều phát điên.

 

 

Nguyên Linh đa thuộc tính không phải là hiếm nhưng Nguyên Linh song thuộc tính, tam thuộc tính, cấp độ thường không vượt quá Đinh, Nguyên Linh không tinh khiết bằng Nguyên Linh đơn thuộc tính.

 

 

Hơn nữa vì cấp độ thuộc tính không cao, giữa các thuộc tính lại có quan hệ tương sinh tương khắc, Nguyên Linh đa thuộc tính rất khó vận dụng sức mạnh nguyên tố, vì vậy Nguyên Linh đa thuộc tính được xếp vào loại Nguyên Linh phế.

Loading...