Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 29

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:02:01
Lượt xem: 56

Tú Hà quyết định thay đổi vật tế, có vẻ con mồi này khá dễ nuốt hơn Hà Ảnh. Vì Cảnh Hùng cũng từng ra lễ hầu đồng nên cũng được tính là phù hợp làm vật tế đi, vậy thì bây giờ vật tế khó ăn nhất chính là Hoàng Nam. 

Cô về lại căn nhà khu Phúc Lộc, nơi này vẫn như xưa, chỉ là trong nhà hình như lại có thêm vị khách không mời.

“Cô đến đây làm gì?”

“Căn nhà này là bố tôi bỏ tiền ra mua, thế nào? Tôi đến thăm ‘dì hai’ cũng không được sao?”

Tú Hạ nghe cô gái kia đang châm biếm mình thì cũng không chịu thua mà lập tức phản bác: “Được chứ. Con gái đến nhà ‘mẹ’ chơi, ‘mẹ’ đương nhiên phải tiếp đãi con thật tốt rồi.”

“Cô -”

“Ngậm cái miệng chó của cô lại, cút ra khỏi nhà tôi. Các người còn dám bén mảng đến đây, mặt cũng đủ dày.” Chưa để cô gái kia nói hết, Tú Hạ đã lạnh giọng chửi thẳng mặt cô ả. 

   Cô ta là Triệu Tuyết Mai, con gái của lão Triệu chồng cũ của cô, cũng là chị em cùng mẹ khác cha của Tú Hạ. 

   Sở dĩ xảy ra cái bùng binh quái đản này cũng bởi vì người mẹ đáng kính của cô, từng là người cô kính trọng nhất cũng là người cô căm hận nhất. Bà ta không chỉ cấu kết với lão Triệu hại ba cô còn cắm cho ông một cái sừng sau đó sinh ra đứa con ngoài giá thú này. 

  Những chuyện xảy ra năm ấy cô vẫn chưa thể quên, ngày cô bước chân vào nhà họ Triệu mọi thứ đều rất tốt đẹp, cuộc sống cô chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy.

Nhưng đó cũng là ngày bắt đầu cho chuỗi bi kịch….

   Mẹ Tú Hạ ngày ấy là hình mẫu lý tưởng của tất cả lũ đàn ông trong vùng này, sắc đẹp, trình độ, thái độ, mẹ cô đều có cả. Trong mắt mọi người, mẹ cô là hậu phương vững chắc của ba cô, là mẫu hình mẹ hiền dâu thảo điển hình trong mắt mọi người. Mới đầu cô cũng cho là vậy, với cô, mẹ là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, cũng là mục tiêu phấn đấu của cô.

    Nhưng cô không ngờ, bà lại là người đạp thẳng cô xuống đáy vực sâu.

    Năm ấy, công ty ba cô vì có nội gián của công ty đối thủ nên bị tổn thất khá nghiêm trọng. Ngoài mặt thì bà luôn ủng hộ ba cô, thậm chí là vận dụng mọi mối quan hệ để giúp ông nhưng sự đời đầy rẫy bất ngờ. Thời gian trôi qua, công ty ba cô chẳng hiểu sao ngày càng tụt dốc nặng nề, nợ lương nhân viên, nhà máy đình công. Chính lão Triệu là người xòe cây oliu giúp ông vực dậy công ty, từ đó hai nhà qua lại nhiều hơn cũng trở nên thân thiết hơn. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-29.html.]

  Trước năm 18 tuổi, Hà Ảnh là ánh trăng sáng, là mặt trời rạng rỡ trong lòng Tú Hạ. Nhưng vì sợ miệng đời, cũng sợ Hà Ảnh không chấp nhận nên Tú Hạ đã đơn phương Hà Ảnh hai năm, tìm đủ mọi cách để tiếp cận và thành công giữ được mối quan hệ bạn thân cho đến bây giờ. Nhưng vào năm cô học 12, Triệu Tư Nam lại trở thành tín ngưỡng đời cô, trái tim thiếu nữ chưa từng yêu nam giới lại rung động vì ông ta. Tú Hạ thầm nghĩ Hà Ảnh không đời nào lại chấp nhận tình cảm của cô, vậy sao cô không thử đến với người này?

