Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 415

Cập nhật lúc: 2024-07-04 06:36:49
Lượt xem: 54

Sau khi bộ phim chiếu được 10 ngày, trên báo đột nhiên bắt đầu khởi động đăng phần kết bộ . Phần kết được chia thành 10 ngày đăng, cứ ba ngày một lần, như vậy sẽ đăng liên tiếp trong vòng một tháng.

Phần kết khi đăng báo, lúc bắt đầu vẫn còn khá tốt. Sau khi đăng báo được mấy kỳ, mọi người bắt đầu phát hiện ra một số chi tiết không thích hợp. Hướng đi của tiểu thuyết hình như loáng thoáng chỉ về một phương hướng quỷ dị nào đó.

Thật ra một vài bộ tiểu thuyết đứng đầu khi đăng báo cũng sẽ dẫn đến người dân nghị luận. Điển hình như mấy bộ tiểu thuyết mà Khúc Kha lấy bút danh Thường Hoan Hỉ viết, gần như mỗi đội đều dây dưa như thế. Đặc biệt là bộ thứ hai, tác giả miêu tả 'thiếu nữ A Võ' đã gây ra tranh luận vô cùng lớn.

A Võ vốn là một vai phụ tuyến 18 mà lại có nhiệt độ cao hơn cả vai chính.

Bộ tiểu thuyết thứ ba cũng như vậy. Ngay từ đầu có người còn nghi ngờ không biết liệu có thành công hay không hay do tác giả tự mình bịa đặt. Rồi sau này không ngừng có người thí nghiệm thành công, dần dần mọi người đều có niềm tin vững chắc rằng tác giả này vô cùng lợi hại. Những thứ người này viết ra đều là chuyện tồn tại một cách chân thật. Cũng chính vì thế mà tiểu thuyết của cô mới có thể nghiêng hẳn về một phía, cả chỉ có những lời khen ngợi.

Tình huống như vậy rất ít thấy bởi mang danh một bộ tiểu thuyết nhưng ẩn sâu bên dưới lại là quyển sách phổ cập kiến thức khoa học. Những thể loại sách phổ cập khoa học như vậy vốn khô khan nay lại được thêm các chi tiết tiểu thuyết tạo nên nét thú vị mà không quyển sách nào có được.

Khiến cho độc giả buồn cười chứ không phải chỉ phổ cập kiến thức giúp cô giảm bớt áp lực khi phát hành.

Nếu ngay từ đầu quyển sách đã ghi rõ là phổ cập kiến thức khoa học thì mọi người chắc chắn sẽ yêu cầu cao hơn, áp lực hiển nhiên sẽ lớn hơn.

Ngược lại nếu viết dưới hình thức của một bộ tiểu thuyết thì đa phần người ta sẽ bao dung hơn nhiều. Đây chính là nguyên nhân bộ tiểu thuyết này tiếng nghị luận nghiêng hẳn một phía - khen ngợi.

Mọi người đều cảm ơn Thường Hoan Hỉ đã bỏ công bỏ sức dốc lòng truyền thụ.

Duy nhất có thể sánh vai với bộ - bộ tiểu thuyết gây ra tranh luận rất ít thì cũng chỉ có quyển . Bộ này lại ở một trình độ khác dù giống với bộ ở chỗ đều phổ cập kiến thức. Chẳng qua một bộ hướng đến phổ cập kiến thức khoa học, bộ còn lại tập trung cung cấp thông tin về cuộc sống xã hội đủ loại, cảnh báo người ta làm thế nào để có thể phát hiện kẻ xấu.

Không thể nói bộ nào có ý nghĩa hơn. Xét về ý nghĩa văn chương thì kể cả có muốn mua danh chuộc tiếng cũng chẳng ai cố tình muốn tăng thêm công kích để đề cao mức độ nổi tiếng cả. Những chuyện như vậy chỉ khiến độc giả thêm tức giận.

Tuy nhiên tình huống này lại sụp đổ khi kết quả bộ truyện ra mắt. Ai cũng không nghĩ đến chương kết của bộ tiểu thuyết lại chỉ đến một người nào đó.

Thật là nhất thời khơi dậy cả ngàn tầng sóng. Có người còn thấy đây chắc chắn là chuyện đã phát sinh trong đời thật, lòng đầy căm phẫn. Ngược lại cũng có người cho rằng đoạn kết cố ý muốn phá hoại tình cảm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-415.html.]

Trong lúc nhất thời bộ truyện đã gây ra ồn ào huyên náo không nhỏ.

Khúc Kha ra ngoài mua báo cũng có thể thấy rất nhiều người trên đường đang tranh luận. Càng đừng nói đến chuyện trên báo có người đơn phương trình bày ý kiến. Đương nhiên đại đa số độc giả đều kiên định cho rằng những việc này đều tồn tại thật.

Toàn bộ bộ tiểu thuyết này cũng là sự tồn tại chân thật.

Có lẽ bối cảnh tiểu thuyết không phải bến Thượng Hải nhưng nhất định là một thành thị nào đó, và câu chuyện này thật sự phát sinh ở đó.

Khúc Kha lúc này mới cảm giác một cách rõ ràng về trình độ và tâm huyết của giới văn nhân thời đại này như thế nào. Có người không quen nhìn những kẻ ngoại lai càng thêm nhận định bộ tiểu thuyết này không phải tùy tiện mới đăng.

Tác giả vẫn luôn không xuất hiện, vậy có lẽ đúng là có bối cảnh thực tế như vậy.

Thế nên họ càng nguyện ý vì điều này mà phất cờ hò reo.

Xét trên phương diện khác, cũng có một ít người không có chủ kiến cho rằng đây chỉ là ác ý muốn chửi bới.

Trên báo chí tranh luận liên tục, hết người này lại đến người khác tranh cãi loạn xạ, thành thử ra buổi chiếu phim nào cũng chật ních người.

Khúc Kha thấy được nhiệt độ càng ngày càng tăng lên, luôn cố gắng xác định bản thân có lộ ra dấu vết nào không, ừ, trước đó viết văn cô đều dùng tay trái, chắc chắn không lộ, lúc này mới yên tâm không ít. Mà cô không biết rằng quả thực có rất nhiều người đang truy tìm xem tác giả bộ truyện là ai.

Một số thật tình muốn làm quen với cô, muốn đứng trên cùng một lập trường với cô.

Một số khác lại hận không thể tóm cô vào tay rồi chặt thành tám khối.

Rất nhiều, rất nhiều loại khác nhau.

Tên trên tờ giấy chứng nhận cũ mà cô lấy tiền kia còn bị người ta tìm ra, gần như toàn bộ bến Thượng Hải đều đang kiểm tra xem đó là ai. Có điều tất cả những chuyện này Khúc Kha hoàn toàn không biết, không hiểu. Đương nhiên, không biết đi chăng nữa thì cô cũng có thể đoán được, thế nên khoảng thời gian này cô cực kỳ yên phận.

Người cẩn thận thì sống lâu.

Bình luận

2 bình luận

Loading...