Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cùng Hệ Thống Ăn Dưa, Vả Mặt Người Cha Cặn Bã - 8

Cập nhật lúc: 2024-10-18 05:10:08
Lượt xem: 636

11

Tôi thầm nghĩ, xóa video giờ cũng vô ích rồi.

Vì hai video vừa nãy đã lan truyền khắp mạng rồi.

Cư dân mạng đã được phen xem kịch hay.

Hàng loạt bình luận ào ào kéo đến.

【Trời đất ơi! Thật hay giả vậy? Người phụ nữ này cũng quá thâm độc rồi đấy!】

【Đàn ông đàn bà gì cũng biết diễn vai á! Diễn hay thế này sao không đi thi Oscar?】

【Tôi đã bảo rồi, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.】

【Thế mà cũng lật kèo được.】

【@Đồ ngốc. Mau lại xem! Dưa bự chấn động đây này!】

【Dưa này to quá tôi ăn không tiêu nổi, có ai tóm tắt lại hộ không?】

【Tra nam và tiểu tam hãm hại vợ cả, lợi dụng cư dân mạng tẩy trắng bản thân, mưu đồ tiếm quyền.】

【Một câu nói rõ hết, quá chuẩn.】

Cũng có người nghi ngờ.

【Thật hay giả vậy? Không phải là Tưởng Thanh Bình cố tình cắt ghép tung ra để đánh lạc hướng dư luận đấy chứ?】

【Chắc là giả rồi, camera nhà ai mà quay cận mặt rõ nét thế, còn HD nữa chứ? Chuẩn phim điện ảnh luôn rồi.】

Nhưng những lời nghi ngờ nhanh chóng bị chìm nghỉm trong làn sóng chỉ trích.

Lúc này bố tôi vẫn đang hôn mê ở bệnh viện, chắc Vương Nguyệt Thu cũng sốt ruột lắm rồi.

Thế nên bà ta lại mở livestream.

"Tôi buộc phải lên tiếng đính chính, gần đây trên mạng lan truyền video về tôi và con gái tôi hoàn toàn là bịa đặt."

"Tôi là con một, trong hộ khẩu chỉ có bố mẹ tôi và con gái tôi, không hề có em trai, mọi người có thể đi kiểm tra."

"Cũng không có chuyện tôi xúi giục con gái hãm hại người khác."

"Càng không có chuyện làm tiểu tam của Cố tổng."

"Tôi có cả núi tiền rồi, cần gì phải làm tiểu tam của ai?"

"Tôi sẽ kiện những kẻ tung tin đồn thất thiệt, khiến những kẻ dùng AI làm video bôi nhọ tôi và con gái tôi phải trả giá."

"Cũng mong mọi người hãy phán đoán một cách lý trí."

"Đừng để bị thủ đoạn hèn hạ của một số người đánh lạc hướng."

Livestream mỉa mai móc mỉa của bà ta quả thực khiến một số người hoang mang.

Nhưng rất nhanh sau đó bà ta đã bị vả mặt.

Bởi vì vừa livestream xong, đã có người đăng bài bóc phốt trên mạng.

Người bóc phốt tự xưng là Tiên nữ dưa giòn.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Không nói không rằng tung ra quả dưa đầu tiên.

Một bản thỏa thuận nhận con nuôi.

Chứng minh Vương Nguyệt Thu không phải con ruột của bố mẹ, mà là con nuôi được nhận về do bố mẹ không có con.

Vì vậy, bà ta đúng là con một.

Nhưng trước khi bà ta được nhận nuôi, thì có một em trai.

Người em trai đó chính là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Trung Hợp - Thạch Diệu Tổ.

Quả dưa này vừa được xác nhận, thì việc Vương Nguyệt Thu bịa đặt chuyện thụ tinh nhân tạo cũng được xác nhận luôn.

Thạch Diệu Tổ ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.

Nhưng cư dân mạng chẳng quan tâm lời hắn ta nói là thật hay giả nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-he-thong-an-dua-va-mat-nguoi-cha-can-ba/8.html.]

