Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cuộc Sống "Khổ Lao" Của Mạnh Bà - 1

Cập nhật lúc: 2024-07-21 18:03:28
Lượt xem: 103

1.

 

Xin giới thiệu, đi không đổi tên về không đổi họ, mỹ miều danh xưng là Mạnh Bà.

 

Nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa.

 

“Năm trăm năm! Ngài có biết năm trăm năm qua ta sống thế nào không?”

 

Ta tức giận đập lá thư từ chức lên bàn của Diêm Vương.

 

Trước khi ta bắt đầu làm việc, lão già Diêm Vương đã nói ngon ngọt thề thốt với ta:“Tiểu Mạnh à, đây là một vị trí tốt, việc nhẹ lương cao, mấy cái quan hệ với ma quỷ cũng chẳng có gì phức tạp, ngươi nhìn xem, vừa nhậm chức thì ngươi đã được làm lãnh đạo rồi.”

 

Công việc quả thực rất dễ dàng.

 

Một nồi canh, một cái thìa, một người ngồi đó hết năm này qua tháng khác.

 

Quan hệ với các ma quỷ cũng không có gì phức tạp, mà cũng đúng thôi, cả cái Luân Hồi Ti này có mỗi mình ta là ma quỷ, làm gì còn ai khác nữa.

 

Còn về phần lãnh đạo, vì ở nơi này có mỗi mình ta thôi, nên cũng xem như là chức quan cao nhất rồi nhỉ.

 

“Ngài mau duyệt đơn cho ta đi. Ta không thể chịu thêm được một ngày nào nữa.”

 

Diêm Vương ngẩng đầu liếc ta một cái, sau đó lại chậm rãi cúi xuống nhấp một ngụm trà khoan thai khuyên nhủ: “Tiểu Mạnh à, tuổi còn trẻ thì không nên xúc động thế, ta cũng biết Luân Hồi Ti nhiều chuyện bận rộn, đợi qua hai ngày này rồi ta sẽ an bài tử tế cho ngươi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-song-kho-lao-cua-manh-ba/1.html.]

 

“Ồ thế cơ à, 300 năm trước ngài cũng nói y như vậy.”

 

“Lần này là thật.” Lão già bỗng nhiên đặt cốc trà xuống: “Tin tức cực kỳ chuẩn xác, hai ngày nay đang có cấp trên xuống đây để thị sát, đến khi đó họ sẽ thấy Diêm Vương Phủ chúng ta làm việc vất vả mệt nhọc, há chẳng phải sẽ cấp thêm kinh phí sao? Như thế là sẽ đủ tiền để tuyển thêm ma quỷ khác đến thế chỗ của ngươi rồi.”

 

“Yên tâm đi, mọi chuyện đã có ta sắp xếp.”

 

Hình như… cũng có chút đáng tin cậy.

 

“Được thôi, vậy ta sẽ chờ thêm hai ngày.”

 

Ta lấy lại lá thư từ chức và tiếp tục công việc như bình thường.

 

“Tiểu Mạnh, ngươi khoan đi đã.”

 

Dề vậy? Chưa gì đã đổi ý rồi sao?

 

Lão Diêm Vương này lại chỉ chỉ góc tường: “Cả cái sọt đằng kia nữa, ngươi mang theo hết đi.”

 

“Cái gì vậy?”

 

“Đống thư từ chức mà ngươi gửi trong tháng này đó.”

 

“…”

Loading...