Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Công chúa thật giả - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-10-16 10:09:16
Lượt xem: 410

Vệ sĩ phía sau ông lập tức kéo Lý Cẩm Hạ ra, một người còn chu đáo lấy khăn tay lau sạch chỗ Lý Cẩm Hạ vừa chạm vào trên áo bố tôi.

 

Bố tôi cười với Lý Cẩm Hạ, ôm vai tôi: "Cô có biết tại sao con bé này họ Trần không? Bởi vì nó là con gái tôi."

 

Liễu Dương, Lý Cẩm Hạ và Bạch Duyên đều tái mặt, như ban ngày gặp ma.

 

Lý Cẩm Hạ run rẩy: "Sao có thể? Sao có thể? Tôi đã điều tra rồi, Trần Dư Hi căn bản không có chỗ dựa, tôi tìm người bôi nhọ cô ta như vậy mà cô ta không hề phản kháng... Nếu cô ta là con gái chú, sao có thể để tôi bôi nhọ cô ta như vậy?"

 

Bố tôi khịt mũi: "Đó là bởi vì con gái tôi không giống những kẻ chỉ biết dùng thủ đoạn như cô. Con gái tôi tự lực cánh sinh, vẫn có thể diễn xuất xuất sắc."

 

Liễu Dương tát Lý Cẩm Hạ một cái: "Con tiện nhân ngu ngốc, lại gây chuyện cho ông đây, mau quỳ xuống xin lỗi tiểu thư."

 

Ông ta đổ mồ hôi, run lẩy bẩy: "Chủ tịch, đều do con gái tôi không hiểu chuyện, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt."

 

Bố tôi xua tay: "Những chuyện này đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới."

 

Liễu Dương mừng rỡ: "Chủ tịch thật độ lượng..."

 

Lời còn chưa dứt, một tờ đơn kiện đã ném vào đầu ông ta: "Nhưng tội nhận hối lộ của nhà cung cấp thì không phải chuyện nhỏ, tôi không thể bao che."

 

Liễu Dương như c.h.ế.t lặng.

 

Bạch Duyên đứng sững sờ nhìn mọi chuyện, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

 

"Dư Hi, đều là Lý Cẩm Hạ quyến rũ anh, người anh yêu luôn là em. Chính cô ta nắm thóp anh, ép anh cùng cô ta hãm hại em, đều do cô ta."

 

Lý Cẩm Hạ lao đến, túm lấy Bạch Duyên: "Đồ chó, chính anh nói đã ngán ngẩm tính tình Dư Hi, chủ động muốn làm chó cho tôi."

 

Bạch Duyên tát cô ta một cái: "Cô mới là tiện nhân, nếu không phải cô dụ dỗ tôi, tôi sao có thể làm chuyện có lỗi với Dư Hi."

 

Hai người đánh nhau dữ dội. Lý Cẩm Hạ tố cáo Bạch Duyên trốn thuế, còn Bạch Duyên thì tố cáo Lý Cẩm Hạ tụ tập sử dụng ma túy.  Những chuyện nên nói không nên nói đều bị phanh phui hết.

 

Cuối cùng, cả hai đều phải vào tù.

 

Bố của Lý Cẩm Hạ bị sa thải, lại còn bị điều tra vì nhận hối lộ, đối mặt với nguy cơ ngồi tù.

 

Vợ ông ta, sau khi biết chồng nuôi nhân tình, đã thẳng thừng từ chối thuê luật sư cho ông ta, thậm chí còn kiện mẹ Lý Cẩm Hạ, đòi chia tài sản chung.

 

Nghe nói, khi mẹ Lý Cẩm Hạ đến thăm, bà ta đã mắng Lý Cẩm Hạ là đứa con bất hiếu.

 

Hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ.

 

Chương trình "Cùng nhau đào đất" bị buộc phải dừng phát sóng vì có sự xuất hiện của hai người liên quan đến pháp luật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/cong-chua-that-gia/chuong-7.html.]

 

Nhưng tôi đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ rating của tập đầu tiên.

 

Sau khi chương trình kết thúc, danh tính của tôi vẫn được giữ kín.

 

Tuy nhiên, giờ đây tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được danh tiếng.

 

Tôi trở thành biểu tượng của người phụ nữ dũng cảm.

 

Rất nhiều người đã chia sẻ với tôi trên Weibo về những trải nghiệm bị bạn trai phản bội.

 

Tôi đã đọc được rất nhiều câu chuyện thật sự khiến người ta tức giận.

 

Có cô gái bị người yêu bí mật quay phim và chia sẻ lên nhóm bạn bè.

 

Có cô gái bị bạn cùng lớp vu khống, nhưng không thể tự chứng minh mình trong sạch.

 

Có cô gái sinh con cho người đàn ông tồi tệ, rồi bị người đó kiện ly hôn và đòi lại tiền thách cưới.

 

Có cô gái bị bạo hành gia đình, khi cô ấy đòi ly hôn thì bị người chồng dùng con cái để uy hiếp.

 

“..."

 

Khi họ chia sẻ câu chuyện của mình, họ cũng nói rằng, họ rất cảm ơn tôi vì đã cho họ tấm gương và động lực để phản kháng.

 

Những lời khen ngợi đó khiến tôi cảm thấy rất áy náy.

 

Sự tự tin của tôi phần lớn đến từ gia thế.

 

Tôi không thể tưởng tượng nếu mình cũng giống như họ, chỉ là một cô gái bình thường, không có ai ở phía sau ủng hộ, liệu tôi có đủ can đảm để phản kháng hay không.

 

Ai có thể giúp đỡ họ, ai có thể làm chỗ dựa cho họ?

 

Vì thế, tôi đã thành lập một quỹ hỗ trợ phụ nữ.

 

Toàn bộ số tiền thu được từ livestream chương trình "Cùng nhau đào đất" đều được tôi quyên góp cho quỹ này để giúp đỡ những nạn nhân nữ.

 

Tích tiểu thành đại.

 

Mỗi người phụ nữ đều rất nhỏ bé, nhưng khi chúng ta cùng nhau đoàn kết, chắc chắn sẽ tạo nên một sức mạnh to lớn mà không ai có thể coi thường.

 

Tôi muốn là người tiên phong mở đường.

 

- Hết -

Loading...