Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-03 18:17:50
Lượt xem: 115

Không nói tới Bạch lão gia cùng Khúc thị bên này đang tính kế, bên kia gia sư mới nhậm chức của Khúc Kha cũng vội vàng hỏi thăm chuyện cháy nhà. Lời này vốn chẳng cần Khúc Kha nói, ba cô em họ lập tức liền đem từng màn từng màn hung hiểm tối hôm qua kể sạch.

Đúng vậy, ba cô em họ.

Ban đầu quyết định chỉ có con gái A Uyển của Khúc thị tới học tập. Thế nhưng không biết như thế nào mà con gái hai dì nhỏ đều tới. Mẹ ruột hai cô em họ này đều đã bị bán, sau này lớn lên bên cạnh lão phu nhân nên may mắn có vài phần bộ dáng tiểu thư.

Ba chị em này chẳng quá thích nhau nhưng nếu có chuyện nhằm vào cô thì lại rất hợp cạ.

Đương nhiên, chuyện này có từ trước. Thời gian gần đây mấy đứa này thành thật hơn nhiều, không xuất hiện nữa.

Hiện tại cùng cô đọc sách vì muốn gây ấn tượng tốt trước mặt Điền công tử thôi, thế nên không nhằm vào cô, mọi việc đều cố biểu hiện bản thân “Thiện lương tốt đẹp” bao nhiêu. Thật giống như những việc cố ý bắt cô ăn gạo lức, bánh bột ngô bị rơi sau đó lấy chân dùng sức dẫm; hoặc cố ý giữa mùa đông khắc nghiệt đổ nước ở cửa cho kết băng muốn cô xấu mặt không phải bọn họ làm vậy.

Đối với việc ba người họ cùng học, Khúc Kha vỗ tay hoan nghênh.

Vì sao? Vì ba vị tiểu thư này còn muốn đua đòi với nhau đấy!

Điền công tử gấp gáp muốn biết mọi việc của Bạch gia nên dĩ nhiên liền phải xuống tay từ mấy người bọn cô. Căn bản không cần Khúc Kha làm gì, ba tiểu thư vì “Tranh sủng” hận không thể đem chuyện mình biết nói hết cho Điền công tử.

Khúc Kha chống cằm, chỉ cần hơi chút dẫn đề tài ra đã có thể sung sướng xem diễn.

Không thể không nói a, nếu cô là Bạch lão gia chắc sẽ hộc m.á.u thăng thiên mất.

Nghe một chút xem mấy người họ nói cái gì?

“Cha em thời gian này không biết vì sao đột nhiên thích thơ họa, trong phòng em có mấy bức tranh treo phòng cũng đều bị lấy đem qua hết rồi……”

“Trong nhà mẹ quản gia nhưng chìa khóa chính lại đặt chỗ lão phu nhân ……”

“Lúc nhà em xây hình như có gian mật thất……”

Những chuyện như này….

Tuy nói lời do Điền công tử cố ý dụ dỗ.

Nhưng Khúc Kha nghẹn họng trố mắt nhìn đám chị em ác độc kia.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-17.html.]

Cảm khái, đây là chìa khóa sắt mở cửa mới đúng!

Tin tức này của mấy cô, tui thích c.h.ế.t mất!

..........

Tuy rằng là thiếu nữ chốn nội trạch nhưng Khúc Kha vẫn có thể cảm giác được mấy ngày này Bạch gia sóng ngầm dâng lên mãnh liệt.

Điền công tử mỗi ngày đúng hạn tới dạy học như cũ, gần đây hắn moi được từ trong miệng ba chị em nhiều thông tin có giá trị. Tương tự, Khúc Kha cũng có được những tin tức mình muốn

Hơn nữa, mỗi ngày cô còn “Đi dạo” để ghi nhớ toàn bộ mọi ngóc ngách, mọi đường đi lối lại ở Bạch gia. Thời gian kết hôn càng ngày càng gần, Khúc Kha biết cơ hội rời đi của cô cũng sắp tới rồi.

Cô đã làm xong giấy thông hành giả, tuy không giống hệt để đánh tráo chuẩn trăm phần trăm nhưng cô tin có thể ứng phó một thời gian.

“Chị, bọn em về rồi này.” Trải qua hơn nửa tháng, Tri Thư cùng Tri Kỳ hai người đã quen đường chạy tới, tinh thần tốt hơn không ít.

Khúc Kha móc khăn tay giúp họ lau mồ hôi, hỏi: “Hôm nay thu hoạch thế nào?”

Tri Thư lập tức mở túi nhỏ của mình ra, nói: “Đều mua được!”

Khuôn mặt nhỏ của cậu vừa khẩn trương vừa pha chút lo lắng hỏi: “Em gái nhìn xem cái này có đúng hay không?”

Khúc Kha mở hộp ra nhìn thấy bốn cái kính lúp, cô mỉm cười: “Không sai.”

Tri Thư lập tức hé miệng nhỏ cười cười vì bản thân có thể giúp đỡ nên cậu rất vui.

Khúc Kha gần đây mỗi ngày đều yêu cầu Khúc thị đưa tiền cho hai anh em Khúc gia “xài chơi”, mọi người cũng dần thành thói quen họ mua một ít món đồ chơi kỳ kỳ quái quái.

Tuy chị em Bạch gia không nói thêm mật thất ở đâu nhưng Khúc Kha mấy ngày nay dựa vào việc ra vào, sờ soạng cũng có phỏng đoán. Cô chẳng cần tìm hiểu thêm từ ai đó nữa, bố cục Bạch gia không phức tạp, cô chỉ cần căn cứ tỉ lệ các phòng phân tích, mật thất khả năng lớn nhất hóa ra lại ở thư phòng Bạch lão gia.

Quả nhiên, mấy ngày cô hơi để ý chút, cuối cùng buổi tối hôm trước nhìn thấy Bạch lão gia đem hai rương lớn nâng vào gian phòng kia.

Biết được mọi chuyện, Khúc Kha chuẩn bị kế hoạch càng thêm kín kẽ.

Tất cả đã chuẩn bị, cô muốn tạo gió đông.

Bình luận

2 bình luận

Loading...