Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 341

Cập nhật lúc: 2024-07-03 15:51:00
Lượt xem: 51

Cuối cùng Khúc Kha vẫn không để cho Thẩm Hoài đến đón mình.

Có thể là do cô ở cốt truyện gốc phải gả đến Thẩm gia làm vợ nhỏ, dù chuyện này tuyệt đối không có người biết tới nhưng trong lòng Khúc Kha vẫn có chút phòng bị, không thích qua lại quá gần với Thẩm Hoài.

Trái lại Tiểu Đông và Tiểu Bắc chơi với Tiểu Bảo, Khúc Kha lại tán thành hai tay hai chân.

Thẩm Hoài chỉ có duy nhất một cậu con trai thế thôi, lại trải qua khúc mắc mà chữa lành quan hệ như bây giờ, tầm quan trọng của con trai trong lòng Thẩm Hoài lại tăng thêm cả vạn lần. Tiểu Bảo lại luôn xem cô như chị gái, bên cạnh còn có thêm Tiểu Đông và Tiểu Bắc hợp lực, Tiểu Bảo chắc chắn sẽ không đồng ý để cô gả qua. Đây là thứ nhất. Thứ hai chính là cô hiểu nhân phẩm của Tiểu Bảo trong chuyện gốc như thế nào, một người có nhân phẩm như vậy trở thành anh em tốt của hai cậu nhóc nhà cô, Khúc Kha thấy đó là chuyện tốt.

Do đó dù Khúc Kha có quan hệ xa cách với người nhà họ Thẩm thì cô cũng không ngại khi để cậu nhóc như Tiểu Bảo cùng người nhà cô qua lại thân thiết.

Vì được mời chân thành nên Khúc Kha vẫn cố ý trang điểm một chút. Cô thay sang bộ sườn xám có họa tiết cỏ xanh, thêm một đôi khuyên tai trân châu. Trên cơ bản chỉ cần những sự kiện yêu cầu sự trang trọng thì khi ra cửa Khúc Kha đều diện một bộ như vậy.

Sườn xám + khuyên tai bằng trân châu.

Khúc Kha có hộp trang sức, bên trong có rất nhiều thứ tốt vừa bắt mắt vừa lộng lẫy. Thế nhưng Khúc Kha thừa biết tài không để lộ, đến khi anh em cô và cả bản thân cô chưa đủ mạnh mẽ thì cô sẽ không biểu hiện sự giàu có của mình ra ngoài. Chỉ một đôi khuyên tai trân châu như vậy cũng đã đủ khéo léo, tinh tế rồi.

Dĩ nhiên không thể xem như cực kỳ sang quý nhưng vẫn là trang sức đủ để giữ thể diện. Mặc dù những người thường qua lại với cô đều biết cô vạn năm vẫn chỉ sử dụng một bộ trang sức như thế nhưng cũng chẳng thấy có gì không thỏa đáng. Nhìn bề ngoài cô không giống như kẻ có tiền, nếu tham gia vào trường hợp nào đó mà không có trang sức phối hợp mới coi như thất lễ.

Giờ như vậy đã xem như khá tốt.

Khúc Kha muốn tạo ra cảm giác không quá giàu có mà cũng chẳng nghèo khổ như vậy đấy.

Còn nhắc đến sườn xám, Khúc Kha rất thích mặc loại trang phục này, thật ra thời đại này đồ tây cũng rất đẹp, cô không xem thường trí tuệ người ở đây nhưng cô vẫn cho rằng thẩm mỹ thời đại này khá kém nên không thích lắm.

Ấy thế mà sự thực chứng minh thời đại này phát triển thật nhanh. Chỉ nói đến trang phục kiểu Âu đã có rất nhiều loại, thiết kế thành thục theo phong cách hiện đại có, thiết kế phức tạp mang âm hưởng cung đình cũng có. Nếu nói đẹp dĩ nhiên chẳng ai bảo không cả. Chẳng qua nếu so sánh thì Khúc Kha vẫn thích mặc sườn xám hơn.

Trang phục kiểu Âu đặc biệt đấy nhưng thời hiện đại cô đã mặc không ít, làm gì có ai chưa từng mặc qua áo liền váy bao giờ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-341.html.]

Cô đã mặc hai mươi mấy năm rồi.

Mặc đến chán luôn rồi.

Khó có được một cơ hội quang minh chính đại mặc sườn xám, Khúc Kha muốn mặc cho đủ mới thôi.

Hơn nữa còn rất kỳ quái, những món đồ từ 'hải ngoại' tương đối mới mẻ, trang phục kiểu Âu thế mà còn đắt hơn vài phần so với những bộ sườn xám được may vá bởi người có thủ nghệ lành nghề, thật khiến cho người ta mê mang khó hiểu.

Giống như trang sức vậy, đều là khuyên tai, trân châu phẩm chất tốt bán còn có giá thấp hơn so với kim cương, khó khăn lắm mới bán với giá tương đương nhau. Tất cả là bởi kim cương đến từ hải ngoại.

Khúc Kha không thèm quan tâm đến những việc đó nữa, cô trang điểm thỏa đáng, cầm theo túi nhỏ, thả vào khăn tay, rút tiền lẻ, một nén bạc nhỏ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Ai bảo bây giờ trong tay cô không còn nhiều tiền mặt nữa.

Khúc Kha đang chuẩn bị ra ngoài thì nghĩ nghĩ một chút, quay lại đeo đồng hồ lên tay.

Nói chứ, một thân quần áo đồ trang sức này của cô còn rất có ý nhị, tuy không mới mẻ như trang phục Tây Âu nhưng lại mang phẩm vị khó nói thành lời. Bây giờ đeo vào tay một chiếc đồng hồ đúng kiểu 'nhà giàu mới nổi' đã thay đổi hoàn toàn phong cách, trở thành người không có phẩm vị nữa.

Nếu đổi sang trang phục Tây có lẽ lại đẹp hơn vài phần.

Chẳng qua cũng chỉ vài phần mà thôi chứ không thể coi như rất tốt.

Ai bảo trong mắt nhiều người thời đại này thì phái nữ nên đeo vòng ngọc bích, nếu không thì cũng phải vòng tay trân châu mới đẹp. Mấy món đồ bằng vàng, đồng hồ vàng hay vòng tay vàng đều chỉ có mấy bà lão mới đeo. Hiển nhiên đồng hồ vàng trông lại càng tục khí.

Giờ có biết bao nhiêu đồng hồ vừa nhỏ nhắn vừa tinh xảo, sao lại chọn một chiếc đồng hồ tục khí như thế?

Có thể thấy được người này chẳng có phẩm vị gì.

Khúc Kha ít ra ngoài nhưng cô vẫn thường xuyên đọc báo nên biết được ít nhiều. Cô đeo đồng hồ lên tay, tự cười ngây ngô một lát rồi mới ra ngoài.

Bình luận

2 bình luận

Loading...