Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Lý Tồn Tại - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-10-13 17:17:01
Lượt xem: 506

Lúc đó tôi khá sợ hãi, luống cuống tay chân, vội vàng cầm lấy cặp tài liệu che trước mặt, sợ cô ấy nổi giận rồi đánh mình. Tiếng hét chói tai kết thúc, cô ấy không đánh tôi mà ngược lại còn òa khóc nức nở.

"Con tôi vừa mới mất cha! Bây giờ anh lại muốn tôi viết giấy bãi nại? Hiện tại ngay cả sau này phải sống như thế nào tôi cũng không biết, vậy mà anh lại muốn tôi tha thứ cho tên ác quỷ đã g.i.ế.c chồng tôi! Không thể nào!"

Việc này quả thực rất vô lý. Nếu đây là một bộ phim truyền hình, có lẽ tôi chính là vai phản diện. Hơn nữa còn là loại vai phản diện nghèo rớt mồng tơi.

Vừa mong nhận được sự tha thứ của vợ Tôn Hoa, lại không có cách nào bồi thường cho cô ấy. Tôi thậm chí có chút khinh thường chính mình.

Nhưng với tư cách là luật sư của Trương Hòa, có một số việc tôi không thể không làm.

"Về chuyện của anh Tôn Hoa, tôi rất xin lỗi, nhưng như chị đã thấy, việc anh Tôn Hoa nhiều lần bắt nạt Trương Hòa trong thời gian ở công trường đúng là nguyên nhân dẫn đến vụ án này. Nếu chị không tha thứ cho cậu ấy, cậu ấy rất có thể sẽ bị xử tử hình, cậu ấy mới chỉ hai mươi tuổi."

Tôi có thể cảm nhận được vợ của Tôn Hoa đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc. Cô ấy đứng dậy, cầm lấy cặp tài liệu của tôi rồi đi ra cửa.

"Tôi không tha thứ, cậu ta đã khiến con tôi mất cha, tôi phải bắt cậu ta đền mạng! Bây giờ anh ra ngoài ngay đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi không thể nào viết giấy bãi nại được."

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Tôi còn muốn cố gắng thuyết phục thêm vài câu nữa thì thấy cô ấy lại cầm một chiếc cốc thủy tinh lên như muốn ném vào tôi.

Lúc đó tôi liền bỏ chạy.

Chỉ là sau đó cô ấy chưa từng gặp tôi thêm một lần nào nữa.

Về phía cảnh sát, cuộc điều tra nhắm vào giám đốc dự án Chu Tiền cũng đã có kết quả.

.....

Chu Tiền, giám đốc dự án công trường Tân Thành.

Không phải là thành phần xã hội đen hay thế lực xấu nào, cũng không có tiền án tiền sự, chỉ là một người làm công ăn lương bình thường với mức lương một tháng sáu nghìn năm trăm tệ.

Xe cộ, nhà cửa đứng tên anh ta cộng với số dư tài khoản tất cả đều chưa đến hai triệu tệ, chỉ tính riêng tiền gửi tiết kiệm, anh ta chỉ có hai mươi vạn, hoàn toàn không giống như là người có khả năng mạnh miệng hứa hẹn một trăm hai mươi vạn.

Cho dù là camera giám sát hay thông tin liên lạc, hai người bọn họ đều không có liên hệ rõ ràng.

Sau đó, cảnh sát thẩm vấn Chu Tiền một mình, Chu Tiền càng tỏ ra bối rối hơn. Anh ta thẳng thắn nói rằng anh ta chỉ là một người làm việc bán thời gian và không có mối hận thù sâu sắc như vậy với người khác.

Cho dù đó là sự thật, và đã đến mức phải trả giá cho một kẻ sát nhân, anh ta cũng nên đưa ra một mức giá mà mình có thể chấp nhận được, 120 vạn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-ly-ton-tai/chuong-5.html.]

Tại sao anh ta phải làm công ăn lương nếu thực sự có 120 vạn.

