Cuộc Sống Tươi Đẹp - Chương 100

Cập nhật lúc: 2024-07-03 23:17:25
Lượt xem: 93

Xe dừng dưới lầu Công ty Phú Lệ, Đào Mạn Xuân cộp cộp bước lên tầng, mới vừa đi lên đã có người đón: “Chị Xuân.”

Đào Mạn Xuân: “Anh Bách ở đây không?”

“Ở! Ngài chờ một lát.”

Rất nhanh, Đào Mạn Xuân được mời vào văn phòng.

Đỗ Bách Tề văn phòng trên tầng cao nhất, toàn bộ văn phòng tráng lệ huy hoàng. Đỗ Bách Tề ngồi ở ghế chủ tịch, hình như đang xem báo.

Đào Mạn Xuân quyến rũ dựa qua đi: “Anh Bách, ngài xem cái gì đâu?”

Đỗ Bách Tề không ngẩng đầu, tầm mắt còn đặt trên tờ báo: “Xem em.”

Đào Mạn Xuân bật cười, vòng đến phía sau giúp gã ta mát xa, nói: “Viết như thế nào?”

Đỗ Bách Tề: “Viết không tồi, tôi thấy người này có vẻ rất ngưỡng mộ em đấy.”

Đào Mạn Xuân cười khanh khách, nói: “Ngài ghen sao?”

Đỗ Bách Tề cười cười, chẳng qua tươi cười không chạm đáy mắt. Đào Mạn Xuân thấy chuyển biến tốt liền dừng lại, cô ta thăm dò nhìn nhìn, nói: “Bài báo này á, do Lê quản lý Xưởng điện ảnh tìm người viết tuyên truyền cho em. Trên cơ bản các bài trên báo đều do hắn tìm người viết cả.”

Cô ta vui tươi hớn hở nói: “Anh xem này, viết cực kỳ ngưỡng mộ giống như yêu em muốn c.h.ế.t đi được? Kỳ thật á, người viết bài là nữ đó.”

Lời vừa dứt, Đỗ Bách Tề thật sự kinh ngạc.

Hắn nhướng mày: “Nữ?”

Đào Mạn Xuân đáp một tiếng, nói: “Còn không phải sao? Nghe nói vẫn là một cô nhóc tuổi chưa lớn lắm đâu. Trước đó vài ngày có bài cho điểm phim rồi bài nói em trừ bỏ nhan sắc chỉ có hai bàn tay trắng, đều là nhóc đó cả!”

Đỗ Bách Tề: “Cô ta nói như vậy mà em không tức giận?”

Đào Mạn Xuân: “Em tức cái gì? Anh không thấy người ta nói sao? Không phải mỗi người muốn làm bình hoa đều đảm đương được đâu. Không có gương mặt khuynh quốc khuynh thành, dáng người quyến rũ thì tự xưng bình hoa cũng chỉ làm nhục danh xưng này thôi. Rất nhiều người á, kể cả đồ sứ cũng chỉ có thể làm bình muối dưa. Lại nói, trừ bỏ nhan sắc chỉ có hai bàn tay trắng, không phải nhan sắc quan trọng nhất với phụ nữ sao? Đây rõ ràng đang khen ngợi em mà? Chẳng qua cô nhóc này so với mấy người lớn tuổi tốt hơn nhiều. Trẻ nhỏ sẽ không ghen ghét, biết ăn ngay nói thật, biết thiệt tình khen ngợi em. Nếu số tuổi lớn một chút, nói không chừng còn ghen ghét em đấy! Tuy chưa thấy qua nhưng em rất thích cô nhóc này. Người khen em nhiều nhưng chỉ có nhóc đó nói lời thật nhất.”

Đỗ Bách Tề ý vị sau xa bật cười, chậm rãi nói: “Có chút ý tứ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-tuoi-dep/chuong-100.html.]

Mùa thu này toàn bộ Bến Thượng Hải náo nhiệt đến khó tin.

Một là bộ phim mới ra mắt mùa thu có nhiệt độ nổi bật, một cái khác đến từ tiểu thuyết 《 Cuộc phản công nghèo khó 》đăng tải từ mùa xuân vẫn đang tiếp tục ra mang nhiệt độ càng ngày càng rộng, bị rất nhiều báo chí nơi khác đăng lại.

Khúc Kha lại nhiều thêm vài đồng tiền nhuận bút.

Vừa lúc, hai việc này đều cùng Khúc Kha có chút quan hệ.

Phim mới của Xưởng điện ảnh bán đầy bồn đầy chén, ông chủ mừng rỡ không khép miệng được. Đào Mạn Xuân cũng nhảy vọt trở thành nữ minh tinh có danh tiếng nhất Bến Thượng Hải. Thế công mạnh mẽ, không ai có thể địch lại.

Mặc dù kỹ thuật diễn của cô ta “đau mắt” thật đấu nhưng có sao đâu? Phim cô ta diễn đắt khách, bản thân lại đẹp, như vậy đã có thể khiến rất nhiều người chạy theo xua như xua vịt. Bởi vì trên báo không ngừng khen ngợi, trong xương cốt mọi người đều cảm thấy Đào Mạn Xuân có thể xưng là Đệ nhất mỹ nhân.

Hoặc cao hơn nữa, gọi là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam.

Lại cao hơn một chút, Đệ nhất mỹ nhân làng phim ảnh hay Đệ nhất mỹ nhân toàn quốc.

Tất cả đều khó mà nói, rốt cuộc cũng không có ai thực sự đi ra ngoài so sánh qua cả! Nếu như thật sự so một lần, chắc hẳn cô ta sẽ thua thôi.

Nguyên nhân là bởi Đào Mạn Xuân chung quy chỉ có danh xưng của một “Con hát”. Chẳng qua nhờ mỹ danh lan xa, đã chứng thực nhờ giá trị Xưởng điện ảnh một tỷ. Cuối năm tụ hội tương đối nhiều. Các gia đình giàu có đều mời Đào Mạn Xuân tới cửa tham gia yến hội như cách thể hiện mặt mũi.

Đào Mạn Xuân nhiệt độ dần hạ xuống, Lê quản lý cũng lập tức trở thành quản lý tuyên truyền đệ nhất của Xưởng điện ảnh.

Rất nhiều chuyện, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Đào Mạn Xuân có thể lập tức trở thành nữ minh tinh hàng đầu, phim có thể cháy vé hiển nhiên cùng việc tuyên truyền của Lê quản lý có liên quan rất chặt chẽ.

*Môn đạo: năng lực

Lê quản lý gần đây cũng bởi vì chuyện này mà lúc nào cũng thấy cuộc sống như ngày xuân đ.â.m chồi nảy lộc, tươi vui hạnh phúc.

Chẳng qua gã tuy đắc ý nhưng cùng người khác làm quen không chút qua loa. Trong lòng gã hiểu rõ, lần này có thể đi đến thành công hôm nay hoàn toàn nhờ vào cô Cao. Hai chữ “cô Cao ” thật một chút đều gọi không sai.

Sáng sớm, Lê quản lý đã kêu: “Vợ ơi, em chuẩn bị xong chưa?”

Lê phu nhân cũng là người phúc hậu, dì vội vã bước ra: “Anh lại chờ một chút, em đem lễ vật gói lại cho đẹp chút. Mấy cô gái nhỏ đều thích như vậy.”

Lê quản lý: “Đúng đúng đúng, em chuẩn bị cho dễ nhìn một chút.”

Rất nhanh Lê phu nhân chuẩn bị xong hết, gật đầu: “Quá đẹp rồi.”

Bình luận

2 bình luận

Loading...