Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cùng Hệ Thống Ăn Dưa, Vả Mặt Người Cha Cặn Bã - 3

Cập nhật lúc: 2024-10-18 12:08:41
Lượt xem: 483

03

Để biết thêm thông tin, tôi bắt đầu cày bài ngày đêm.

Nhưng hệ thống dần dần không hài lòng với việc tôi chỉ làm đi làm lại những đề kiểm tra tiếng Anh với độ lặp lại cao. Những quả dưa nó đưa cho tôi toàn là những quả dưa vô thưởng vô phạt, thậm chí chẳng liên quan gì đến tôi.

Nếu tôi muốn ăn dưa chất lượng, dưa b.o.m tấn.

Thì phải làm bài của tất cả các môn, những đề bài phức tạp hơn, kiến thức bao quát hơn.

Không còn cách nào khác, tôi bắt đầu cày đề thi đại học.

Mẹ tôi thấy tôi chăm chỉ học hành thì rất vui mừng, tìm thêm nhiều gia sư cho tôi.

Mỗi môn hai người, chia ca ngày đêm.

Vì đề thi đại học quá khó, kiến thức bao phủ quá rộng.

Tôi chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại đều dùng để học, để thực sự hiểu và nắm vững kiến thức, tự mình làm được một bài thi điểm tuyệt đối.

Người bình thường không thể nào theo kịp tôi được.

Họ tưởng tôi muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại, nói thẳng ra là với nền tảng của tôi thì rất khó làm được. Nhưng họ không ngờ yêu cầu của tôi chỉ có một, đó là làm bài nhanh và chính xác.

Các thầy cô không hiểu nhưng vẫn tôn trọng. Họ thiết kế giáo án riêng cho tôi, dựa trên tình hình của tôi.

Cứ thế, một tháng trôi qua, tôi không nhớ mình đã cày bao nhiêu bộ đề.

Vì càng về sau tôi làm bài càng nhanh, cách tư duy càng rõ ràng. Nhiều bài chỉ là xào đi xào lại, không làm khó được tôi. Các thầy cô đều kinh ngạc trước sự chăm chỉ và kiên trì của tôi, nói nếu tôi tiếp tục nỗ lực như vậy, thì không ai biết giới hạn điểm thi đại học của tôi ở đâu.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Dù sao vẫn còn vài tháng nữa mới đến kỳ thi.

Tương lai, mọi thứ đều có thể.

Ông ngoại thấy tôi tiến bộ thì rất vui mừng.

Nói gia đình có người kế nghiệp rồi, sau khi tôi tốt nghiệp đại học thì sẽ cho tôi vào công ty làm việc. Ông ấy sẽ đích thân dạy tôi cách quản lý công ty. Câu này có nghĩa là ông ấy bỏ qua mẹ tôi, muốn truyền lại cổ phần cho tôi.

Nhưng mẹ tôi không quan tâm, bà ấy đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến du lịch vòng quanh thế giới với ba tôi.

Còn ba tôi lúc đó nghe vậy cũng không có ý kiến gì, vẫn lạnh lùng như mọi khi, như thể không quan tâm chút nào. Nhưng chưa đầy hai ngày sau, gia đình tôi gặp chuyện.

04

Đầu tiên là mẹ tôi bị tấn công trên mạng. Nguyên nhân cụ thể là có người tung tin mẹ tôi trước đây đã dùng tài khoản phụ, like và bình luận nhiều bài viết trên Twitter có nội dung bôi nhọ Trung Quốc, còn đưa ra bằng chứng hình ảnh rõ ràng.

Là giám đốc của một tập đoàn quốc dân, mẹ tôi cũng được coi là người của công chúng, có một chút danh tiếng trên mạng.

Mặc dù bà ấy đã ngay lập tức đăng bài xin lỗi thông qua kênh chính thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cung-he-thong-an-dua-va-mat-nguoi-cha-can-ba/3.html.]