  Tú Hạ theo đuổi ông ròng rã một năm trời thì ông mới chấp nhận cô. Những lời nói như rót mật vào tai khi ấy làm cô u mê lí trí, biến Hà Ảnh từ ánh trăng sáng chỉ còn lại một cái tên:

   “Xin lỗi vì đã để em theo đuổi lâu như vậy, tôi cứ nghĩ mình đang mơ, sợ tỉnh giấc em sẽ suy nghĩ lại nên mới luôn chần chừ không đồng ý.”

   “Tất cả những giông bão tôi từng trải qua trong đời không ít nhưng may là bây giờ tôi đã có em.”

   “Tú Hạ, chờ em lớn lên rồi làm vợ tôi được không?”

   “Hạ, tôi yêu em.”

…..

   Ngày cô quyết định đến với Triệu Tư Nam, người đời cười nhạo cô, bạn bè nói cô hãy suy nghĩ lại, ngay cả ba cô khi biết chuyện cũng đã rất sốc. Chỉ có mẹ là người bên cạnh cô lúc đó, bà thấu hiểu cho tâm hồn của cô, cũng cho cô những lời khuyên và những lời động viên. Nhưng Tú Hạ nào biết mật ngọt thì c.h.ế.t ruồi.

   Cứ thế từng ngày trôi qua, đến năm cô tròn 18 tuổi, Triệu Tư Nam cũng thực hiện lời hứa cưới cô làm vợ. Ngày cô lên xe hoa, mọi người có mặt ở đó chúc phúc cho tình yêu vượt qua rào cản tuổi tác của cô nhưng thực ra họ chỉ muốn xem cô hạnh phúc được bao lâu. Vì Triệu Tư Nam, Tú Hạ đã bỏ hết những cuộc vui lại phía sau, kể cả đứa con ‘kumanthong’ mà cô từng yêu quý hay lời khuyên từ Hà Ảnh và Tĩnh Điềm. 

   Dù cô đã là vợ của Triệu Tư Nam đã hơn một năm nhưng chẳng biết vì lý do gì mà những lời đồn vẫn tràn lan trên mạng xã hội. Tú Hạ chỉ nghĩ bọn họ ghen ăn tức ở với cô, rảnh rỗi không có việc gì làm nên mới vậy. Đã nhiều lần cô tỏ thái độ rất không vui nhưng Triệu Tư Nam chỉ nói cô cứ kệ đi, chúng ta hạnh phúc là được. 

   Nhưng rồi đến năm thứ hai, Tú Hạ không thể chịu được nữa, cô có thể chấp nhận không quan tâm đến những thứ bên ngoài nhưng cô không chấp nhận việc ông ta nuôi tình nhân bên ngoài. Cô chất vấn ông ta, thậm chí còn đến gặp tiểu tam dằn mặt nhưng thế quái nào con tiểu tam này lại có gương mặt giống cô đến 7-8 phần. Chẳng lẽ cô còn chưa c.h.ế.t mà ông ta đã vội tìm thế thân?

   Cô về lại nhà ba mẹ muốn tìm sự dựa dẫm nhưng ba lại nói với cô: “ Ba và mẹ con đã ly hôn rồi. Bé Hạ, là ba ngu nên mới bị bọn họ lừa. Ngoan, ly hôn với Triệu Tư Nam, ba con mình đi một nơi thật xa con nhé?”

  Chỉ mới vài tháng không gặp nhưng dáng vẻ ba cô cứ như một kẻ sa đọa vậy, râu ria lòm xòm, tóc tai lộn xộn, trên tay ông còn đang cầm một chai rượu mà ngày trước đến nhấp môi ông cũng tiếc. Tú Hạ nhìn bộ dạng ba cô bây giờ cũng có chút hốt hoảng, cô hỏi ông đã xảy ra chuyện gì nhưng ông không trả lời mà chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa như: ‘ba xin lỗi’, ‘ba có lỗi với con”.

   Không lâu sau đó vì công ty sa sút nghiêm trọng lại thêm việc ba mẹ cô ly hôn, nội bộ lục đục như rắn mất đầu mà dẫn rất nhiều cổ đông đã rút vốn, cổ phiếu giảm mạnh. Ba cô đã cố chống đỡ được hơn nửa năm thì biết tin Triệu Tư Nam đã thu mua hết cổ phần công ty và công khai ăn trọn công ty. Vì cú sốc này quá lớn nên bệnh tim của ông đã bị tái phát và không qua khỏi.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...