Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc Đối Đầu Trước Ngày Thi Đại Học - 07.

Cập nhật lúc: 2024-08-27 10:33:52
Lượt xem: 233

Nói xong, cô ấy tiến về phía chúng tôi, rồi khoác tay Cố Từ Dạ.

 

Cố Từ Dạ cau mày, nhìn Bạch Lạc Lạc như nhìn thấy một thứ đáng sợ, anh ấy nhấc tay lên muốn tránh ra, nhưng vô tình đụng phải tay của Bạch Lạc Lạc.

 

Bạch Lạc Lạc ngay lập tức tỏ vẻ ấm ức, rồi lại bắt đầu rơi nước mắt, "Cố Từ Dạ, anh lại vì người phụ nữ này mà đánh em, chẳng lẽ trong quá trình ở bên nhau, anh đã yêu Tô Hà rồi sao?"

 

Cô ấy lại nhìn sang tôi.

 

"Tô Hà, đồ tiện nhân, tại sao mày phải tranh giành anh Cố với tao, mày học giỏi thế, được mọi người yêu mến, còn tao chỉ có mỗi anh Cố, tại sao mày lại phải đối đầu với tao?"

 

Nước mắt cô ấy rơi xuống không ngừng, dù đã không ít lần bị những lời nói của cô ấy làm cho sửng sốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó tin.

 

Tôi và Cố Từ Dạ quen nhau từ nhỏ, nếu đúng như cô ấy nói, thì người phải tranh giành là cô ấy mới đúng.

 

"Đầu óc có vấn đề thì đi chữa, có thể đừng tìm đến bọn tôi nữa được không, bọn tôi cũng đâu phải là bác sĩ."

 

Cố Từ Dạ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức sát thương.

 

Bạch Lạc Lạc tỏ vẻ bị tổn thương, cô ấy mạnh mẽ lau nước mắt, sau đó trừng mắt nhìn chúng tôi.

 

"Tốt lắm, Cố Từ Dạ, nếu anh không muốn chấp nhận tình yêu của tôi, thì hãy chấp nhận sự hận thù của tôi."

 

Nói xong, cô ấy quay sang tôi.

 

"Tô Hà, bây giờ mày cảm thấy đắc ý lắm đúng không, cướp mất người yêu của tao, còn cùng nhau công kích tao, tao nói cho mày biết, tao sẽ không để mày yên đâu. Đợi đấy, chúng ta cứ chờ xem."

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, chúng tôi bị bất ngờ bởi cơn bão vô lý này.

 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không có thời gian để quan tâm đến những lời nói của Bạch Lạc Lạc nữa.

 

Vì, một tuần nữa là đến kỳ thi đại học rồi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-doi-dau-truoc-ngay-thi-dai-hoc/07.html.]

Và Bạch Lạc Lạc thực sự đã giữ đúng lời hứa của mình, trước kỳ thi đại học cô ấy đã gây ra một rắc rối lớn.

 

Khi trở về lớp, thầy giám thị bước vào, ông chỉ vào tôi và nói: "Em chuyển chỗ với Bạch Lạc Lạc, bạn học nên giúp đỡ lẫn nhau, những học sinh có thành tích tốt nên giúp đỡ những học sinh yếu hơn."

 

Giáo viên chủ nhiệm đứng bên cạnh, với vẻ mặt khó xử.

 

"Đã sắp đến kỳ thi đại học rồi, không cần thiết phải đổi chỗ nữa đâu ạ."

 

Thầy giám thị lườm anh một cái, "Anh đang nghi ngờ phương pháp giảng dạy của tôi sao?"

 

Giáo viên chủ nhiệm bị dọa đến nỗi im lặng, tôi quay lại đối diện với ánh mắt đầy đắc ý của Bạch Lạc Lạc.

 

Sau khi tan học, Bạch Lạc Lạc không kìm được sự phấn khích, ôm sách vở chạy đến chỗ ngồi của tôi, "Mau tránh ra, tôi muốn ngồi cùng anh Cố."

 

Cố Từ Dạ đặt tay lên vai tôi, ấn nhẹ, ngăn tôi đứng dậy.

 

"Đừng để ý đến cô ấy."

 

Bạch Lạc Lạc nhìn thấy hành động của Cố Từ Dạ, tức đến nỗi mũi cũng vẹo đi.

 

"Tô Hà, lời của thầy giám thị mà mày cũng dám không nghe sao?"

 

Cố Từ Dạ lười biếng lên tiếng, "Cứ việc mách với thầy giám thị, cứ nói là tôi không muốn đổi bạn cùng bàn."

 

Đúng vậy, với tư cách là học bá của trường chúng tôi, lại còn là hạt giống tốt của Thanh Bắc, thỉnh thoảng anh ấy có vài hành động, giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

 

Chẳng hạn như ngủ gật trong giờ học, không mặc đồng phục, đi học muộn, thỉnh thoảng cúp học.

 

Trong số những quy định vi phạm nội quy trường học, việc không muốn đổi chỗ ngồi là vi phạm nhỏ nhất.

 

Bạch Lạc Lạc bị mất mặt, khóc lóc chạy ra khỏi lớp.

 

Loading...