Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 61

Cập nhật lúc: 2024-07-03 20:52:35
Lượt xem: 91

Lê tiên sinh vẫn còn đang tiếp tục: “À, à đúng rồi, tôi đã từng gặp ngài rồi! Ngài có phải ở ngay trên lầu đúng không? Hai ngày trước tôi có qua đây, hình như đã gặp qua ngài. Ôi, tôi thật là, lúc ấy sao không cùng ngài chào hỏi một chút chứ? Lúc ấy ta đã thấy quanh thân ngài có vầng sáng phong độ trí thức. Nhìn vào đã thấy không phải người bình thường nhưng nam nữ khác biệt, tôi không dám lại gần. Trời ạ, thật là ngốc quá đi, thiệt quá rồi!”

Gã mơ hồ nhớ hôm đó gã cùng Trương chủ biên tới đây, hình như gặp cô nhóc này ra ngoài.

Nghĩ đến đây, gã thật muốn đ.ấ.m n.g.ự.c dừng chân mà đánh mình một cái, lúc ấy nên khách khí một chút mới đúng!

Khúc Kha: “……”

Cô cố hòa hoãn một chút, mỉm cười nói: “Chúng ta có thể nói chính sự đã nhỉ?”

Tuy lời khích lệ rất êm tai nhưng vị này cũng nhiệt tình quá mức rồi, khiến da gà da vịt cô vèo vèo nổi hết cả lên.

Lê tiên sinh không vì lời nói thẳng của Khúc Kha mà xấu hổ, ngược lại càng thêm nhiệt tình: “Đúng, đúng, đúng, chúng ta đến nói chính sự cơ mà. Ngài xem tôi nè, con người tôi ấy à, bản thân chẳng có tài gì. Chỉ mỗi thội thấy tài tử tài nữ là cả người cứ như bay lên mây ấy. Đương nhiên chính sự quan trọng nói trước đã.”

Gã cực chủ động: “Tôi nghĩ Lam tiểu thư đã cùng ngài nói rồi nhỉ?”

Cũng không đợi Khúc Kha trả lời, gã tiếp luôn: “Chị ấy chưa nói cũng không sao, để tôi. Tôi ở Xưởng điện ảnh bên kia, ngài đừng nhìn công việc chúng tôi có vẻ như có thể diện thế nào. Cạnh tranh thật ra lớn lắm đó. Các công ty kia đều cố gắng phân cao thấp đấy. Một bộ phim muốn chiếu phải bỏ ra tâm huyết của vô số người. Ngay như tôi đây thôi, làm quản lý tuyên truyền. Cực khó khăn! Các loại tuyên truyền dĩ nhiên không thiếu được. Giống bình luận phim điện ảnh ngài viết này này, cũng không thể thiếu. Ta đây không phải từ chỗ Lam tiểu thư bên kia mới biết ngài sao? Lúc này mới dám cả gan tới cửa cùng ngài ký kết hợp đồng bản thảo.”

Loanh quanh vòng vo một vòng lớn như vậy, giờ mới nói một câu trọng tâm trọng điểm đây.

Khúc Kha: “Cho nên?” Cô chớp mắt: “Chú muốn phương thức hợp tác thế nào?”

Lê tiên sinh vội vàng: “Bọn tôi dĩ nhiên hy vọng có thể ổn định trở thành nhà duy nhất hợp tác cùng ngài. Nhưng không biết Cao tiểu thư có ý định thế nào?”

Thiếu nữ trước mặt tuổi không lớn nhưng Lê tiên sinh cũng không dám thật sự coi như đứa nhỏ. Gã ở trong cái vòng này lâu rồi, thấy không ít thiếu nữ nhỏ tuổi tâm cơ thâm trầm. Vì thế không thể trông mặt mà bắt hình dong được đâu!

Hơn nữa, người có thể viết bài lão luyện như vậy không thể chỉ là một cô nhóc thiên chân vô tà*.

*Thiên chân vô tà: Ngây thơ vô tội

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-61.html.]

Khúc Kha nhướng mày, nói: “Cái gọi duy nhất kia tức là tôi không thể nhận việc từ người khác?”

Lê tiên sinh gật đầu: “Đúng vậy, theo lý thuyết thì đúng thế, nhưng …… Ngài chắc hiểu?”

Ai còn không có hai ba vỏ bọc chứ?

Khúc Kha: “Cái duy nhất này chỉ xét bình luận phim hay còn có cái khác nữa?”

Lê tiên sinh lập tức: “Đương nhiên chỉ bình luận phim thôi.”

Những cái khác, họ cũng không quản được đâu!

Khúc Kha cười cười, mở miệng nói: “Hợp tác có thể, nhưng tôi không muốn duy nhát. Tôi làm việc không muốn quá nhiều khuôn phép. Rốt cuộc hợp tác nhưng bình luận phim không phải mỗi tháng đều có. Tôi cũng không thể chỉ vì mấy người mà một tháng đến một bài bình luận phim cũng không có được. Nếu mua đứt luôn thì sau đó uống gió Tây Bắc sống à?”

Giọng cô mềm như bông: “Tôi còn muốn nuôi gia đình đấy! Nếu ngài có yêu cầu thì cứ việc tới tìm tôi là xong. Chúng ta mỗi lần tiền trao cháo múc. Yêu cầu nhiều hơn, tôi không muốn xen vào.”

Lê tiên sinh nhìn vào trông có vẻ cực kỳ hòa khí, luôn trưng ra dáng vẻ người dưới. Tuy nhiên Khúc Kha trong lòng hiểu rõ, gã cùng Trần biên tập không giống nhau.

Trần biên tập vừa thấy đã biết là văn nhân, làm người làm việc đều có điểm mấu chốt. Lê tiên sinh này lại loại người nào cũng tiếp xúc, kể cả Lam tiểu thư nói gã không phải người xấu thì Khúc Kha vẫn thấy cần cẩn thận.

Lại nói, lời cô nói vốn chẳng sai. Loại chuyện như bình luận phim này vốn không thể mỗi tháng đều có được.

Lê tiên sinh cũng hiểu, khả năng đạt được hiệp định như vậy không lớn. Thấy cô nhóc nghiêm trang nói ra, gã cũng không khó xử nữa. Gã muốn hợp tác, kể cả không thể mua đứt thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến gã.

“Chuyện này… nếu mua đứt thì chúng tôi khẳng định sẽ cho giá cao một ít……”

Khúc Kha vẫn kiên định lắc đầu: “Không, tôi không muốn chỉ vì chút tiền mà sau này cùng mấy người tranh chấp, bản thân tôi không phải người thích phiền phức!”

Cả người cô phát ra khí lạnh, chẳng qua tuổi không lớn nên bề ngoài không có tính công kích nào.

Bù lại bản thân cô lại tạo cho người ta một loại cảm giác không dám dễ dàng khinh thường, loại cảm giác này rất khó miêu tả.

Bình luận

2 bình luận

Loading...