Cửa Hàng Hoa Kỳ Quái - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-06-17 19:01:08
Lượt xem: 63

Tiễn thanh niên đi, sau khi xác nhận người đã đi xa, tôi vội vàng kéo cửa tiệm xuống, dự định tan tầm sớm.

Mặc kệ Tiểu Mân nói có đúng hay không, phòng ngừa vẫn tốt hơn.

Nếu thật sự là bị theo dõi, lần này tôi vất vả sống lại mới có ba tháng, phải cố mà giữ lấy cơ hội.

Kiếp trước, khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, người Ôn gia tìm tới cửa, nói tôi là con gái ruột thất lạc nhiều năm của bọn họ.

Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng kết quả kiểm tra DNA tiếp theo khiến tôi không thể không chấp nhận.

Cứ như vậy ta về Ôn gia, cũng gặp được Ôn Nguyệt năm đó bị nhầm là tôi.

Thấy tôi trở về, Ôn Nguyệt khóc lóc muốn dọn ra ngoài.

Cha mẹ Ôn ngăn lại, để cho cô ta sống thật tốt.

Bọn họ nói với tôi: "Nhĩ Nhĩ, con đừng so đo, Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã ở bên cạnh chúng ta..."

"Nhiều năm như vậy, tình cảm vẫn có, cha mẹ hi vọng hai người có thể ở chung, có thể chứ?"

Nghe trong lời nói của cha mẹ Ôn có sự thiên vị, tôi không có nhiều cảm xúc.

Cũng tỏ vẻ hiểu, giả làm con gái ruột đã nuôi nhiều năm so với người vừa đón về khẳng định rất khó đối xử bình đẳng.

Coi như họ nhận tôi thì tôi vẫn là cô nhi mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cua-hang-hoa-ky-quai/chuong-3.html.]

Chỉ là tôi không nghĩ tới, Ôn Nguyệt lại không chấp nhận được tôi như vậy.

Cô ta thừa dịp cha mẹ Ôn ra ngoài, tự tay tạo ra một trận hỏa hoạn.

Nghe được tiếng cầu cứu của tôi, cô ta cười lạnh: "Ôn Nhĩ, ngàn vạn lần mày không nên trở về Ôn gia."

Nếu được sống lại, tôi nhất định phải cách xa Ôn gia.

Có lẽ nguyện vọng thật sự được thần linh lắng nghe.

Khi mở mắt ra, tôi được tái sinh.

Trùng sinh trở về tôi vẫn còn là cái cô nhi, chưa bị Ôn gia tìm ra.

Sau khi tiếp nhận sự thật sống lại, dự định đầu tiên của tôi chính là tránh xa Ôn gia.

Cửa hàng hoa xuất hiện vào thời điểm này.

Ngày thứ hai sống lại, tôi nhận được điện thoại của một luật sư, nói rằng họ hàng xa của tôi đã để lại cho tôi một tài sản.

Và tài sản là cửa hàng hoa này.

Chuyện này ở kiếp trước không có.

Nhưng để tránh người Ôn gia, tôi vẫn tiếp nhận cửa hàng hoa này.

Tôi cần một nơi trú thân để thể hiện rằng mình đang sống rất tốt, như vậy mới có thể cự tuyệt trở lại Ôn gia.

Bình luận

2 bình luận

  • Sao lâu r không thấy chap mới vậy sốp 😔

    Yumy 1 tuần trước · Trả lời

    • Mong các bạn ủng hộ nhóm mình nhé :3

      Vạn Tự 3 tháng trước · Trả lời

      Loading...