Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 264

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:34:36
Lượt xem: 77

Hai người Tiểu Đông và Tiểu Bắc không cần chăm sóc nhưng Khúc Kha vẫn cẩn thận nhờ Lam tiểu thư để ý hộ một chút. Lam tiểu thư trang điểm so với Khúc Kha lành nghề hơn nhiều. Khúc Kha cứ thế ở lại, da mặt dày nhờ Lam tiểu thư trang điểm giúp.

Lam tiểu thư cười như không cười nói: “Hai người quan hệ thật không tồi.”

Khúc Kha ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, đáp: “Túc Bạch người này tốt nhất ở chỗ làm việc một phân một hào cũng không kém. Hôm nay anh thiếu nhân tình của người khác thì hôm sau chắc chắn sẽ trả lại cho người ta. Hơn nữa còn trả lại gấp đôi, thế nên giúp anh ấy một chút, em cũng vui lòng.”

Động tác trên tay Lam tiểu thư hơi chững lại, nói: “Chị không phải cái ý kia.”

Khúc Kha chớp mắt: “Vậy là ý gì?”

Lam tiểu thư bị cô hỏi chỉ biết trầm mặc không biết nói gì, đơn giản bất đắc dĩ gượng cười: “Chị cũng không biết cùng em nói như thế nào, thôi kệ đi.”

Chiếu theo sự đánh giá của chị thì Tiểu Cao căn bản chưa thông suốt, mà Túc Bạch người này… người này đã bằng đó tuổi nhưng hình như cũng thế, nếu vậy chị ở chỗ này nói thêm gì cũng chả có ích.

Lam tiểu thư: “Đúng!”

Khúc Kha: “???”

Lam tiểu thư: “Em xem như vậy được không?”

Khúc Kha soi gương, gật đầu: “Đẹp!”

Cô cũng có thể tự mình trang điểm nhưng có vài trường hợp như vậy, tự mình làm luôn có chút gì đó không đúng lắm. Trái lại nhờ Lam tiểu thư trang điểm cho lại khác, chị có thể giúp người ta sở hữu gương mặt mang vẻ đẹp ý nhị đặc sắc riêng của thời đại.

Túc Bạch nhìn không trẻ như tuổi thực, cô lại quá non, hai người mà đứng cạnh nhau sẽ không có cảm giác đúng lắm. Cũng không thể mang hình tượng ông chú dắt cháu gái nhỏ cùng tham gia tiệc tối chứ?

Dĩ nhiên không thể!

Cho nên cô mới nhờ Lam tiểu thư trang điểm cho mình theo phong cách dịu dàng, điều này rất cần thiết.

Lam tiểu thư: “Rất đẹp, dáng mặt em rất đẹp, trang điểm kiểu nào cũng hợp.”

Khúc Kha: “Dĩ nhiên rồi.” Cô ngó trái ngó phải, chân thành: “Đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn cách trang điểm này như thêm vài tuổi.”

Lam tiểu thư: “Như vậy phối với Túc Bạch vừa lúc.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-264.html.]

Khúc Kha gật đầu, “Chị nói cũng có lý.”

Cô chống cằm hỏi: “Lam tiểu thư, chị đã từng tham gia tiệc tối chưa? Chỗ đó có phải đều giống nhau không? Nơi ấy trông như thế nào? Có phải có nhiều loại người nên phức tạp không? Em thấy thật tò mò. Túc Bạch bảo em cứ bám đuôi anh ấy là được, như vậy người ta sẽ không thể quấy rầy anh ấy. Em thấy khó quá. Chị nói xem, em cũng không thể theo chân anh ấy đi WC chứ?”

Lam tiểu thư phụt một tiếng suýt phun nước bọt, bất đắc dĩ chỉ chỉ trán cô, dỗi nói: “Cô nhóc này, sao cứ thích nói hươu nói vượn thế? Vậy không được. Em tham gia tiệc tối thì phải dịu dàng một chút cho chị, nếu không chỉ sợ người ta sẽ cười nhạo em.”

Khúc Kha mỉm cười: “Cười nhạo sao?” Cô vẻ mặt ngây thơ: “Trên đời này làm gì có ai không bị người ta nói này nói nọ bao giờ nên điều này cũng khó nói. Chị chỉ nghĩ em nên tìm cách để hoàn thành tốt yêu cầu của thầy Túc nhà chúng ta đi thôi. Hì hì.”

Lam tiểu thư nhìn gương mặt con bé tươi cười cũng bật cười theo……

Lúc Túc Bạch trở về đón Khúc Kha còn đặc biệt mượn đâu được một chiếc xe, nhìn cũng khá ra hình ra dáng.

Khúc Kha xuống lầu, thấy anh so với lúc trước khi ra cửa có chút khác. Ban đầu tóc vẫn như bình thường giờ đã bôi thêm chút sáp chải tóc, mái tóc lộn xộn đã được trải bút ngược ra đằng sau.

May mắn mép tóc của anh vẫn khá ổn, không thì thật khủng bố.

Hiển nhiên không phải ai cũng có thể bắt chước được kiểu tóc của Hứa Văn Cường.

(*) Hứa Văn Cường: nhân vật chính trong phim Bến Thượng Hải. Phiên bản được nhắc đến ở đây là bản 1980 do Châu Nhuận Phát đóng chính với kiểu tóc chải ngược về sau, bên dưới có mép tóc. Mọi người có thể lên gg search ảnh nha.

Khúc Kha thoạt nhìn cùng Túc Bạch kém không ít.

Khúc Kha trang điểm theo tư hướng hơi thành thục một chút, gương mặt trứng ngỗng dịu dàng hợp lòng người, đi cùng với Túc Bạch sẽ không chênh lệch tuổi tác quá nhiều. Thế mà bên này cô vừa mới trang điểm cho trưởng thành hơn thì Túc Bạch bên kia lại không biết tốt xấu làm kiểu tóc vuốt ngược ra sau.

Thoạt nhìn khí chất càng thêm cường ngạnh, khí phách một chút, đồng thời còn kéo khoảng cách tuổi tác hai người bọn ra thêm.

Thật khiến người ta bực đến hói đầu.

Khúc Kha đánh giá từ trên xuống dưới Túc Bạch, Túc Bạch cũng đánh giá Khúc Kha, anh gật gật đầu, khen: “Rất đẹp. Có vẻ thành thục hơn rất nhiều, không giống em thường ngày.”

Khúc Kha: “…… Thẳng nam gì đó thật khiến người ta ghét nhất.”

Túc Bạch: “???”

Khúc Kha cười một tiếng, thật lòng lo lắng cho cô vợ tương lai của Túc Bạch, người này không hiểu phong tình, đến một câu khen, một lời hay cũng không nói, còn đem lại lợi ích gì nữa!

Bình luận

2 bình luận

Loading...