Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Đã Xuyên Không Còn Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng ? - Chap 10

Cập nhật lúc: 2024-08-23 16:59:08
Lượt xem: 16

#10

Minh Đế đến gần nhìn Diệm Phiên khiến ông có chút kinh ngạc giống...giống Hiền phi thật 

- Quả thật đấy là hài tử đã bị đánh tráo của trẫm với ái phi 

Hiền phi xúc động đến rơi nước mắt , ôm chặt lấy Diệm Phiên 

- Phiên nhi của ta cuối cùng ta cũng tìm thấy con rồi 

Diệm Phiên cảm nhận được hơi ấm tình mẫu tử khi còn ở nhà phú hộ kia , Miêu Hoa bên cạnh cũng xúc động không kém không ngờ được người mà mình hầu hạ bấy lâu nay lại là tam hoàng tử bị thất lạc 

Hiền phi đỡ Diệm Phiên đứng dậy , rồi bước đến cầm tay hắn với vẻ mặt ôn nhu

-  Điện hạ đa tạ đã đưa con trai ta trở về ơn này không biết phải báo đáp như thế nào 

[ Haha dễ thôi , bà cho ta tiền đi lúc đó ta sẽ trở nên giàu có haha ]

Minh Đế lẫn thái hậu đột nhiên nhìn hắn rồi cười , mê tiền đến vậy sao ? 

- Hiền phi nương nương đừng khách sáo dù sao cũng là người một nhà 

- Thưa phụ hoàng nhi thần có chuyện muốn nói 

- Nói đi 

- Tam ca trên đường cùng con hồi kinh trước đó bị một nữ tử bắt nạt , đòi đánh huynh ấy nhi thần mạo muội muốn xin phụ hoàng làm chủ cho tam ca

Hiền phi lập tức nổi giận 

- Là nữ tử nhà ai to gan dám bắt nạt tam hoàng tử ? 

Wyrdy

- Được ta sẽ làm chủ cho Phiên nhi 

Một bên khác , Khương Tuyết lập tức mặt mày tái mét , sợ hãi 

- Vậy Diệm nhi con nói xem là ai bắt nạt Phiên nhi ? 

- Là đích nữ của thị lang bộ Khương gia 

Hiền phi tức giận xém tí là đạp bàn 

- To gan , chỉ là một thị lang bộ nhỏ bé mà dám bắt nạt cả tam hoàng tử sao ? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/da-xuyen-khong-con-bi-nghe-thay-tieng-long/chap-10.html.]

Hai cha con Khương gia lập tức sợ hãi quỳ xuống trước mặt Minh Đế và Hiền phi

- Thần dạy dỗ con không nghiêm xin bệ hạ trách phạt 

- Bệ hạ ta không biết đây là tam hoàng tử , xin êệ hạ thứ tội 

Lời này vừa dứt lập tức khiến hắn nổi giận phất tay áo chén rượu gần đó lập tức rơi xuống vỡ nát khiến ai ngồi đấy cũng phải sợ , Tuyên Du nhìn chén rượu òồi lại nhìn hắn [ Quả nhiên là giống phế hậu , dáng vẻ uy nghiêm ]

Hắn chất vấn nàng ta 

- Chẳng lẽ vì tam ca ta là hoàng tử nên ngươi mới nhận sai , còn nếu tam ca ta không phải hoàng tử có phải ngươi sẽ bức c.h.ế.t tam ca ta và Miên Hoa không ? 

- Thần không dám 

- Ngươi không dám ? Ta thấy ngươi suốt ngày ngạo mạn chỉ biết nịnh nọt những người có quyền thế xem thường  người dân , ngươi có biết một giang sơn bình yên là đều nhờ vào bá tánh cực khổ ngoài kia không ? 

Ai cũng ngạc nhiên không ngờ hoàng tử không được sủng ái lại lo nghĩ cho giang sơn xã tắc này đến vậy 

[ Đồ độc phụ nhà ngươi ! Chỉ biết nghĩ cho bản thân ta mắng cả dòng họ nhà ngươi hừ ]

_ Mắng hay lắm , người này sau sẽ mang lại tai hoạ cho công chúa 

[ Ai dám động vào biểu muội của ta ? Ta sẽ băm kẻ đó ra ] 

Mọi người ở trong yến tiệc đều cười khi nghe tiếng lòng của hắn , Minh Đế nắm tay hắn nói

- Diệm nhi , chuyện này giao cho con xử lý 

Hai mắt hắn sáng ngờ lên nhìn Minh Đế 

- Đa tạ phụ hoàng 

- Người đâu , Khương Tuyết đích nữ Khương gia mạo phạm tam hoàng tử , nhiều lần xúc phạm bá tánh Minh quốc lôi xuống đánh 30 trượng giáng làm dân thường bị lưu đày sau này theo phò trợ đại hoàng tử trấn thủ biên cương không có lệnh thì không được về 

- Niệm tình thị lang bộ Khương gia có ơn với hoàng thất giáng làm dân thường tịch thu tài sản về quê sinh sống không cần phải ra biên cương 

Thị lang bộ và Khương Tuyết đều quỳ xuống ánh mắt nàng ta nhìn hắn càng thêm thù hận 

- Đa tạ ân xá của bệ hạ 

[ Dám liếc ta tin ta c.h.é.m đầu cả nhà ngươi không đồ yêu quái cho nơươi tức c.h.ế.t , haha mặc dù ta không rõ tính khí của đại ca ta lắm nhưng sống ở biên cương không dễ vậy đâu chúc cô bình an vượt qua ] 

Diệm Chất chỉ giật giật mí mắt che đi nụ cười trên mặt.

Loading...