Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đã Xuyên Không Còn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng ? - Chap 7

Cập nhật lúc: 2024-08-23 10:12:14
Lượt xem: 12

#7

Hai ngày trôi qua cuối cùng cũng tới kinh thành nhưng hắn vẫn không vội vào mà phải đi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao

[ Ngươi có chắc con trai của thừa tướng ở đây không ? ]

Wyrdy

_ Chắc hắn đem lòng say mê con gái của chủ Minh Nguyệt Sơn Trang trước hắn đi săn bị thương là nàng đã cứu hắn từ đó cũng nảy sinh tình cảm

_ Sau này hắn sẽ phò tá cửu hoàng tử vì đã cứu hắn , con trai của Bội gia với hắn là kẻ thù hôm nay hắn gọi người ở Ngọc Thiên Cửu Các đến đánh c.h.ế.t hắn mặc dù có võ công nhưng mà là luyện võ như nhà tướng chứ không có linh khí cửu hoàng tử cứu hắn

_ Nhiệm vụ của ngươi là cứu hắn và cô nương ấy và thay đổi tình trạng thiếu nước ở làng này , giúp hoàng thượng ban hôn cho hai người họ 

[ Được thôi ]

- A Doanh , qua sơn trang này là chúng ta đến tử cấm thành rồi phải không ? 

- Phải thưa điện hạ [ Điện hạ lại tiếp tục cứu con trai phủ thừa tướng à ] 

- Ngươi mau đến Minh Nguyệt Sơn Trang căn nhà cuối cùng nấp sau trong rừng gần đó để giúp đỡ hai người trong căn nhà đi

- A Khuê ngươi mau cầm ống trúc này đi theo A Doanh vào sơn trang đi dọc theo ngọn núi sau đó là một con sông lớn dùng ống trúc này để hướng lên sơn trang rồi vận linh lực cho nước ở con sông này chảy về hướng đồng xanh của sơn trang đi 

- Thuộc hạ sẽ làm ngay 

- Diệm ca ca huynh thật tốt bụng 

Hắn xoa đầu Hoắc Hiểu chỉ cười thôi , Miên Hoa cười nói

- Điện hạ là người tốt nhất trên thế gian này đấy 

- Haha cô nói quá rồi ta không tốt đến vậy đâu 

[ Chủ yếu ta giữ mạng thôi cô nương à ] 

Diệm Phiên gương mặt lạnh lùng nãy giờ cũng giảm đi một ít mở miệng nói

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-xuyen-khong-con-bi-nghe-thay-tieng-long/chap-7.html.]

- Phải điện hạ rất tốt bụng 

- Phiên ca huynh quá khen rồi 

Nửa canh giờ sau , hai người họ quay về dẫn theo một cặp nam nữ khí chất tỏ ra quyền thế 

- Bẩm báo điện hạ , mọi chuyện đã xong 

- Điện hạ chuyện ngài giao ta đã xong cả sơn trang đều cảm kích công ơn của ngài 

Một lão già tóc bạc đứng sau lưng A Khuê bước lên 

- Đa tạ điện hạ ra tay giải quyết sơn trang và cứu con gái ta ông già ta đây không có gì báo đáp điện hạ 

- Không có gì 

- Cảm tạ điện hạ 

- Con trai của thừa tướng không cần đa lễ , gia đình ngươi bảo vệ giang sơn của hoàng tộc ta thân là hoàng tử chút việc nhỏ này không đáng kể 

Chúng ta là tiếp tục đi cuối cùng cũng đến kinh thành đi thẳng đến Tử Cấm Thành 

- Mời thất hoàng tử đi bên này 

Hắn không xuống xe ngựa mà chiếc xe vẫn cứ kéo cho đến khi đến chiếc xe dừng lại ngoài cửa đại điện các bá quan văn võ thậm chí thừa tướng , tể tướng đều đến riêng hoàng đế thì vẫn chưa đến 

- A Doanh gửi thử đến Hiền phi trong thư viết " con trai của người đã về , mời người đến dự yến tiệc "

[ Hiền phi từ khi tam ca bị đánh tráo ra ngoài đau lòng đóng cửa chép kinh cầu nguyện cho tam ca đúng là một người mẫu thân tốt ] 

_ Phải Hiền phi này cũng là một trong sủng phi của hoàng đế

Diệm Phiên bên cạnh mặt trầm xuống 

- Mẫu thân..

Loading...