Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 248

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:00:44
Lượt xem: 68

Khúc Kha đang ngồi chăm chú hóng hớt chuyện bát quái, mỗi câu chuyện lại có thể trở thành nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết tiếp theo của cô. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua đã thấy Tiểu Nha hồ hởi nhìn Tiểu Bắc, trái một câu anh Tiểu Bắc, phải cũng một câu anh Tiểu Bắc.

“Về sau em đại danh Lam Lam, em với anh trai giống nhau, nhũ danh vẫn gọi là Tiểu Nha. Em nói nhỏ với mọi người nè, em thích người khác gọi em là Lam Lam hơn, em cảm thấy Lam Lam thật dễ nghe.” Tiểu Nha vốn đại danh cũng không có, lần đầu tiên được có đại danh, con bé hứng khởi lắc lư chân nhỏ.

Khúc Kha nghe đến đó bật cười quay đầu lại, đang chuẩn bị rót thêm chút nước, đột nhiên động tác trên tay dừng một chút.

“Cẩn thận một chút.” Nước trong tay cô thiếu chút nữa đổ ra ngoài, Túc Bạch cách một chỗ ngồi nhắc nhở cô.

Anh chủ động nhận ấm trà, rót đầy chén cho cô, nói: “Không có việc gì chứ?”

Khúc Kha ngẩng đầu nhìn về phía Túc Bạch, mờ mịt lắc lắc đầu, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Lam Lam à……

Vừa rồi Lam tiểu thư nói sửa tên cho bọn nhỏ, cô còn không có phản ứng lại, giờ đột nhiên thấy tên này cũng có vấn đề.

Lam Lam… cũng là nhân vật trong cốt truyện nha.

Khúc Kha thấy trí nhớ mình thật sự quá tốt.

Trong cốt truyện nguyên tác, Tiểu Bắc và Tiểu Bảo cùng quyết đấu, cuối cùng Tiểu Bắc bị Tiểu Bảo đánh chết. Khi ấy thực ra còn có một nhạc đệm nho nhỏ. Một người phụ nữ thần bí đã giúp Tiểu Bắc mang t.h.i t.h.ể về rồi mai táng cẩn thận. Kế tiếp, Tiểu Bảo phải chịu vài lần ám toán, hắn đều thành công tránh thoát.

Lần cuối cùng hắn còn phản công lại.

Nghe nói người không ngừng muốn báo thù cho Tiểu Bắc được gọi là 'Lam Lam'.

Chuyện tới hiện giờ, Khúc Kha không cảm thấy Lam Lam này không phải Lam Lam trong truyện. Từ khi cô xuyên sách, nhân vật trong truyện đã dần tụ lại, dù muốn hay không cũng sẽ gặp nhau.

Hơn nữa, có vẻ rất trùng hợp!

Nếu gọi là Lam Lam, vậy nhất định là Lam Lam kia.

Cho nên, tương lai Tiểu Nha sẽ thích Tiểu Bắc sao?

À không, cũng không nhất định, cốt truyện sẽ không vì ai cả, Lam Lam là người thế nào, có quan hệ ra sao với Tiểu Bắc? Vì sao cô ấy phải giúp Tiểu Bắc nhặt rác rồi lại còn sẵn sàng lấy thân mình báo thù cho hắn. Đa phần người đọc đều tự phán định quan hệ của hai người là tình nhân.

Đến cùng có phải không vẫn chưa biết, tất cả đều là suy đoán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-248.html.]

Rốt cuộc vẫn có sự thay đổi.

Lam Lam cũng chỉ là nhân vật nhỏ có vài cảnh diễn trong truyện thôi.

Khúc Kha quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Nha, Tiểu Nha hôm nay chăm chút sạch sẽ, như một búp bê Tây Dương. Ngày xưa chỉ cảm thấy con bé nhỏ gầy, hiện tại nhìn hóa ra rất đáng yêu.

Cho nên có người giống như thỏi nam châm hút sắt, cứ điên cuồng hút lấy nhân vật trong cốt truyện. Chỉ là không biết thỏi nam châm này là Tiểu Bắc hay cô. Hoặc có thể là… Tiểu Đông?

Không biết!

Khúc Kha yên lặng nhìn trong lá trà xoay tròn trong chén, rơi vào vòng xoáy suy nghĩ vô cùng vô tận.

“Có cái gì không đúng sao?” Túc Bạch mở miệng hỏi.

Khúc Kha nhìn về phía anh, Túc Bạch: “Có việc gì à?”

Khác với đám hàng xóm ở đây, Khúc Kha còn có thể nói chuyện vài câu với Túc Bạch, mọi người cũng chẳng giật mình, dù sao lúc trước chính cô là người nhặt được cháu ngoại của Túc Bạch. Có tầng quan hệ sâu xa này, Túc Bạch đối tốt với cô hơn một chút cũng chẳng có gì lạ.

Khúc Kha: “Không có việc gì, em chỉ nghĩ chút chuyện thôi.”

Cô lên tinh thần, đứng dậy đi đến bên người Lam tiểu thư và mẹ Hứa, nhờ mọi người để ý anh em nhà mình, lại nói với hai bé trai một tiếng mới ra ngoài.

Chuyện 'Lam Lam' vẫn khiến cho cô chịu chút kích thích nho nhỏ nên cô muốn ra ngoài vừa đi vừa nghĩ. Một mình Khúc Kha rời khỏi Túy Tiên Cư, nơi này không nằm sát ngoài mặt đường nên cô hướng về phía đường lớn mà đi, trước khi tới đường lớn còn phải đi qua một đoạn đường ngắn mà xe kéo không thể tiến vào. Vị trí không được coi là quá tốt.

Được cái hương vị đồ ăn không tồi.

Lam tiểu thư lựa chọn nơi này, thứ nhất vì nơi này đồ ăn vừa ngon vừa đẹp, thứ hai là do giá rẻ.

Chất lượng hương vị giống nhau, nếu đổi thành tiệm cơm sát đường giá chắc phải tăng thêm bốn năm thành.

(*) tăng lên thành 1.4-1.5 so với giá gốc.

Chênh lệch lớn như vậy đấy.

Một mình Khúc Kha xuyên qua ngõ nhỏ, mắt thấy sắc trời có chút tối, cô cố gắng đi nhanh hơn vài bước. Có lẽ vừa quá ngọ nên trong ngõ nhỏ không có ai. Một tiếng bước chân nhỏ vụn từ phía sau truyền đến, Khúc Kha lập tức quay đầu lại, phía sau không có một bóng người.

Khúc Kha lông tơ lập tức dựng đúng lên, có điều Khúc Kha là người nào, biệt hiệu Khúc gan lớn đó!

Cô mà sợ à?

Bình luận

2 bình luận

Loading...