Chạm để tắt
Chạm để tắt

CÙNG NGƯỜI VẼ MỘNG - 10

Cập nhật lúc: 2024-09-12 12:53:35
Lượt xem: 1,372

Ta quay đầu lại nhìn cung điện nguy nga, cười một cách chân thật.

 

Vở kịch đã chính thức bắt đầu.

 

Khi ta trở về Đông cung, Tạ Trầm mang về cho ta một ít bánh vừa mới ra lò của Tử Vị Trai.

 

Chàng đang ngồi tựa vào ghế đọc sách, nghe thấy tiếng liền quay đầu nhìn ta: "Nàng về rồi à?"

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Hình như lúc nào Tạ Trầm nhìn ta, ánh mắt đầu tiên luôn mang theo nụ cười.

 

Ta hơi ngẩn người, ngồi xuống ghế bên cạnh chàng. Sau khi ăn một miếng bánh, ta hỏi chàng: "Điện hạ, hồi nhỏ chàng có vui vẻ không?"

 

Ta không dám hỏi thẳng về mối quan hệ của chàng với gia đình, chỉ có thể hỏi bóng gió như vậy.

 

Thấy chàng không trả lời ngay, ta tiếp lời: "Ta chỉ có một tỷ tỷ ruột, còn gia đình chàng đông người như vậy, lúc nhỏ chắc rất náo nhiệt, đúng không?"

 

Tạ Trầm gấp sách lại, nhíu mày nhìn ta, sau đó lại cười, nói: "Đây là nhà của chúng ta, sau này sẽ ngày càng náo nhiệt hơn."

 

Chàng không nói, nhưng ta đã hiểu.

 

Kiếp này, chàng không biết gì cả. Ta sợ nếu hành động vội vàng với gia đình chàng, chàng sẽ buồn, nên vẫn giữ thái độ thăm dò.

 

Nhưng câu trả lời của chàng khiến ta buồn.

 

Vì ta biết chàng đã từng sống không tốt.

 

Thôi vậy, nếu chàng có giận, thì cứ giận ta đi.

 

22

 

Tấm lòng con người, Tạ Trầm có thể từ từ giành lấy, nhưng điều chàng thiếu nhất lúc này là quyền lực trong quân đội.

 

Hôm đó, ta không nói gì khác, chỉ bảo với Tạ Trầm rằng Thống lĩnh Cấm quân Triệu Khoa là một nhân tài xuất sắc. Hoàng hậu nhờ ta giúp chọn phò mã cho Huệ Ninh, nhưng ta không tiện tiếp xúc trực tiếp với Triệu Khoa, nên bảo Tạ Trầm tự đi gặp hắn để tìm hiểu xem hắn là người thế nào.

 

Liên quan đến hôn sự của muội muội ruột, Tạ Trầm chỉ ngẫm nghĩ trong giây lát rồi lập tức đồng ý.

 

Triệu Khoa nắm trong tay 50.000 cấm quân, là lực lượng bảo vệ hoàng cung và kinh thành quan trọng. Hơn nữa, hắn trung thành tuyệt đối với hoàng gia, không dính líu gì đến Thuần Quý phi hay Tạ Mặc.

 

Ta tin rằng Tạ Trầm có thể kết giao với hắn.

 

Còn về Huệ Ninh? Nàng không xứng.

 

Hoàng hậu rất kiên nhẫn, không để lộ chút gió nào từ chuyện xảy ra trong cung của Thuần Quý phi.

 

Nhưng ta biết bà đang âm thầm thu thập chứng cứ.

 

Thôi Uyển cũng rất biết điều, vô cùng phối hợp trong việc tìm được người mà ta đặc biệt sắp đặt làm phò mã cho Huệ Ninh. Kẻ đó chỉ có bề ngoài đẹp đẽ, bên trong trống rỗng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-nguoi-ve-mong/10.html.]

Mọi bài văn của hắn đều do thư đồng bên cạnh viết, nhưng chính vì thế mà hắn nổi danh khắp nơi.

 

Hoàng hậu và Huệ Ninh đều rất hài lòng, ánh mắt họ nhìn Thôi Uyển cũng đầy sự hài lòng.

 

Vào tháng tám, Huệ Ninh kết hôn, nhanh chóng phát hiện ra phò mã là một kẻ rỗng tuếch.

 

Hoàng hậu nổi giận, cả hai liên tục kiếm cớ gây sự với Thôi Uyển.

 

Còn ta, cứ ngồi trong Đông cung nhìn họ đấu đá nhau.

 

Cũng vào tháng tám, đứa con của Thuần Quý phi đã được 5-6 tháng, thai nhi đã ổn định.

 

Cuối cùng, Hoàng hậu cũng trút được cơn giận, những kế hoạch mấy tháng nay của bà đã thành công, và bà đã bắt được kẻ ấy ngay tại chỗ.

 

Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ, lập tức muốn xử tử Thuần Quý phi.

 

Nhưng dù lạc đà gầy cũng to hơn ngựa, Thuần Quý phi vẫn còn cả một gia tộc chống lưng. Cuối cùng, hoàng thượng chỉ giam cầm bà ta trước mắt.

 

Ta nhận được tin này khi đang cùng Tạ Trầm luyện chữ.

 

Thật sự, tâm tư của hoàng đế rất dễ đoán. Ngay cả khi hoàng hậu không can thiệp, hoàng thượng cũng sẽ không để Thuần Quý phi sinh ra đứa con này, nếu không, giang sơn này sẽ thuộc về gia tộc của bà ta.

 

Điều duy nhất mà hoàng thượng không ngờ tới, có lẽ chính là việc Thuần Quý phi lại cắm cho ông một chiếc sừng to đến vậy.

 

Ta liếc nhìn sắc mặt của Tạ Trầm, tự nhủ rằng tuyệt đối không được bật cười.

 

Tạ Trầm im lặng một lúc lâu, rồi mới mở miệng, "Xem ra, trời sắp đổi rồi."

 

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đầy mây đen, sắp mưa rồi.

 

Tạ Trầm nắm lấy tay ta, nhắc nhở: "Nàng thể hàn, nhớ mặc thêm áo."

 

"Vâng." Ta mỉm cười đáp.

 

23

 

Triều đình tranh cãi suốt một thời gian dài, cuối cùng cha của Thuần Quý phi vẫn thương con gái út của mình, dùng mọi cách để bảo vệ mạng sống cho bà ta, thậm chí còn liên kết với Mông Cổ gây áp lực lên hoàng thượng.

 

Dù sao thì thai nhi đã lớn, nếu phá bỏ, Thuần Quý phi cũng sẽ c.h.ế.t theo.

 

Hoàng thượng giận dữ, hoàng hậu cũng tức điên, còn Tạ Mặc thì ngày nào cũng vào cung lấy lòng.

 

Còn Tạ Trầm...

 

Gần đây chàng yêu thích nghề mộc, ngày ngày ở trong thư phòng làm đồ điêu khắc.

 

Ta thở dài, đích thân đến phủ Đại tướng quân.

 

Loading...