Bởi vì Tiên nữ dưa giòn lại tung ra quả dưa thứ hai.

Quả dưa thứ hai là mấy nghìn GB video.

Phần lớn video là Vương Nguyệt Thu quay lại cảnh sinh hoạt thường ngày của Vương Hân Duệ và bố tôi.

Một phần nhỏ là camera quay lén cảnh bà ta và bố tôi ở nhiều nơi khác nhau.

Vừa HD lại vừa sốc óc, gần như phơi bày toàn bộ âm mưu quỷ kế của hai người.

Lấy đại một đoạn ra cũng đủ vả mặt ba người bọn họ.

Cư dân mạng chưa từng thấy ai bóc phốt bùng nổ như vậy.

Nào giờ toàn phải cẩn thận dè dặt từng tí một, giờ thì cứ thế mà xả hết ra, không cần giữ lại chút nào.

Trong phút chốc ai nấy đều choáng váng.

Nhưng chưa hết đâu nhé.

Tiên nữ dưa giòn không cho người ta thời gian tiêu hóa.

Tiếp tục tung ra quả dưa thứ ba.

Là toàn bộ bằng chứng bố tôi chuyển nhượng, chiếm đoạt tài sản của mẹ tôi.

Bố tôi khởi nghiệp nhiều năm, luôn tìm cách chuyển nhượng tài sản.

Lén lút chuyển tài sản của mẹ tôi sang tên Vương Nguyệt Thu.

Còn đăng ký cho Vương Nguyệt Thu một công ty để làm bà chủ.

Nhưng bà ta chẳng có năng lực kinh doanh, đến báo cáo tài chính cũng không biết đọc.

Vì vậy, đằng sau vẫn là bố tôi điều khiển, dùng để cạnh tranh với tập đoàn Trung Hợp.

Rất nhiều bằng chứng bày ra trước mắt.

Bố tôi và Vương Nguyệt Thu bị đập cho tan nát.

Không còn một cơ hội nào để lật kèo.

Cư dân mạng ăn hết dưa này đến dưa khác, cuối cùng cũng ngộ ra.

Sau đó là phẫn nộ tột độ.

Đặc biệt là những người đã bị lợi dụng, từng công kích mẹ tôi trên mạng.

Họ chạy đến trang Weibo chính thức của tập đoàn Trung Hợp để lại lời xin lỗi.

Rồi lại chạy đến tất cả các tài khoản mạng xã hội của Vương Nguyệt Thu và bố tôi để chửi bới.

【Đồ khốn nạn! Chết quách đi được không?】

【@Đồ ngốc. Mau lại xem tra nam tiện nữ mới nè!】

【Cặp gian phu dâm phụ này đúng là thối nát, thèm muốn đồ của người khác còn muốn tỏ vẻ thanh cao!】

【Dùng chuyện bài xích Trung Quốc để hãm hại người khác, e rằng trong lòng cũng chẳng phải người yêu nước gì đâu.】

【Một con tiểu tam vì muốn cướp chồng mà bày ra bao nhiêu trò bẩn thỉu! Nhìn cái bản mặt của bà ta tôi muốn nôn!】

【Còn tự tạo hình tượng nữa chứ, lúc bà ta livestream không thấy ngại à?】

【Quả nhiên đồ trong cống rãnh, tư tưởng cũng bẩn thỉu.】

【Đại diện cho sự ích kỷ, giả dối, tham lam và ngu ngốc xuất hiện rồi đây!】

【Không dám ra ánh sáng còn muốn so bì với vợ cả, lén lút giở trò mèo, hình như đây là bệnh chung của đám tiểu tam nhỉ!】

Bố tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình bị dư luận cắn xé.

Hoảng loạn vô cùng.

Lén lút liên lạc với Tiên nữ dưa giòn, yêu cầu gặp mặt.

Khi bố tôi và Vương Nguyệt Thu dẫn theo một đám đàn em đến điểm hẹn thì phát hiện…

Tiên nữ dưa giòn lại chính là mẹ tôi!

 

Loading...