Chạm để tắt
Chạm để tắt

CUỘC TÁI NGỘ CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NHAU - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-19 01:12:54
Lượt xem: 580

Nghĩ đến đây, trái tim tôi như bị ai đó siết chặt.

 

Vừa đau đớn, vừa nặng nề.

 

16

 

Tôi ở nhà Hạ Vấn Tân nửa tháng.

 

Điều thú vị nhất là chờ anh về nhà.

 

Anh vào bếp để thử nấu ăn, còn tôi đứng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn anh.

 

Thỉnh thoảng giúp anh một tay.

 

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh chải tóc ngược ra sau, để lộ gương mặt tuấn tú nhưng có chút non nớt, bao phủ bởi một lớp sương mờ, toát lên sự dịu dàng nhẹ nhàng.

 

Lúc này, anh vẫn chưa ra trường.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

So với kiếp trước, khi anh đã trở thành tổng giám đốc quyết đoán, giờ đây anh còn non nớt và thiếu kinh nghiệm hơn.

 

Đây là khoảng thời gian mà tôi chưa từng tham gia, chưa từng biết đến.

 

Anh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên. 

 

Trong đôi mắt ấy, tình yêu trong sáng không thể che giấu được.

 

Anh rất thích tôi.

 

Khoảnh khắc này, tôi nhận ra rằng trong khoảng thời gian mà tôi không hề hay biết, Hạ Vấn Tân thực sự đã rất chân thành thích tôi.

 

Trái tim tôi bỗng thắt lại, những cảm xúc trong lòng theo dòng m.á.u lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài dài dằng dặc.

 

17

 

Nhìn thấy tay nghề nấu ăn của Hạ Vấn Tân ngày một tiến bộ, nhà họ Tống cuối cùng cũng không thể ngồi yên nữa.

 

Tôi từng nghĩ rằng nhà họ Tống sẽ không dễ dàng để Tống Như nhận tội và vào tù. 

 

Nhưng tôi không ngờ rằng họ lại mua chuộc quản lý của Hạ Tiểu Tiểu để vu khống tôi là kẻ chủ mưu thực sự.

 

Thật vô liêm sỉ, thật đê tiện.

 

Trước ống kính, mẹ Tống tiết lộ thân thế của tôi và Tống Như.

 

Bà khóc lóc nước mắt đầm đìa: "Tôi thực sự không ngờ, A Âm lại cố ý làm hại người khác. Con bé luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, bây giờ lại vì muốn tránh tội mà vu khống cho chính em gái mình. “

 

"Dù A Như là con ruột của tôi, nhưng thực sự con bé chưa từng được hưởng bao nhiêu hạnh phúc, bây giờ lại còn bị vu khống và phải vào tù, A Âm thực sự khiến tôi đau lòng!"

 

Tống Như rúc vào lòng bà, vụng về lau nước mắt cho bà, nhưng bản thân lại để nước mắt chảy dài trên má: "Mẹ đừng buồn nữa, chị chắc chắn là nhất thời hồ đồ mới phạm sai lầm. Nếu có thể chuộc tội cho chị, con sẵn sàng làm thay chị, chỉ cần chị có thể hiếu thảo với mẹ là đủ rồi."

 

Mẹ con họ trước truyền thông khóc lóc thương tâm, trông thật đáng thương.

 

"Người phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm, không phải chuyện của con, con không cần gánh lấy!"

 

Cuối cùng, cha Tống đối diện ống kính, nghiêm nghị nói: "Tống Đường Âm, nhà họ Tống nuôi con bao nhiêu năm nay, hy vọng con có thể đứng ra chuộc tội cho những lỗi lầm của mình!"

 

Video vừa phát ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-tai-ngo-cua-nhung-nguoi-yeu-nhau/chuong-8.html.]

 

Trên mạng dấy lên một làn sóng phẫn nộ chỉ trích tôi:

 

【Đúng là đồ vô ơn, một kẻ giả mạo tiểu thư nhà họ Tống đã hưởng phúc bao nhiêu năm, giờ lại để con gái ruột nhà họ chịu tội thay, có phải là người không!】

 

【Tống Đường Âm, đồ đàn bà độc ác! Làm mà không dám nhận, thật kinh tởm!】

 

【Đúng vậy, nhà họ Tống đối xử với cô thật tốt, cô lại đền đáp họ như vậy, đúng là lòng lang dạ sói!】

 

...

 

Tiếng mắng chửi không ngớt.

 

Tài khoản cá nhân của tôi cũng bị lộ ra, mỗi ngày đều nhận hàng loạt tin nhắn.

 

Thậm chí, bạn học cũ cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của tôi.

 

Những người quan tâm đến tôi, tôi thỉnh thoảng trả lời.

 

Những người muốn tôi nhận tội, tôi lập tức chặn số.

 

Bên ngoài ồn ào không ngừng, nhưng tôi chẳng làm gì cả.

 

Dù nhà họ Tống có gây sức ép thế nào, lăn lộn ra sao, chỉ cần cảnh sát chưa triệu tập tôi.

 

Tôi vẫn vô tội.

 

Tại sao phải tự rối loạn, rơi vào cái bẫy tự chứng minh.

 

Ngày hôm đó, Hạ Vấn Tân nhận được tin tức, vội vàng về nhà, vừa mở miệng đã nói:

 

"Anh có thể giúp em."

 

Tôi mỉm cười:

 

"Không cần đâu, em tự—"

 

Nhưng khi nói đến đây.

 

Không biết vì sao, tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện đã xảy ra trong kiếp trước.

 

Một cuộc tranh cãi gay gắt.

 

18

 

Nhưng nói là gay gắt.

 

Thực ra, chỉ vì Hạ Vấn Tân đối xử với tôi quá tốt, khiến nhiều người đỏ mắt, có người đằng sau lan truyền chuyện tôi từng vào tù, trên mạng cũng đầy lời mắng chửi.

 

Nhưng nói qua nói lại, chỉ là nói tôi không xứng với Hạ Vấn Tân.

 

Hạ Vấn Tân muốn giúp tôi dẹp bỏ tin đồn.

 

Anh muốn cùng tôi tham dự buổi họp báo, kiện những kẻ nói xấu ra tòa.

 

Nhưng tôi lại thấy không cần thiết.

 

 

Loading...