Con tin - 20

Cập nhật lúc: 2024-07-04 17:32:04
Lượt xem: 131

Cửa mở ra, ta bưng chén thuốc trống rỗng đi ra.

 

Bệ hạ tiến lên nghênh đón.

 

“Cô mẫu.”

 

“Đã c..hết rồi.” Ta đem chén thuốc đưa cho thị vệ bên cạnh.

 

“Cô mẫu, thật sự phải đi sao?”

 

Ta gật đầu: "Hiện giờ thế lực của Bùi Tịch đã thu về tay chúng ta, bệ hạ cũng đã có thể một mình đảm đương, giang sơn ở trong tay bệ hạ, cô mẫu rất yên tâm.”

 

“Phải cảm ơn Bùi Tịch, năm năm này, bệ hạ và thần đã bài trí xung quanh, mượn tay hắn, thay gia tộc Tư Đồ ta diệt trừ loạn đảng, củng cố thế lực.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-tin/20.html.]

Có gì nói nấy, hắn thật sự là một người thầy giỏi.

 

Năm năm nay, dưới sự chăm sóc của Lạc Minh, thân thể của ta dần dần khôi phục, hiện giờ không còn bị bệnh tật quấy nhiễu nữa.

 

Sau tất cả, ta sẽ sống lâu trăm tuổi để A Cẩn có thể hạnh phúc.

 

Bệ hạ từ lấy ra một cái bình sứ trong người ta.

 

“Năm đó là cháu trai vô dụng, không thể ngăn cản Bùi Tịch, khiến cô mẫu không thể rời khỏi hoàng cung, còn khiến Triệu Cẩn công tử mất mạng.”

 

Hắn quỳ xuống, hai mắt đỏ lên: “Năm đó Bùi Tịch vì để cho cô mẫu dứt bỏ niệm tưởng, không cho an táng Triệu công tử, mà là đốt tiên thể, đây là tro cốt năm đó cháu trai lén phái người thu hồi, nghĩ đến một ngày nào đó, có thể tự mình giao cho cô mẫu.”

 

Ta nhận lấy bình sứ kia, khóe mắt nóng lên.

 

Đưa tay lau nước mắt tràn ra, ta ôm bình sứ vào trong ngực, cười nói: “Không biết ta gọi người ta là phu quân năm năm, A Cẩn có tức giận hay không?”

Bình luận

17 bình luận

  • Tr má lần đầu tui đọc bộ truyện mà t tức tới nôn ra luôn. Mom Bùi gâu gâu

    Uyn 4 ngày trước · Trả lời

  • Tra nam chết nhẹ quá hông có hả dạ lắm.🥲

    Mây 4 ngày trước · Trả lời

  • Khi yêu thương biến thành thuốc độc là đây.

    Hạnh Nhân Ngũ Vị 4 ngày trước · Trả lời

  • Cám ơn nhà dịch, trông chờ đọc từng chương luôn nè

    Hieu 4 ngày trước · Trả lời

  • ông Bùi tướng quân sao làm tướng được hay v trời. Ổng ngờ u quá

    Hieu 4 ngày trước · Trả lời

  • Đọc mà cay cả mắt luôn, tức ói máu

    Hoa Hạ 4 ngày trước · Trả lời

  • Đủ rồi nè shop ơi

    Vũ Thần 4 ngày trước · Trả lời

  • Chờ truyện như chờ mẹ đi chợ về dị chời

    Vũ Thần 4 ngày trước · Trả lời

  • Em muốn con c.h.ó Lâm Uyển Như và thằng c.h.ó Bùi Tịch chớt không tử tế

    Vũ Thần 4 ngày trước · Trả lời

  • Không ai bình luận cho đủ 10 cmt em tự cmt cho nè🥲

    Vũ Thần 4 ngày trước · Trả lời

Loading...