Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 289

Cập nhật lúc: 2024-07-07 10:18:34
Lượt xem: 54

Quả nhiên sách của Khúc Kha một khi đưa ra thị trường lập tức lại khiến dân tình chú ý.

Chưa bàn đến nhiệt độ từ bản thân cô, chỉ nói giả thiết mà cô đặt ra đã đủ để khiến cho rất nhiều người cảm thấy thú vị.

Lần đăng báo thứ hai, mọi người đọc đến đoạn Du Châu lặp đi lặp lại thí nghiệm, đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng hăng, cuối cùng mới thành công trồng ra rau mùa đông, khi đó ai nấy đều lắp bắp kinh hãi.

Thành ra số người nhìn chằm chằm vào Khúc Kha càng nhiều, ai bảo bây giờ cô được coi như tác gia chạm tay là bỏng.

Cũng chính bởi vậy nên nhiều người đưa ra nghi ngờ, nghi ngờ không biết liệu làm theo cách ở trong tiểu thuyết có thể trồng rau mùa đông thành công không? Nếu không thể thì Thường Hoan Hỉ không phải đã vô duyên vô cớ chỉ dẫn sai đường cho người ta sao? Những tiếng nói nghi ngờ như vậy không thể tiếp tục được lâu.

Bởi có người trồng rau thành công.

Biện pháp được viết trong truyện ấy vậy mà là thật.

Trong nhất thời có rất nhiều người học theo. nguyên nhân chủ yếu do Báo Nhân dân vốn đã là tờ báo có lượng độc giả cực lớn, fan trung thành của Khúc Kha lại không ít. Hiển nhiên lượng người học theo những gì viết trong sách cũng càng nhiều.

Chẳng nói đâu xa, khi Khúc Kha ra ngoài mua thức ăn cũng có thể mơ hồ cảm giác được lượng người bán đông hơn hẳn. Số người bán tăng lên nhưng cũng chỉ ảnh hưởng đôi chút, thậm chí rất nhỏ đến nhu cầu thực phẩm.

Dù sao những người thực sự muốn mua rau dưa trước nay đều không phải người nghèo.

Trong khi đó những nhà có tiền dù biết cách làm cũng chưa chắc đã thực hiện.

Bởi muốn trồng rau mùa đông cần phải bảo trì được độ ẩm trong nhà, đây là điều mà không phải ai cũng làm được do phải tốn không ít củi lửa.

Nhờ việc liệu có trồng được rau mùa đông hay không mà hình như càng có nhiều người chú ý đến quyển sách mới ra của Thường Hoan Hỉ. Đặc biệt là sau đoạn Thường Hoan Hỉ mở ra cách thức trồng rau thì một phương pháp làm giàu mới ra đời. Bệnh nhân tâm thần Du Tiểu Châu tiếp tục tưởng tượng mình rơi vào một nơi vô cùng lạnh giá.

Đúng vậy, y chính là người khốn khổ đáng thương dễ bị bắt nạt vậy đấy.

Vì thế, y định nghĩ ra một biện pháp sưởi ấm nào đó, lúc này tiên nữ lại xuất hiện, nàng nói: “Ngươi có thể học đốt than.”

Ý tưởng này vừa lúc hoàn mỹ hợp với phần trước đó, trồng rau yêu cầu ấm áp, nàng lập tức theo sát bắt đầu làm “Than”.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-289.html.]

Du Châu sau vô số lần thí nghiệm, quả nhiên đã thành công đốt được than.

Dĩ nhiên than củi mà y đốt được là loại rất bình thường, bù lại vật như vậy gần như không tốn chi phí. Than đá tốt thì tốt đấy nhưng quá đắt. Loại than củi này giá rẻ lại dùng khá được. Lập tức có người bắt kịp trào lưu…

Người chưa thử nghiệm sẽ không có quyền lên tiếng.

Chỉ có những người tự mình chứng minh dùng không tốt mới có thể phản bác người ta. Sự thật chứng minh, chỉ cần lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần sẽ thành công.

Năm 1935 này mở ra một cánh cửa mới cho mùa đông rất lạnh, gần như mọi người ai cũng đi theo Du Châu của Khúc Kha để không ngừng cải thiện sinh hoạt.

Trong tiểu thuyết, cha mẹ Du Châu từ khóc lóc ỉ ôi đến trợn mắt há mồm, tiếp đến lại khóc lóc ỉ ôi, rồi tiếp tục trợn mắt há mồm. Hai người cứ không ngừng kinh ngạc.

Hai người họ không có túi bách bảo thần bí của Du Châu nhưng vẫn được hưởng mọi lợi ích mà nó mang lại. Độc giả bên ngoài thế giới thực cũng như vậy. Rất nhiều người nhờ đọc tiểu thuyết mà mỗi ngày đều không ngừng hướng lên. Ba chữ 'Thường Hoan Hỉ' thanh danh càng vang dội.

Nếu nói trước kia có nhiều người thích 'Thường Hoan Hỉ' nhờ sự vui sướng họ có được từ tiểu thuyết thì bây giờ họ lại nhận được những lợi ích thực tế tồn tại một cách vô cùng chân thật. Không ít gia đình nhờ áng văn của cô là đã có thay đổi nho nhỏ. Kể cả họ không thể mang đồ đi bán thì cũng giúp cải thiện sinh hoạt gia đình.

Đã có rất nhiều người hoài nghi chính là xã báo lừa người, bọn họ siêu lừa gạt. Vì sao? Bởi vì sáng sớm đã có tin tức tuồn ra nói Thường Hoan Hỉ là một cô gái.

Có một vài xã báo có thể bắt được quan hệ càng cảm thấy bị lừa.

Bọn họ biết nhiều hơn một chút, bởi vậy bọn họ đều nghe nói Thường Hoan Hỉ không chỉ là một cô gái mà còn là một thiếu nữ tuổi không lớn!

Giờ lại có rất nhiều người bắt đầu không tin.

Bọn họ kiên quyết không tin Thường Hoan Hỉ là một thiếu nữ tuổi không lớn.

Chỉ cần ai đã đọc tiểu thuyết của người này đều biết cách hành văn lão luyện như thế nào, biến chuyển trong diễn biến câu chuyện thành thạo ra sao. Thậm chí biểu hiện trong áng văn chương của Thường Hoan Hỉ còn cho thấy người này đã có kinh nghiệm không ít, căn bản không thể nào là một thiếu nữ tuổi không lớn.

Hiện tại mọi người đều hoài nghi rằng Báo Nhân dân vì muốn giấu nhẹm thân phận của Thường Hoan Hỉ mà cố tình hư cấu nên một nhân vật không có thực. Có lẽ Thường Hoan Hỉ chân chính lại hoàn toàn đối lập với tin tức mà Báo Nhân dân đã thả ra, tức là một nam giới tuổi tác đã cao.

Không chừng chính là thế.

Bình luận

2 bình luận

Loading...