Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công Lý Tồn Tại - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-13 18:09:41
Lượt xem: 554

Sau đó, Trương Hòa đã chủ động xin gặp tôi. Tôi đến trại giam, giống như lần đầu tiên gặp cậu ta...

Qua lớp kính, cậu ta mặc bộ đồ kẻ sọc trắng, nói với tôi: "Đàn anh, em xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này."

“Tôi mới là người phải xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu."

Nói xong, tôi lại hỏi: "Nhưng có một điều tôi rất muốn hỏi cậu."

"Vâng?"

"Rõ ràng lúc được trợ giúp pháp lý, cậu đã mời được luật sư Từ Mẫn, tại sao lại từ chối?"

Vừa dứt lời, Trương Hòa liền lộ ra vẻ mặt áy náy. Cậu ta gãi má, nói: "Lần đó, luật sư Từ Mẫn đến tìm em và đưa ra một phương án bào chữa rất tốt. Nếu làm theo cách của anh ta, có lẽ em đã không bị kết án tử hình. Nhưng kế hoạch của em phải đảm bảo rằng cả phiên tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm đều tuyên án tử hình, nên..."

Cậu ta không nói hết câu, nhưng tôi đã hiểu. Sự thật này khiến tôi nghẹn lời. Ý cậu ta là trình độ của tôi không đủ. Nếu tôi là luật sư bào chữa, cậu ta có thể chắc chắn rằng mình sẽ bị kết án tử hình.

Có được câu trả lời này, mọi thắc mắc trong lòng tôi đều được giải đáp. Đối với Trương Hòa, không hiểu sao, tôi chỉ thấy áy náy.

Nói thêm về những chuyện sau đó.

Ban đầu, Chu Tiền nhất quyết không chịu khai nhận. Sau đó, luật sư và người thân của hắn ta đến thăm, cuối cùng hắn ta mới chịu nhận tội.

Theo lời khai của Chu Tiền, nửa năm trước, Trương Bình đến công trường. Lúc đó, anh ta đang phụ trách cắm thép cho móng nhà. Do tuyết tan chảy khiến nền đất lầy lội, Trương Bình đã bị ngã vào đống thép, những thanh thép đ.â.m xuyên qua bụng và phổi trái, khiến anh ta tử vong tại chỗ.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Lúc đó, công trường sắp đổ bê tông. Chu Tiền lo sợ nếu sự việc bị bại lộ, không những phải bồi thường mà còn bị yêu cầu chỉnh sửa thi công. Quan trọng nhất là, nếu có người c.h.ế.t trong quá trình xây dựng thì sau này khi mở bán, giá nhà sẽ bị giảm một hai phần trăm, tổn thất lên đến hàng chục triệu.

Sau khi do dự rất nhiều lần, hắn ta quyết định đổ bê tông vào móng nhà. Sau đó, Chu Tiền cho mỗi công nhân có mặt hôm đó một vạn tệ và đưa họ đến công trường khác.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-ly-ton-tai/chuong-15.html.]

Cứ như vậy, phi tang xác chết, không có nhân chứng, vụ án này đáng lẽ đã bị chôn vùi mãi mãi.

Nhưng anh ta nằm mơ cũng không ngờ rằng, Trương Hòa lại từng chút một lật lại vụ án này. Cuối cùng, Chu Tiền bị kết án tử hình và phạt 15 vạn tệ.

Phía công trường bồi thường cho Trương Hòa 145 vạn tệ, cộng với số tiền bồi thường của Chu Tiền, tổng cộng là 160 vạn tệ. Trương Hòa thực hiện đúng lời hứa, đưa một nửa số tiền, tức là 80 vạn tệ cho vợ của Tôn Hoa.

...

Vụ án này đã dạy cho tôi rất nhiều điều.

Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy vô cùng chấn động. Hiện tại, tuy tôi không phải là một luật sư nổi tiếng, nhưng cũng được coi là luật sư có tiếng.

Trong lúc viết câu chuyện này, tôi đã hồi tưởng lại toàn bộ vụ án. Tôi chợt nghĩ đến một điểm đáng ngờ. Người quản lý dự án chịu trách nhiệm về tiến độ dự án, nói thẳng ra là chỉ quản việc xây nhà.

Họ chỉ quan tâm đến việc ngôi nhà được xây có tốt hay không, còn việc bán được nhà hay không thì chẳng liên quan gì đến họ cả. Nhưng lý do Chu Tiền chôn sống Trương Bình chẳng phải là lo lắng giá nhà sẽ giảm sao?

Cho dù có thực sự lo lắng giá nhà sẽ giảm, anh ta cũng chỉ là một người làm công ăn lương, mỗi tháng lĩnh mức lương cố định sáu nghìn năm trăm tệ. Công trường này bồi thường bao nhiêu tiền, thật sự có liên quan gì đến anh ta?

Nếu tôi là người quản lý dự án, cho dù khu nhà có phải bồi thường bao nhiêu tiền cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiền lương của tôi. Nhớ lại năm đó, Chu Tiền ban đầu nhất quyết không nhận tội.

Nhưng sau đó, luật sư đã đưa người thân của anh ta đến gặp, anh ta liền thay đổi thái độ và nhận tội.

...

Nghĩ đến đây, không hiểu sao, tôi bỗng thấy rợn người.

(Hết)

Loading...