Chạm để tắt
Chạm để tắt

Đại Minh Tinh - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-08-03 11:36:19
Lượt xem: 1,496

Khi nhìn thấy những bài viết này, tôi và Phó Nguyên An nhìn nhau, trong mắt đối phương đều hiện lên hai chữ "vô ngữ".

Anh Từ đang đi cùng ảnh hậu tham dự thảm đỏ ở nước ngoài, không có ở trong nước.

Tôi không biết ai đã nghĩ ra cách này, thật sự rất ngu ngốc!

Bộ phận PR đến hỏi có cần phải làm rõ không, tôi xua tay nói: "Không cần, làm rõ chuyện này sẽ khiến chúng ta cũng trông ngu ngốc."

Bởi vì những bài viết này được đăng lên chưa đầy nửa tiếng, đã có người nhanh chóng đăng bài:

"Tôi là y tá trực ca đêm hôm đó, các bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi, tôi xin thề, tôi nói đều là sự thật."

Bên dưới ngay lập tức có người hỏi:

"Xin hỏi, lúc đó Bạch Yến Từ có thực sự bị thương nặng hơn Phó Nguyên An không?"

Chủ bài viết: "Đúng vậy."

Fan của Bạch Yến Từ lập tức nổ tung: "Tôi đã nói gì nào! Chính là Phó Nguyên An đánh!"

Chủ bài viết: "Không phải đâu, hai người họ đều bị thương do ngã rõ ràng."

Lại có người hỏi: "Xin hỏi chủ bài viết, Bạch Yến Từ có thực sự giở thói ngôi sao và bất lịch sự không?"

Chủ bài viết: "Tôi đi ngang qua còn nghe thấy cậu ta chửi tục mấy câu... Ngược lại là Phó Nguyên An, tôi giúp cậu ấy đóng cửa, cậu ấy còn rất lịch sự nói cảm ơn."

Câu trả lời này của chủ bài viết được đăng lên không lâu thì đã bị xóa, chắc là đã bị team Bạch Yến Từ liên hệ.

Nhưng không thể ngăn cản ảnh chụp màn hình bị lan truyền.

Trong nháy mắt, dư luận trên mạng đã đảo chiều.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Cho dù không có cô y tá này, cũng sẽ có người khác lên tiếng.

Xét cho cùng, đêm hôm đó, khoa cấp cứu của bệnh viện còn tiếp nhận những người bị tai nạn giao thông gần đó, cả sảnh đều là người, dám tung tin đồn với nhiều nhân chứng như vậy, thực sự là đánh giá thấp sức chiến đấu của cư dân mạng.

Chẳng mấy chốc, cũng có nhân viên của đoàn phim khác lần lượt lên tiếng tố cáo Bạch Yến Từ giở thói ngôi sao.

Phía Bạch Yến Từ đơn giản là không trả lời nữa.

Tôi nghĩ họ chắc là định nghỉ ngơi một thời gian để chờ mọi chuyện lắng xuống.

Tại tiệc mừng công của "Hoàng Quyền", tôi nhìn thấy Bạch Yến Từ từ xa, ánh sao trên đỉnh đầu cậu ta đã ngày càng mờ nhạt.

Thực ra, kể từ khi tôi rời khỏi cậu ta, con đường của cậu ta đã được định sẵn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-minh-tinh/chuong-9.html.]

Khi tôi còn ở bên cậu ta, tôi sẽ kiềm chế, hạn chế cậu ta, chuyện gì nên làm, lời gì nên nói, tôi đều biết rõ và sẽ quản lý cậu ta.

Tôi sẽ bù đắp ngay lập tức sau khi cậu ta gây ra chuyện, giảm thiểu tác động đến mức thấp nhất.

Tôi cũng sẽ giúp cậu ta mở rộng các mối quan hệ, dành cho cậu ta những tài nguyên tốt nhất.

Bởi vì chỉ có tôi mới đặt cậu ta lên hàng đầu.

Ngoài tôi ra, sẽ không có ai toàn tâm toàn ý vì cậu ta như vậy.

Là cậu ta chán ghét trước.

Vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác.

Giới giải trí là một vòng tròn, trước khi sử dụng ai đó, các nhà sản xuất sẽ hỏi thăm người quen về diễn xuất hoặc mức độ hợp tác của nghệ sĩ đó.

Lần này, Bạch Yến Từ đã để lại ấn tượng xấu như vậy cho đạo diễn Tiêu, sau này trong giới này, cậu ta sẽ chỉ bị cô lập.

Xét cho cùng, có rất nhiều người mới, biết đâu một ngày nào đó sẽ có một mầm non tốt xuất hiện.

Phó Nguyên An chính là ví dụ điển hình nhất.

Phó Nguyên An nhận thấy ánh mắt của tôi, lặng lẽ tiến lại gần và nói: "Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không giống cậu ta."

Tôi liếc nhìn anh.

Anh lại nói: "Tôi thích cô quản lý tôi."

Tôi nhấp một ngụm rượu, mỉm cười: "Đối với tôi mà nói, điều đó không quan trọng, bởi vì nếu anh không nghe lời, tôi cũng có thể thay người khác."

Điện thoại ting một tiếng, tôi nhìn tin nhắn vừa nhận được, không nhịn được cười:

"Xem ra tạm thời không thể thay được rồi."

Phó Nguyên An nhướng mày.

Tôi thở dài, nói một cách chân thành: "Gặp được tôi, anh thực sự đã gặp may mắn đấy."

Tin tức Phó Nguyên An sẽ tham gia bộ phim b.o.m tấn "Vân Yên" vừa được công bố, cả mạng xã hội đã bùng nổ.

Chủ đề này đã đứng đầu top tìm kiếm trong một tuần.

Có đủ loại ý kiến, người thì hào hứng, người thì nghi ngờ, người thì chuyển sang làm fan.

Không thể phủ nhận, sau khi quay xong bộ phim này, Phó Nguyên An chắc chắn sẽ lột xác, khác hẳn so với trước đây.

Còn tôi, đã được giới trong nghề phong tặng danh hiệu "quản lý vàng".

Loading...