Cuộc sống mới của Trần Vân - Ngoại truyện gia đình Tống Phong

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:06:29
Lượt xem: 1,136

2.

 

Bẵng đi khoảng vài tháng sau, tôi nghe nói Tống Phong bị lừa hôn mất gần 200 vạn. 

 

Thì ra sau khi ly hôn, Tống Phong chuyển nhà đến nơi khác, hôm chuyển nhà gặp được cô hàng xóm sang phụ giúp, qua vài lần nói chuyện thì trở nên quen thân hơn, nên cũng hay sang nhà chơi.

 

Bà mẹ chồng Lý Phân có vẻ rất ưng ý cô Đậu Xanh này, thường bảo cô ta sang nhà ăn cơm, có ý gán ghép cho Tống Phong. Sau một vài lần ăn uống, trò chuyện, có vẻ họ đã tìm được những điểm chung từ hai bên.

 

Theo như tôi được biết, Đậu Xanh nói với Lý Phân rằng mình là một goá phụ, chồng là Rau Má không may bị tai nạn lao động mất, gia cảnh trong sạch, lại chưa có con. 

 

Thế nhưng vào thời điểm Rau Má bị tai nạn, cũng nằm viện chạy chữa không ít tiền, lãi mẹ đẻ lãi con, nên Đậu Xanh tỏ ý muốn đi làm để trả hết nợ, sau khi trả xong thì muốn đến với Tống Phong để có người nương tựa, cũng như tìm kiếm được một mái ấm thật sự.

 

Nghe vậy, bà mẹ chồng Lý Phân cũng mủi lòng. Đặc biệt hơn khi bà ta nghe được Đậu Xanh nói là không cần một đồng sính lễ, nhưng phải đợi cô ta trả hết nợ đã. Nghe vậy, bà ta vội vàng hỏi nợ bao nhiêu, Đậu Xanh dè dặt nói khoảng 15 vạn. 

 

Nghĩ con trai mình cũng khá bảnh bao, lại có một cô con dâu không mất tiền sính lễ, Lý Phân vội giục Tống Phong đưa tạm trước tiền cho Đậu Xanh trả nợ, dù sao thì 15 vạn vẫn quá rẻ so với sính lễ hiện nay.

 

 

Tiền trao tay, nợ nần được trả xong, Đậu Xanh về nhà Lý Phân ở. Ban đầu, cuộc sống của gia đình 5 người có vẻ rất ổn, cho tới khi Tống Phong bắt gặp Tống Khanh quần áo xộc xệch cùng Đậu Xanh ở trong bếp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-moi-cua-tran-van/ngoai-truyen-gia-dinh-tong-phong.html.]

 

Một cậu trai 20 mới lớn vẫn còn tò mò về sinh lý khác phái, một bên là người phụ nữ 35 tuổi, cùng người đàn ông 45 tuổi, khỏi phải nói đã khiến kịch bản hiện lên quen thuộc đến cỡ nào. Tống Phong như phát điên, lao vào đánh đ.ấ.m cả hai, sau đó đuổi Tống Khang ra khỏi nhà, tự sinh tự diệt.

 

Về phần Đậu Xanh, sau khi vào viện vì vết thương khá nhiều, đã đ.â.m đơn kiện gia đình Tống Phong về tội ép buộc và bạo lực. Tới lúc này, người nhà của Đậu Xanh có mặt. 

 

Thì ra Rau Má không hề bị tai nạn lao động. Hắn ta là một kẻ chuyên lừa đảo ăn cắp, cho vợ mình là Đậu Xanh tiếp cận với những gia đình khá giả, từ đó giả vờ là mẹ đơn thân/ goá phụ... 

 

Khi ở cùng một thời gian sẽ kiếm cớ ôm một mớ tiền vàng ăn trộm được từ nhà đó đi, hoặc để cho Rau Má đến tận nơi trấn lột, ép đưa tiền hoặc bị tố cáo là giam giữ người để bắt làm vợ trái phép.

 

 

Nhà Tống Phong vừa phải ngậm đắng nuốt cay đưa cho Đậu Xanh Rau Má 10 vạn tiền thuốc men, 100 vạn tiền trả cho Rau Má để phủi sạch hoàn toàn mọi chuyện, và 90 vạn để không bị reup truyện nữa.

 

Kết cục là mất cả chì lẫn chài. Tống Khang về nhà nhưng từ đó hai bố con phát sinh một khoảng cách không thể xoá nhoà. 

 

Con trai suốt ngày lêu lổng chơi với những người không ra gì, chồng cũ đắm chìm trong rượu và những lời nhiếc móc từ mẹ đẻ.

 

Đây có gọi là gieo nhân nào thì gặt quả nấy không ?

 

Bình luận

18 bình luận

  • Con cún tên "truyenhayne" hảo tên hảo tên

    dieuruby96 1 ngày trước · Trả lời

  • Nu9 chọn sai người, quá nhường nhịn và đã trả giá, nhà chồng cũng đã trả giá cho kiếp đời của mình

    Phong 1 ngày trước · Trả lời

  • 2 ngoại truyện thỏa lòng ghia

    Dust1506 2 ngày trước · Trả lời

    • bà thấy zui là tui mừng gòi, sợ mn chê viết non tay quá thui 🥹

      Mộng Đẹp 2 ngày trước · Trả lời

  • Ủa gì cụt ngủ ngon vậy? Tác giả END sớm đi đám cưới nyc hả ...

    July 2 ngày trước · Trả lời

  • Cảm thấy chưa đã lắm vì ko thấy cái kết của gia đình nhà chồng

    Um-um 2 ngày trước · Trả lời

Loading...