Con gái tôi là quỷ linh nhi - Chương 1:

Cập nhật lúc: 2024-07-04 22:30:58
Lượt xem: 218

"À...à...ơi, con ơi con ngủ cho ngoan à...à...ơi..." Tiếng hát ru giữa đêm tại ngôi nhà số 59 khiến người ta nghe mà rợn cả người. Sáng hôm sau lại có một hộ gia đình chuyển đi nơi khác, nghe đâu đây đã là nhà thứ 5 trong khu biệt thự này chuyển đi rồi.

Người ta đồn Cẩm Tú Hạ - chủ nhân ngôi nhà số 59 là sugar baby của một đại gia, sau đó lại leo lên chính thất trở thành phu nhân của nhà họ Triệu. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì ông Triệu lại bao nuôi tình nhân khác, cô này thì giỏi mà đẹp hơn Tú Hạ nhiều nên ổng cưng lắm.

Sau cô Hạ phát hiện thì một khóc hai nháo ba thắt cổ không chịu ly hôn nên ông Triệu mua cho cô một căn biệt thư ở vùng ngoại ô rồi tống cổ cô ra khỏi nhà.

Lúc đầu người ta vẫn thấy cô vui vẻ đi mua sắm này nọ nên đồn ra đồn vào nói cô cố ý làm vậy chỉ vì muốn lấy một vố lớn, một căn biệt thự ở khu Phúc Lộc với trị giá hơn 25 tỷ có ai mà không ham. Không chỉ vậy, thi thoảng trên mấy trang báo còn đưa tin cô muốn đào ông Triệu thêm một khoảng nên cứ đến công ty ông làm loạn, còn quá đáng hơn là nói cô lấy tiền ông Triệu bao nuôi trai trẻ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/con-gai-toi-la-quy-linh-nhi/chuong-1.html.]

Dần dần người ta thấy cô ít ra ngoài hơn. Nghe đâu là đồng ý ly dị với ông Triệu nên bị cắt thẻ tín dụng ngay trong đêm. Bây giờ ngoài căn biệt thự thì cô Hạ không còn xu nào cả. Dù có đến xin việc ở mấy công ty thì cũng không ai nhận, vậy nên túng quá cô phải bán đi mấy cái túi xách hàng hiệu và tự làm đồ bán handmade tại nhà.

Công việc cũng không quá khá khẩm nhưng cũng đủ cho cô nuôi sống bản thân. Lâu dần người ta phát hiện Tú Hạ không có mấy người bạn, cũng không có họ hàng thân thiết hay ba mẹ tới thăm, có tới lui thì nhiều nhất chỉ có 2 cô gái trẻ.

Trong đêm mưa tháng 7 âm lịch, hàng xóm quanh đó thấy xe cấp cứu đến chở cô Hạ đi. Bọn họ xúm lại xem thì thấy thân dưới của cô bê bết máu, người ta đoán cô bị sảy thai, lại càng thêm tò mò cái thai đó là của ai.

Chừng vài hôm sau thì họ thấy cô trở về, trên tay còn ôm con búp bê được vẽ chú đầy mặt. Có người vô tình nhìn vào con búp bê đó thì thấy nó chớp mắt nhìn lại nên dân tình đồn cô vì mất đứa con nên hận tình cũ quyết định chơi bùa ngải ông Triệu. Từ đó, cứ đêm đến là lại nghe tiếng hát ru của cô Hạ. Nỗi đau mất con vẫn còn đó khiến cho bài hát ru càng thêm quỷ dị nên dân ở đó đều bảo người nhà và con cái họ tránh xa nơi đó ra. Thậm chí còn có vài nhà có con nhỏ vì không chịu nỗi mà ý kiến lên bảo an, không những không có tác dụng, đã còn liên tục gặp xui xẻo nên đã chuyển đi nơi khác sống.

Từ đó, căn nhà số 59 đã trở thành cấm địa trong khu Phúc Lộc.... 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...