Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-07-05 02:14:18
Lượt xem: 76

Tú Hạ về đến nhà vẫn chưa hết bất ngờ, Hoàng Nam thấy cô ngồi thẫn thờ ở ghế thì đến rót cho cô một ly nước rồi đi đổ hạt cho Sunny ăn. 

“Hoàng Nam, anh có nghĩ mọi thứ đều được sắp đặt không?”

“Ý cô là gì?”

“Ý tôi là chúng ta đang trong một cái bẫy.”

Hoàng Nam nghe xong thì cũng chưa hiểu ý cô lắm, anh cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Chẳng phải báo đưa tin người phụ nữ đó bị hung thủ sát hại rồi dàn dựng thành một vụ tự sát sao? Có lẽ là vì người phụ nữ đó có thể thấy được Hà Ảnh có căn xác nên mới đi theo để xin giúp đỡ.

Anh nói suy nghĩ của anh cho Hà Ảnh rồi trấn an cô, sau đó thì đi tắm rửa. Cô nghe xong suy nghĩ của anh thì uống một ngụm nước rồi ngồi phân tích xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến thế được.. 

Nghĩ thử xem, nếu liên kết chúng lại với nhau….

Đầu mối đầu tiên là Tú Hạ, sau đêm hôm đó, chắc chắn cậu ta đã bị nó điều khiển, năm cấp 3 Tú Hạ cũng quen biết giúp đỡ Tĩnh Điềm trước, cũng coi như bạn bè lâu hơn thời gian cô quen biết Tú Hạ. Vậy nên, việc cả hai vẫn còn giữ liên lạc cũng coi như là chuyện bình thường, nhưng tại sao cậu ta lại giới thiệu bạn trai cho Tĩnh Điềm? Chẳng lẽ cậu ta không biết Tĩnh Điềm là người theo đuổi chủ nghĩa độc thân? Hơn nữa, tìm hiểu nhau chưa đến 3 ngày đã quen luôn rồi. Tĩnh Điềm là người kỹ tính đến mức nào chứ, cậu ta không thể đồng ý nhanh như vậy. 

Thứ hai là ba oan hồn. Bên phía cảnh sát đã xác nhận 90% ba nạn nhân đều bị cùng một hung thủ giết, thủ thuật cực kì giống nhau, đều nhắm vào vết thương chí mạng vậy nên nạn nhân không hề có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Hơn nữa, bọn họ đều có chung một đặc điểm là bị rút cạn hết máu, cực kỳ tàn nhẫn. 

Nạn nhân đầu tiên chính là cô gái đi theo sau Tạ Trung Hoan, theo lý mà nói, khi bị c.h.ế.t oan, hồn ma sẽ đi theo ám hung thủ hại nó. Giả sử như oán hồn không biết mặt hung thủ hay nói cách khác là bị mất ký ức, vậy sẽ lựa chọn ở đó đến khi người nhà đến gọi linh về, sau đó đi theo người nhà. Nhưng oán hồn kia chắc chắn là trường hợp đầu tiên, vì cô ta chỉ hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t gã, nhưng vì sao nó không làm? Hoặc là trên người gã có bùa hộ mệnh, hoặc là gã ta có âm khí nặng hơn nó. Dù là trường hợp nào thì Trung Hoan đều là một kẻ rất không bình thường.

Điểm thứ ba, cũng là điểm mấu chốt. Liệu có phải Trung Hoan đã cấu kết với Tú Hạ hay không? Nếu vậy, mục tiêu của bọn họ là ai?

Hà Ảnh sau khi liên kết các đầu mối lại nhưng vẫn chưa có lời giải đáp, quá chán nản, cô lên kênh kinh dịch hội để hỏi một chút.

Hoàng Nam lúc này cũng đã tắm xong, anh vẫn thấy cô ngồi đó thì lại gần ngồi bên cạnh. Hà Ảnh nói những đầu mối mà mình liên kết được cho anh nghe. Anh nghe xong cũng gật đầu nhẹ rồi nói:

“Dạo này quận em cô vẫn đang bận, thời gian này đi đứng vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm đi không là già đấy.”

“Anh mới già, đồ già xấu xí.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-15.html.]

“Được được, người già xấu xí đi ngủ đây.”

Nói rồi anh đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi nhưng lại nghĩ gì đó mà quay người lại, đưa cánh tay xoa nhẹ đầu cô.

“ Ngủ sớm đi, chuyện gì đến thì đến, không sao, có tôi chống lưng cho cô.”

Hà Ảnh nghe vậy thì mặt mày đỏ lừ đứng lên chạy vội vào phòng nói vọng ra: “Ai thèm, tôi dư sức lo được nhé.”

Hoàng Nam thấy cô vậy thì cười một tràng rõ to. 

Vẫn như lần trước, mấy ngày đến lại không xảy ra sự kiện gì đặc biệt. Trước khi đi công tác, cô đặc biệt dặn dò Tĩnh Điềm phải cẩn thận với gã kia, đi đâu cũng phải để vệ sĩ âm thầm đi theo, còn đặc biệt về nhà xin mẹ Trân một sợi dây đỏ chu sa để Tĩnh Điềm đeo lên tay. Còn dọa nếu cô không nghe lời sẽ từ mặt cô.

Nhưng có điều cô nghĩ mãi cũng không hiểu, cô đi công tác để bàn chuyện làm ăn là chuyện của cô, Hoàng Nam đi theo là ý gì? Trước đó cũng đâu có nghe anh nói mình sẽ đi công tác, hơn nữa dạo này công ty anh với bạn vẫn đang phát triển, không bận sao?

Mặc kệ cô quay cuồng với mớ suy nghĩ, nhân vật chính ‘Hoàng Nam không bận’ vẫn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chuyến bay đáp xuống sân bay Bangkok lúc 7h tối, khung cảnh có chút choáng ngợp, dù sao thời điểm cuối cùng cô đến đây là 6 năm trước, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Người bạn đồng hành nào đó vì bị say máy bay lúc hạ cánh, vừa đáp chuyến bay đã nôn thóc nôn tháo đưa ánh mắt cá c.h.ế.t híp lại nhìn cô như oán trách sao bọn họ lại ở đây. 

Cả hai di chuyển về khách sạn để nghỉ ngơi rồi đi ăn đêm. Căng da bụng trùng da mắt, vì quyết định để an toàn thì cả hai sẽ ở phòng đối diện nhau, còn tập mật mã kí hiệu nếu xảy ra chuyện gì không may, nhưng lúc này đây hẳn Hà Ảnh không nghĩ đến việc sẽ có ngày mình sẽ phải sử dụng nó.

Hà Ảnh nằm trên giường lăn qua lăn lại, ngủ không được. Cô quyết định lên mạng xã hội để xem bài viết của mình có ai tương tác không, dù sao 3 ngày tới cô cũng sẽ khá bận rộn nên muốn giải quyết nhanh gọn. 

Ting… Có thông báo đến,

Hà Ảnh bấm vào thông báo, có người bình luận bên dưới bài viết của cô.

‘Thịt cô đồng, m.á.u trinh nữ, xác âm phủ, ma quỷ tái sinh.’

RẦM….RẦM…RẦM

“Ảnh Nam, có chuyện không hay rồi, mau mở cửa cho tôi.”

Bình luận

0 bình luận

    Loading...