Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cuộc chiến giữa thật và giả - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-13 21:18:03
Lượt xem: 978

06

 

Chơi đến tối muộn.

 

Khi mọi người chuẩn bị ra về.

 

Người phục vụ nữ chạy đến cúi chào Trương Quyên.

 

"Tiểu thư, hóa đơn đã được miễn phí rồi."

 

"Hôm nay cô chơi vui chứ ạ!"

 

Trương Quyên vẻ mặt bình thản: "Không tệ!"

 

"Tôi sẽ báo cáo với cấp trên."

 

"Tháng này sẽ thưởng thêm cho các cô."

 

Người phục vụ cúi chào 90 độ cảm ơn.

 

"Chà chà!"

 

"Đây mới là đãi ngộ của người quyền thế!"

 

"Đúng đúng, chị Quyên, đúng là công chúa thật sự."

 

Một đám người đều đang nịnh bợ.

 

Tôi là người cuối cùng rời đi.

 

Tôi thấy cô phục vụ đang lau nước mắt.

 

Vừa đi được một đoạn, mọi người thấy đối diện có một quán KTV sang trọng.

 

Mọi người vẫn cảm thấy chưa đã.

 

"Tiền của buổi tụ tập lần này còn chưa hết, hay là chúng ta qua KTV bên kia tiếp tục vui chơi đi!"

 

"Được, hôm nay chị Quyên phải hát thêm vài bài hát sở trường nhé."

 

"Chúng mình nghe nói chị Quyên là nữ hoàng của trường F đấy!"

 

Cái này… nịnh bợ quá đáng rồi.

 

Trương Quyên thường xuyên hát khe khẽ trong ký túc xá.

 

Cảm giác ấy, thật sự rất quyến rũ!

 

Mọi người cùng nhau đưa Trương Quyên đến sảnh tầng hai của KTV.

 

Hỏi ra mới biết bây giờ là giờ cao điểm buổi tối, không còn phòng lớn.

 

Lúc này tôi "tốt bụng" chỉ vào logo tập đoàn Tử Tinh trên tấm poster quảng cáo bên cạnh.

 

"Các cậu xem, quán KTV này cũng thuộc tập đoàn Tử Tinh."

 

Mọi người hỏi lễ tân, quả nhiên đúng vậy.

 

"Chị Quyên, nhà chị đúng là gia thế khủng khiếp."

 

"Khu đất đắc địa này, khắp nơi đều là tài sản của nhà chị."

 

Sắc mặt Trương Quyên hơi khó coi.

 

"Nhà tôi có quá nhiều tài sản, đến tôi cũng không nhớ hết!"

 

Vừa nói, cô ta vừa sốt ruột vuốt tóc bên tai.

 

"Các cậu làm việc thế nào vậy hả, đây là tiểu thư nhà người ta đấy."

 

"Không có phòng lớn thì không nghĩ cách khác sao?"

 

"Sao lại thiếu tinh mắt thế!"

 

Những người nịnh hót bên cạnh Trương Quyên lập tức kiêu ngạo lên.

 

"Lỗi của chúng tôi, thân thích của ông chủ nhà chúng tôi đến đều sẽ báo trước, lần này chúng tôi…"

 

Nhân viên phục vụ nghe vậy giật mình, vội vàng giải thích.

 

Sắc mặt Trương Quyên thay đổi.

 

"À! Lần này đến bất ngờ quá, tôi chưa kịp báo trước."

 

Rồi vội vàng đi sang một bên, lấy điện thoại ra, có vẻ như đang liên lạc với ai đó.

 

Nhưng tôi thấy cô ta lo lắng như kiến bò trên chảo nóng.

 

07

 

Tôi cũng lấy điện thoại ra.

 

Chốc lát sau, nhân viên phục vụ nhận được tin nhắn của tôi.

 

Sắc mặt cô ấy thay đổi vài lần.

 

"Lỗi của tôi, tôi mới vào làm, không nhận ra tiểu thư."

 

"Vừa rồi nhận được thông báo rồi."

 

"Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đến phòng VIP SVIP mà tiểu thư thường xuyên đặt trước."

