Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cướp Vợ - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-09-23 10:58:26
Lượt xem: 344

14.

Một tuần liền, Chu Dĩ Sanh không hề về nhà.

Hoắc Kỳ Sâm cũng không hề có tin tức gì.

Mà tôi càng không biết, lúc này Chu Dĩ Sanh đang chật vật đứng trong phòng làm việc của Hoắc Kỳ Sâm.

Trước mặt anh ta là một xấp ảnh nằm trên bàn.

Trong ảnh chính là hình mỗi lần gặp mặt của anh ta và Kiều Lộ.

“Hoắc tiên sinh..."

Chu Dĩ Sanh cảm thấy cả người mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hiện tại, anh ta vô cùng hối hận.

Hối hận vì mình vị Kiều Lộ quyến rũ tới mức mất hết tâm trí.

Hối hận vì đã chạm vào một người phụ nữ mà tuyệt đối không nên đụng tới.

Càng hối hận hơn khi anh ta đã quá chủ quan cũng như kiêu ngạo, để rồi bị người khác chụp lại nhiều bức ảnh như vậy.

Tuy rằng Kiều Lộ và Hoặc Kỳ Sâm nước sông không phạm nước giếng nhưng chơi đùa lén lút là một chuyện, còn gây ra scandal ầm ĩ lại là một chuyện khác.

Hơn nữa, những bức ảnh này, là do Hoắc Kỳ Sâm bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại.

Lần đầu tiên trong đời, Chu Dĩ Sanh rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.

“Chu tiên sinh, chuyện đã đến nước này, phiền cậu nói xem nên giải quyết thế nào.”

Hoắc Kỳ Sâm ngồi đó nhưng khí thế vẫn áp đảo Chu Dĩ Sanh.

“Chúng ta đều là thương nhân, nên rất rõ, thương nhân sẽ không làm những cuộc giao dịch thua lỗ.”

“Tôi biết, Hoắc tiên sinh, là do tôi hành xử thiếu cẩn trọng...”

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đến lúc này, anh ta còn không hiểu rõ điều gì sao.

Chèn ép công ty của đối thủ chính là phong cách trả thù của Hoắc Kỳ Sâm.

Nhưng anh ta vốn dĩ không thể kể khổ hay than vãn lấy một lời.

Dù sao, tất cả đều là do anh ta tự mình chuốc lấy.

“Chu tiên sinh không cần nói với tôi những điều này.”

“Tôi chỉ cần một phương án giải quyết hợp lý và một phương án... bồi thường.”

Chu Dĩ Sanh như nắm được cọng rơm cứu mạng: “Hoắc tiên sinh, ngài muốn giải quyết như thế nào, chỉ cần tôi có thể làm...”

Hoắc Kỳ Sâm ngước nhìn anh ta, ánh mắt vẫn rất bình thản.

“Dạo gần đây cô Hứa có khoẻ không?”

Chu Dĩ Sanh hơi ngỡ ngàng, thoáng chốc như có một dòng điện chạy qua tim anh ta nhưng lại khiến anh ta hoàn toàn vỡ lẻ.

Hoắc Kỳ Sâm sẽ không vô duyên vô cớ nhắc đến Hứa Niệm.

Nếu vậy, anh cảm thấy hứng thú với Hứa Niệm?

Nhưng rõ ràng lần trước, anh ta đã đưa Hứa Niệm đến cuộc hẹn theo lời của Kiều Lộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuop-vo-vwth/chuong-14.html.]

Thái độ của Hoắc Kỳ Sâm rất rõ ràng, anh không thích phụ nữ có chồng.

“Mấy ngày này tôi bận việc công ty, chưa về nhà, vẫn chưa gặp cô ấy.”

Chu Dĩ Sanh cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói rồi lại nhìn sắc mặt của Hoắc Kỳ Sâm.

Trên mặt anh không rõ vui buồn, chỉ nhẹ gật đầu: “Thay tôi gửi lời chúc sức khoẻ đến cô Hứa.”

“Được, được Hoắc tiên sinh.”

Chu Dĩ Sanh nhìn Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy, có lẽ anh không muốn nói thêm về vấn đề này.

Nhưng chuyện hôm nay vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.

Nếu Hoắc Kỳ Sâm không giơ cao đánh khẽ, công ty còn trụ được mấy ngày, Chu Dĩ Sanh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mặt anh ta trắng bệch, nghiến chặt răng.

“Hoắc tiên sinh, tối nay ngài có rảnh không?”

Hoắc Kỳ Sâm không trả lời, chỉ liếc nhìn anh ta.

“Nếu ngài có thời gian, tôi muốn mời ngài ăn một bữa.”

“Không rảnh.”

"Không rảnh à, tôi còn định gọi cả Niệm Niệm đi cùng...”

Hoắc Kỳ Sâm cười nhạt: “Nếu có cô Hứa đến thì tôi hẳn sẽ có thời gian.”

“Hiếm khi ngài chịu nể mặt như vậy, tôi sẽ đặt bàn ngay bây giờ.”

Chu Dĩ Sanh cảm giác như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Nhưng đồng thời lại có một cảm xúc khó nói dâng trào.

Dù có ngốc đến đâu, anh ta cũng nhận ra.

Hoắc Kỳ Sâm có hứng thú với vợ anh ta.

Còn anh ta, lại phải giả vờ như không biết, tự tay đẩy vợ mình về phía anh.

Để bảo toàn an nguy của chính mình và công ty.

Chu Dĩ Sanh không có lựa chọn khác, thậm chí anh ta cũng không hề cảm thấy day dứt lương tâm.

“À phải rồi, Chu tiên sinh.”

Khi Hoắc Kỳ Sâm rời khỏi phòng làm việc, bỗng dừng lại, ngoái đầu lại nhìn Chu Dĩ Sanh.

“Vẫn là câu đó, tôi không hứng thú với vợ của người khác.”

Chu Dĩ Sanh mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

Cuối cùng, anh ta cũng hiểu mình ngu ngốc đến mức nào.

Thì ra lần gặp trước.

Câu nói của Hoắc Kỳ Sâm không phải là anh không hứng thú với Hứa Niệm.

Mà anh đang ám chỉ một cách kín đáo nhưng rõ ràng.

Hoắc Kỳ Sâm rất quan ngại đến việc Hứa Niệm là vợ của Chu Dĩ Sinh.

Anh cực kỳ để tâm đến việc này.

Loading...