Đại Chiến Với Bạn Cùng Phòng Ác Độc - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:40:34
Lượt xem: 5,323

5

 

Ngày hôm sau, tôi quên mang ô, bèn quay lại ký túc xá.

 

Qua khe cửa, tôi nghe thấy Lâm Trân Trân và Dương Phượng thế mà không đi học, đang nói chuyện trong phòng.

 

Lâm Trân Trân hạ giọng nói: "Cậu có muốn học bổng không? Nếu cậu giúp tôi, chúng ta kéo Thẩm Vân xuống, bố tôi là phó cục trưởng cục giáo dục, tôi có thể nói với bố tôi một tiếng, để bố tôi đánh tiếng với giáo viên chủ nhiệm, trao học bổng học kỳ này cho cậu, thế nào?"

 

"Cậu muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng thấy ngứa mắt cô ta, suốt ngày giả vờ thanh cao." Dương Phượng nói.

 

"Cũng không cần làm gì, Thẩm Vân ở ngoài thì giả vờ thanh thuần đứng đắn cho đàn ông xem, ở trong ký túc xá chẳng phải cũng rất lẳng lơ mặc váy ngủ lụa sao?" Lâm Trân Trân nghiến răng nghiến lợi nói, "Còn muốn quyến rũ đàn ông của tôi, hừ, đúng là hồ ly tinh. Cậu giúp tôi đăng bài ẩn danh lên tường confessions của trường nói Thẩm Vân là tiểu tam, bức ảnh váy ngủ gợi cảm bị đăng lên nhóm lớp kia thực chất là do cô ta tự gửi cho bạn trai tôi, sau đó tôi sẽ đứng ra nói, hôm đó cố ý đăng lên là để cho cô ta biết liêm sỉ…"

 

Dương Phượng cười khẩy: "Đến lúc đó xem cô ta còn mặt mũi nào ở lại trường nữa, chuyện ầm ĩ lên, chắc là bị đuổi học đấy!"

 

Người đàn ông trong miệng cô ta chắc là gã bạn cùng phòng, Chu Văn.

 

Phì, có mù mắt cũng không thể nhìn trúng loại dưa bở thối nát này.

 

Nghe tận tai cuộc trò chuyện của họ, tay tôi run lên vì tức giận.

 

Tôi biết Lâm Trân Trân sẽ rất ghét tôi sau cuộc cãi vã lần trước, nhưng tôi không ngờ trong lòng họ lại độc ác như vậy, lại muốn phao tin đồn nhảm nhí ở trường, bôi nhọ thanh danh của tôi, hủy hoại tương lai của tôi.

 

Tối qua tôi còn đang nghĩ đến việc phải dạy dỗ Lâm Trân Trân một chút, nhưng cũng không thể làm quá đáng, chỉ cần cho cô ta biết tôi không phải người dễ bị bắt nạt là được rồi.

 

Bây giờ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, tôi cũng hiểu ra trong lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/dai-chien-voi-ban-cung-phong-ac-doc/chuong-4.html.]

 

Mẹ nó, nhất định phải trả đũa lại.

 

Không ai được yên ổn đâu!

 

6

 

Vì muốn làm lớn chuyện, nên tôi không thể tiếp tục ở lại ký túc xá nữa.

 

Tôi nhanh chóng thuê một căn hộ an ninh nghiêm ngặt gần trường, những vật dụng quan trọng để ở ký túc xá, tôi cứ dọn dần từng chút một, như kiến tha mồi vậy.

 

Nhẹ nhàng, không gây chú ý.

 

Tôi còn mua một chiếc camera mini, điều chỉnh góc quay chỉ hướng về phía giường của mình.

 

Dù sao thì việc phơi bày sự riêng tư của người khác cũng không phải là điều tôi muốn làm.

 

Điều tôi muốn làm chỉ là phơi bày hành vi xấu xa.

 

Trong thời gian đó, tôi còn đặc biệt tìm hiểu về các kỳ thi của chuyên ngành chúng tôi và một số hội nghị lớn.

 

Lâm Trân Trân và Dương Phượng thích trốn học, nhưng không dám trốn thi các môn chuyên ngành, bởi vì điểm số các môn chuyên ngành quyết định việc họ có thể tốt nghiệp thuận lợi hay không, và khi tốt nghiệp, có được giáo sư giảng dạy môn chuyên ngành có uy tín trong giới giới thiệu việc làm hay không.

 

Cô ta không dám.

 

Tôi dám.

Bình luận

7 bình luận

Loading...