Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cung trung yến - Phần 9

Cập nhật lúc: 2024-06-16 17:02:14
Lượt xem: 390

21

Sau hôm thị tẩm ta đã được phong làm Tiệp dư, sau đó liên tiếp ba ngày Hoàng thượng đều chiêu ta thị tẩm, điều này ở hậu cung gây ra oanh động, ngay cả Hoàng hậu nương nương luôn luôn không quan tâm phi tử thị tẩm cũng phá lệ triệu kiến ta.

Hoàng hậu là nữ nhi của Thừa tướng, là do tiên đế ban hôn, sinh được hoàng tử duy nhất của Hoàng thượng, năm ngoái được lập làm Thái tử, địa vị của Hoàng hậu cực kỳ vững chắc, hơn nữa mọi người đều biết Hoàng thượng và Hoàng hậu sau khi kết hôn vẫn tương kính như tân, mỗi tháng mùng một, mười lăm Hoàng thượng đều nghỉ ngơi ở Vị Ương cung, chưa bao giờ phá lệ.

Lúc ta đến Vị Ương cung, bên trong đã ngồi đầy phi tần, Tống Tri Họa cũng ở trong đó, ánh mắt nhìn ta vô cùng oán độc.

Ta nhàn nhạt cười, hành lễ với Hoàng hậu nương nương.

“Miễn lễ, cho Tống Tiệp dư ngồi......” Giọng hoàng hậu vang lên, ta đứng dậy thuận thế quét mắt nhìn Hoàng hậu một cái, nàng thật uy nghiêm, xinh đẹp và phi phàm.

Ta vừa mới ngồi xuống, thì có một phi tử cười khẽ nói: "Nghe nói Tống muội muội có di truyền của mẫu thân, rất biết hầu hạ nam nhân, trách không được Hoàng thượng liên tục nhiều ngày để muội muội hầu hạ."

"Hôm nay các tỷ muội đều ở đây, hay là Tống muội muội truyền thụ cho chúng ta mấy chiêu, như thế nào?"

Một câu rất vũ nhục, rõ ràng là châm chọc ta và mẫu thân ta am hiểu câu dẫn nam nhân, ta quét mắt nhìn phi tử nói chuyện kia một cái, cũng nhận ra người này, ta ở Cung Ỷ La mấy ngày nay, nàng thường xuyên tới tìm Tống Tri Họa, quan hệ hiển nhiên không tệ, hiện tại nàng nói những lời này, rõ ràng là Tống Tri Họa bày mưu đặt kế, ra oai phủ đầu với ta mà thôi.

Có người đã bắt đầu bật cười, khóe miệng Tống Tri Họa cũng nhếch lên, trong mắt có sự vui sướng.

Ta ngồi xuống, lập tức nhìn về phía phi tử kia: "Vị tỷ tỷ này cần gì bỏ gần tìm xa, đích tỷ của ta cùng tỷ quan hệ tốt, tỷ hãy là đi hỏi nàng, dù sao từ nhỏ ta đã được đại phu nhân nghiêm khắc dạy dỗ.”

Sắc mặt Tống Tri Họa trong nháy mắt khó coi, há miệng muốn phản bác, mà Hoàng hậu nương nương ngồi ở vị trí chủ vị trực tiếp mở miệng: "Được rồi, hôm nay coi như thỉnh an, Tống Tiệp dư cũng đã gặp mọi người, giải tán đi.”

Hoàng hậu mở miệng, ai cũng không dám nói thêm gì, đứng dậy hành lễ cáo từ.

Lúc này Hoàng hậu mở miệng ngăn cản tình thế phát triển, rõ ràng có ý giải vây giúp ta, ta nhìn Hoàng hậu một cái, đứng dậy cáo từ rời đi, trong lòng có một kế hoạch cũng bắt đầu dần dần thành hình.

22

Sau đó Hoàng thượng vẫn sẽ tìm ta thị tẩm, ta biết nam nhân luôn muốn cảm giác mới mẻ, Hoàng thượng hiện giờ thích ta, là bởi vì ta không giống các phi tần khác không giống, cho nên ta cũng phối hợp.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-trung-yen/phan-9.html.]

Nhưng ta biết, loại cảm giác này chỉ là cảm giác mới mẻ, sẽ duy trì không lâu lắm, ta muốn trước khi loại cảm giác mới mẻ này qua đi mang thai hoàng tử.

Có hoàng tử, ta mới có thể giải quyết mọi khủng hoảng.

Trong lúc đó Tống Tri Họa phái người tới dùng mẫu thân để uy h.i.ế.p ta, bảo ta ở trước mặt Hoàng thượng nói tốt cho nàng vài câu, giúp nàng một phen, bất quá ta đều không nhìn.

Ta biết trước khi ta sinh hoàng tử, đại phu nhân sẽ không làm gì mẫu thân ta.

Tống Tri Họa thấy ta như vậy, cũng không thể làm gì, chỉ có thể đập đồ ở cung Ỷ La.

Ba tháng sau, cuối cùng ta cũng có thai.

23

Tin tức ta mang thai rất nhanh liền truyền khắp hậu cung, Hoàng thượng rất cao hứng, ban thưởng cho tất cả mọi người trong viện của ta.

Những phi tần khác cho dù mất hứng, cũng tặng đồ cho ta, trong đó bao gồm cả Tống Tri Họa.

Hoàng hậu còn cố ý tìm hai thái y thay phiên canh giữ ở viện của ta, thuốc bổ an thai lại càng tặng rất nhiều.

Hoàng hậu lại tự mình đến thăm ta, còn nói với ta: "An tâm dưỡng thai, người thừa tự của Hoàng thượng ít, hy vọng ngươi nhất cử đắc nam!"

Nói rất là tình chân ý thiết, ta nhìn ra được nàng không nói dối, bởi vì trước đó trong cung các phi tử khác cũng có mang thai, ngoại trừ vài trường hợp sức khoẻ kém mà sinh non, những người khác đều thuận lợi sinh hạ hoàng tự, chẳng qua đều là công chúa mà thôi.

Ta nhớ rõ sau lần thị tẩm đầu tiên Hoàng thượng đã nói với ta một câu: "Ở hậu cung trẫm, có thể tranh sủng, có thể đùa giỡn một chút tâm tư, nhưng hại người cùng thương tổn hoàng tự, trẫm sẽ tru diệt cửu tộc.

Ta biết đây là lời cảnh cáo của Hoàng thượng, cũng là đáp lại vấn đề lúc trước ta nói bên hồ sen.

Lúc này ta sờ bụng dưới còn chưa nhô ra của mình, báo thù của ta có thể bắt đầu.

 

Loading...