Hơn nữa anh ta còn hỏi cảnh sát, không phải anh ta nói Tôn Hoa dùng bí mật tống tiền anh ta sao?

Tiền lương hàng tháng của Chu Tiền chỉ có bấy nhiêu, đều ghi vào thẻ lương, nếu là vì không chịu nổi sự tống tiền của Tôn Hoa thì phải cung cấp bằng chứng tống tiền.

Nghe xong, viên cảnh sát cũng im bặt.

Đúng là như vậy thật.

Sau khi tổng hợp toàn bộ thông tin, họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Chu Tiền liên quan đến vụ án thuê người g.i.ế.c người. Vì thế, cuộc điều tra kéo dài 9 ngày chính thức khép lại. Chưa kịp đến lượt chúng tôi kháng cáo thì tòa án đã chủ động mở phiên tòa xét xử lần hai. … 

Ngày 5 tháng 9 năm 2014. Phiên tòa phúc thẩm chính thức diễn ra.

Rải rác trên hàng ghế dự thính là những người bạn học của Trương Hòa và một vài phóng viên. Có lẽ vì vụ án liên quan đến "thuê người g.i.ế.c người" nên các phóng viên đều im lặng một cách khác thường, như thể đây sẽ là tin nóng sốt nhất trên trang nhất của tờ báo ngày mai.

So với phiên tòa trước, ngoài phần trình bày về vụ án, công tố viên còn đưa ra thêm một số luận điểm mới, trong đó có cáo buộc của Trương Hòa về việc Chu Tiền thuê người g.i.ế.c người. 

Đối với cáo buộc này, công tố viên tuyên bố: "Về cáo buộc Chu Tiền thuê người g.i.ế.c người của bị cáo, chúng tôi đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và có hệ thống. Qua xác minh, không có bằng chứng nào cho thấy Chu Tiền đã từng thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến mạng người với Trương Hòa, cũng không có bằng chứng nào chứng minh Chu Tiền có mâu thuẫn cá nhân với Tôn Hoa. Căn cứ theo nguyên tắc 'không có chứng cứ thì không thể kết tội', chúng tôi không thể buộc tội Chu Tiền.

Vì vậy, quan điểm của Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên, đề nghị HĐXX giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Vừa dứt lời, các phóng viên và bạn học trên hàng ghế khán giả đồng loạt phát ra tiếng la ó. Các phóng viên thất vọng vì vụ án mất đi tình tiết "thuê người g.i.ế.c người" đầy kịch tính, đồng nghĩa với việc họ mất đi một tin bài nóng hổi cho trang nhất. 

Còn đám sinh viên thì la ó vì họ không tin vào kết quả điều tra của cảnh sát. Với họ, Chu Tiền là giám đốc dự án, chắc chắn có tiền có quyền, ắt hẳn là cảnh sát đang bao che cho hắn ta. Tiếng búa của quan tòa vang lên cùng với tiếng hô "trật tự" khiến phòng xử án dần yên tĩnh trở lại. …

Lời công tố viên vừa dứt, Trương Hòa kích động hét lớn: "Những gì tôi nói đều là sự thật! Chu Tiền đã thuê người g.i.ế.c người, anh ta hứa sẽ cho tôi một 120 vạn! Tất cả đều là sự thật!"

Mặc dù lúc này tôi cũng cảm thấy Chu Tiền đã dùng tiền để lo lót, nhưng là một luật sư, tôi luôn lấy pháp luật làm kim chỉ nam, tôi chỉ có thể kiên trì với những gì mình tin tưởng. Tôi vô tình liếc thấy Chu Tiền đang ngồi trên ghế nhân chứng, hắn ta nhìn tôi và Trương Hòa với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi không thể diễn tả được đó là loại ánh mắt gì.

Như thể anh ta đang nói: "Cậu làm gì được tôi nào?" 

Tôi tức đến run người. Tên khốn này thuê người g.i.ế.c người, ỷ vào việc không để lại bất kỳ dấu vết nào mà có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật sao?

 … 

Loading...