Nhưng mà cái mác "phản quốc" nó cứ như vảy ngược của rồng ấy, dân mạng làm gì có chuyện dễ dàng bỏ qua.

【Đồ bán nước, cút khỏi Trung Quốc!】

【Con đĩ thối tha! Mày cũng xứng đáng làm người sao?】

【Tập đoàn Trung Hợp bây giờ là cái thể loại gì thế?】

【Tôi nói Tưởng Thanh Bình là đứa con hoang không biết xấu hổ thì chắc không ai có ý kiến gì đâu nhỉ?!】

【Tiếc cho chồng bà ta, một người đàn ông ưu tú như vậy mà lại đi lấy một con phản quốc!】

Mẹ tôi và tập đoàn Trung Hợp bị cả mạng xã hội tấn công ầm ầm. Để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tiêu cực, mẹ tôi tuyên bố từ chức. Nhưng thứ được đăng lên Weibo chính thức của công ty không phải là thông báo thay đổi chức vụ, mà là một tờ giấy chứng nhận hiến tinh trùng.

Giấy chứng nhận hiến tinh trùng của bố tôi hồi còn trẻ.

Nhân viên truyền thông hậu đậu đã mắc lỗi rồi chuồn mất. Thế là cái giấy chứng nhận hiến tinh trùng của bố tôi treo lủng lẳng trên đó đúng một tiếng đồng hồ.

Ai nhìn thấy cũng choáng váng. Ngay cả cơn bão mạng đang hừng hực khí thế cũng phải tạm dừng một lát.

【Cái này là ý gì?】

【Họ tên: Cố Minh Thành, Tuổi: 25, Số lần hiến tinh: 20, Thời gian hiến tinh: 15/01/2007, Tiền trợ cấp hiến tinh: 5000 tệ, Tiền an ủi: 1000 tệ, Chất lượng tinh trùng: Ưu tú.】

【Woa! Văn phong cũng độc đáo đấy chứ!】

【Chồng bà ta hồi trẻ sao lại đi hiến tinh trùng nhỉ?!】

【Không phải chứ!! Mọi người còn nhớ vụ Tưởng Thanh Bình phản quốc không??】

【Bà ta rõ ràng đang đánh lạc hướng dư luận!】

【Trời đất! Để đánh lạc hướng dư luận, bà ta đem chồng mình ra tế trời! Ghê gớm thật!】

【Đàn bà lòng dạ rắn rết, loại phụ nữ này không thể lấy! Ly hôn ngay đi!】

Một tờ giấy chứng nhận hiến tinh trùng trời ơi đất hỡi khiến mẹ tôi lại một lần nữa rơi vào cảnh khốn cùng. Cư dân mạng thi nhau lên án tẩy chay tập đoàn Trung Hợp. Giữa những lời chỉ trích ngày càng gay gắt, vẫn xen lẫn một số giọng điệu khác biệt.

【Chỉ mình tôi tò mò tinh trùng của chồng bà ta được hiến cho ai thôi sao?】

【Ai mà chẳng tò mò! Nhưng bệnh viện không đời nào nói cho bạn biết đâu.】

【Nếu tôi đi hiến tinh trùng, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để biết, dù sao cũng là dòng m.á.u của mình.】

【Cho nên cái chế độ mù đôi này là để phòng ngừa những người như bạn đấy.】

Dân mạng tranh cãi ầm ĩ, cơn bão mạng nhắm vào mẹ tôi dần dần chuyển thành sự tò mò về nơi chốn của tinh trùng bố tôi. Độ hot của các chủ đề liên quan ngày càng tăng, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng mọi người chỉ bàn tán thôi, về lý trí thì vẫn tỉnh táo. Hiểu rõ đây là chuyện dù có đào sâu cũng không tìm ra câu trả lời. Nhưng họ đâu biết, chiều hướng sự việc đã bị thao túng từ lâu. Sắp có người xuất hiện để thỏa mãn sự tò mò của họ rồi.

 

Loading...