 

Sau khi mọi người vào, thấy quả nhiên tráng lệ nguy nga.

 

Màn hình lớn khắp tường.

 

Ghế sofa bằng da thật.

 

Ngay cả micro cũng được mạ vàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cuoc-chien-giua-that-va-gia/chuong-3.html.]

 

"Chị Quyên hưởng thụ nhé!"

 

"Đây mới gọi là xa hoa chứ!"

 

"Đúng rồi, cũng phải xem chị Quyên là ai chứ!"

 

Trương Quyên giữa lời nịnh nọt của mọi người, mặt mày tươi tắn.

 

Dường như đã thật sự cho mình là tiểu thư của tập đoàn Tử Tinh rồi.

 

Lúc này mọi người cùng nhau hò hét bảo Trương tiểu thư hát một bài.

 

Lúc này Trương Quyên lại cầm micro lên, giọng hát lên xuống ba lần.

 

Nhưng không hát.

 

Mặt cô ta đỏ bừng.

 

Vì đông người, có người mở cửa ra.

 

Lúc này vang lên từ phòng bên cạnh một tiếng gầm rú như sói hoang!

 

Trương Quyên lập tức quẳng micro xuống.

 

"Tiếng đó kinh khủng quá, cảm giác vừa rồi của tôi cũng hết rồi!"

 

"Không hát nữa!"

 

Trương Quyên vừa dứt lời.

 

Bên cạnh cô ta lập tức lao ra vài người nịnh hót.

 

Lập tức đẩy cửa phòng bên cạnh ra.

 

"Các người đang hát hay đang hú như sói vậy hả!"

 

"Làm ảnh hưởng đến chị Quyên rồi!"

 

"Còn hú nữa thì cút ra ngoài, đừng hát nữa."

 

Mọi người cũng đi theo.

 

Bên kia là một gã đầu trọc, tay xăm trổ rồng hổ.

 

Tôi quen biết.

 

Nhà tôi có hồ sơ của anh ta.

 

Con trai duy nhất của một ông trùm ngầm ở tỉnh bên cạnh.

 

Người ta gọi anh ta là "Thái tử Cương".

 

Nghe nói anh ta rất ngang ngược ở tỉnh đó.

 

Tính tình nổi tiếng nóng nảy.

 

"Mẹ kiếp!"

 

"Các người là thằng nào?"

 

Anh ta lập tức ném một chai rượu đỏ xuống bàn dài cứng cáp.

 

Rượu đỏ văng tung tóe.

 

Có một ít b.ắ.n cả lên chân Trương Quyên.

 

"Mày c.h.ế.t chắc rồi!"

 

"Mày biết đây là ai không?"

 

"Đây là Trương tiểu thư của tập đoàn Tử Tinh!"

 

"Quán KTV này chính là của tập đoàn Tử Tinh."

 

"Mày gặp rắc rối lớn rồi!"

 

Thái tử Cương nghe xong sững sờ.

 

Sắc mặt đại biến.

 

"Các người làm sao chứng minh cô ta là tiểu thư của tập đoàn Tử Tinh?"

 

Đối phương nghi ngờ.

 

"Thấy chưa?"

 

"Phòng VIP SVIP 8888 này là dành riêng cho tiểu thư tập đoàn Tử Tinh."

 

"Chị Quyên không phải ai khác?"

 

Vừa lúc một nhân viên phục vụ mới đến bưng khay hoa quả vào phòng.

 

Theo sự hướng dẫn của mọi người, cô ấy đi đến trước mặt Trương Quyên.

 

"Chào tiểu thư!"

 

"Đây là món quà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư, đều là hoa quả cao cấp được vận chuyển bằng đường hàng không hôm nay."

 

"Là những thứ mà các phòng VIP khác không có."

 

Tôi thấy toàn những loại hoa quả hiếm như nho đỏ Ruby Roman, dâu tây Queen, dưa lưới Shizuoka, cam ngón tay, quả bí ẩn…

 

Đúng rồi, tôi không thường đến đây.

 

Lần trước đến là cách đây hai năm, nhân viên mới không nhận ra tôi cũng bình thường.

 

Vậy là đã chứng minh rồi!

 

 

Loading...