Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cưu Chiếm Thước Sào - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-10-14 18:38:19
Lượt xem: 580

Gần đây Sở gia cũng đã khôi phục nguyên khí, bắt đầu hoạt động khắp nơi, liên tục gây thêm phiền phức cho Thái tử.

Hoàng thượng không ưa gì Sở gia, nhưng đối với Thái tử cũng chưa hẳn là vừa lòng, nên thái độ cứ nhập nhằng, hôm nay thì ra tay với bên này, ngày mai lại ra tay với bên kia.

Hôm nay Thái tử bị Nhị hoàng tử chơi một vố đau, mất đi một vị quan quan trọng.

Trở về phủ, hắn tức giận triệu tập tất cả thực khách và mạc liêu, trịnh trọng hỏi: "Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cấu kết với nhau, phải làm sao bây giờ?"

Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng mãi vẫn không đưa ra được giải pháp hữu ích nào.

Ta thấy rõ ràng, có những người không phải là không biết, chỉ là chuyện này liên quan đến hoàng tộc, nên bọn họ sợ bị liên lụy.

Nếu Thái tử là một vị minh quân có thể bảo vệ thuộc hạ, khiến mọi người ngưỡng mộ, thì ắt hẳn sẽ có rất nhiều người nguyện ý dốc lòng vì hắn.

Đáng tiếc, Thái tử không phải là người như vậy.

Câu chuyện được chuyền một vòng, mọi người nói rất nhiều nhưng toàn là những lời vô nghĩa, rồi lại ồn ào giải tán.

Chờ mọi người đã giải tán hết, ta mới kéo Thái tử đang tức giận qua, nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng sáng suốt, đệ đệ có một kế sách."

Thái tử nhíu mày: "Ồ?"

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

"Nếu bọn họ đã đồng lòng như vậy, chúng ta sẽ dùng kế ‘Giết ba dũng sĩ bằng hai quả đào’ để chia rẽ bọn họ."

"Việc này cũng không khó. Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh đều là kẻ kiêu ngạo, cho nên mới không chịu phục tùng huynh trưởng. Đây chính là điểm yếu mà chúng ta có thể lợi dụng."

"Tam hoàng huynh từng được Nhị hoàng huynh cứu mạng trên chiến trường, mà Nhị hoàng huynh lại có sở thích sưu tầm xương người."

"Chỉ cần mua chuộc một vài tiểu binh, để bọn họ tranh luận xem Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh ai mới là người tài giỏi."

"Tên này nói: 'Nhị hoàng tử khát m.á.u tàn bạo, thích sưu tầm xương người, thật sự kỳ quái. Tam hoàng tử võ nghệ cao cường, lại nhân hậu, chẳng hiểu sao lại đi theo Nhị hoàng tử.' "

"Tên kia nói: 'Năm đó Tam hoàng tử bị trúng tên vào mông, nếu không được Nhị hoàng tử cứu giúp thì đã c.h.ế.t từ lâu rồi, sao có thể sống đến ngày hôm nay? Cho dù có làm trâu làm ngựa cả đời cũng không trả hết ân tình này!' "

"Huynh trưởng hãy bí mật sắp xếp một người, nói rằng muốn dâng tặng bảo kiếm cho bậc anh hùng trong thiên hạ, đồng thời tung tin chỉ có Nhị hoàng tử mới xứng đáng với thanh bảo kiếm này, sau đó lại long trọng dâng tặng cho Tam hoàng tử."

“Như vậy, cho dù bọn họ có biết đây là kế ly gián thì đã sao?"

"Nghi ngờ đã nảy sinh trong lòng, xem bọn họ còn có thể thân thiết như xưa được không?"

Thái tử nghe xong, cười lớn, vỗ mạnh vào vai ta: "Ngũ đệ, đệ quả là cao tay!"

Tin đồn vừa lan ra, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều tỏ vẻ khinh thường, cười nhạo đây chỉ là trò trẻ con.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuu-chiem-thuoc-sao/chuong-11.html.]

Bọn họ thậm chí còn cố ý thân thiết với nhau hơn trước mặt mọi người, để chứng minh tình huynh đệ bền chặt, không thể bị chia rẽ.

Nhưng tin đồn ngày càng nhiều, đến ngay cả thuộc hạ của bọn họ cũng không khỏi bàn tán.

Dù Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử có thân thiết đến đâu, thì thuộc hạ của họ cũng không cùng chung chí hướng, mỗi người đều có toan tính riêng.

Đối với thuộc hạ của Tam hoàng tử mà nói, làm thuộc hạ của Thân vương thì sao bằng làm tâm phúc của Hoàng đế?

Một khi đã chia tay với Nhị hoàng tử, bọn họ sẽ thuyết phục chủ tử của mình tranh giành ngôi vị hoàng đế.

Hơn nữa, bình thường người của hai bên thường xuyên tiếp xúc, khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn.

Giờ đây ngày nào cũng có người tranh cãi xem Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử ai hơn ai, lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng xảy ra mâu thuẫn.

Hai vị hoàng tử khi lên triều ngày càng buồn bực, cáu kỉnh.

Một hôm, hai người uống say, lời qua tiếng lại, vô tình nói ra những lời thật lòng, lúc này mới nhận ra bản thân đã nhẫn nhịn đối phương rất nhiều, còn đối phương thì không hề biết thông cảm cho mình.

Thế là hai người cãi nhau một trận lớn, từ đó quan hệ trở nên lạnh nhạt.

Thái tử sai người sắp xếp cho một người thợ rèn kiếm tài giỏi đến kinh thành, đồng thời tung tin muốn dâng tặng thanh bảo kiếm này cho bậc anh hùng trẻ tuổi.

Thanh bảo kiếm này có lai lịch phi phàm, được rèn từ bảy bảy bốn mươi chín loại bảo vật quý hiếm, thân kiếm sáng như nước mùa thu, sắc bén vô cùng.

Người dân trong kinh thành đều nói Nhị hoàng tử chiến công hiển hách, xứng đáng là bậc anh hùng trẻ tuổi, thanh bảo kiếm kia chắc chắn là dành cho hắn.

Nhị hoàng tử ngoài mặt thì khiêm tốn, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, thậm chí còn nghĩ sẵn tên cho thanh bảo kiếm.

Ai ngờ đâu, người thợ rèn kiếm vừa đến kinh thành đã mang bảo kiếm đến thẳng phủ Tam hoàng tử.

Nhị hoàng tử mất hết mặt mũi, nghe nói hắn vô cùng tức giận, đã xử lý không ít người.

Tướng sĩ của Tam hoàng tử chế nhạo Nhị hoàng tử, không may bị tướng sĩ dưới trướng Nhị hoàng tử nghe thấy.

Hai bên vốn đã có hiềm khích từ lâu, giờ lại tranh chấp không ngừng, cuối cùng cũng bùng nổ.

Sau một trận ẩu đả, tướng sĩ của Nhị hoàng tử c.h.ế.t ngay tại chỗ, còn thuộc hạ của Tam hoàng tử chỉ bị thương nhẹ.

Tam hoàng tử bao che cho thuộc hạ, nhất quyết không chịu giao người, khiến Nhị hoàng tử vô cùng tức giận.

Người được Thái tử mua chuộc nhân cơ hội này thêm dầu vào lửa, mượn danh nghĩa của hai bên cầu cứu khắp nơi, khiến sự việc ngày càng nghiêm trọng.

Cuối cùng, ngay cả nhà vợ của hai người cũng bị liên lụy, thậm chí còn kinh động đến Hoàng thượng.

 

Loading...