Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cơm Chiên Của Sếp - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-12 09:46:57
Lượt xem: 1,022

Nguy hiểm nhất là lần tôi và dì suýt chút nữa bị lừa đến vùng ngoại ô cướp bóc.

 

Sau đó thật sự gặp được nhóm nhảy Magic Mike.

 

Anh chàng đẹp trai trong nhóm nhảy đã đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát, dì vui mừng gọi điện thoại cho Chu Mạnh Viễn.

 

Buổi tối hôm đó Chu Mạnh Viễn đã lập tức bay đến đây.

 

Tôi bảo anh ấy đến khách sạn đợi, lúc nhìn thấy anh ấy, anh ấy đang ôm ba lô ngủ gật ở hành lang khách sạn.

 

"Sếp, anh là tổng giám đốc đấy, anh có thể vung tay lên bao trọn phòng tổng thống được không?"

 

Trong mắt Chu Mạnh Viễn vẫn còn chưa hết hoảng sợ, sau khi xác nhận chúng tôi bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

 

"Anh đâu phải tổng giám đốc, tổng giám đốc nào giống như anh, thất bại trên tình trường chứ."

 

Hít hà.

 

Lại đang ám chỉ tôi.

 

Ngày nào cũng gửi ảnh anh ấy nấu ăn cho tôi, bày biện đẹp mắt, khiến người ta thèm thuồng.

 

Món cơm rang đủ màu sắc luôn nằm ở vị trí trung tâm bức ảnh.

 

Nhìn có vẻ rất ngon.

 

"Ăn cũng ngon lắm."

 

Chu Mạnh Viễn như biết ma thuật, lấy từ trong ba lô ra một hộp cơm rang thịt cừu.

 

Tôi: !

 

Thơm muốn chết!

 

Tôi muốn tuyên bố, những món Pháp, Ý, Đức mà tôi đã ăn trước đây, tất cả đều nhạt nhẽo.

 

Đang ăn ngon lành, Chu Mạnh Viễn đẩy tới một bản hợp đồng:

 

"Còn một món quà muốn tặng em."

 

Anh ấy cười có chút tự hào, giống như một chú chó chăn cừu đang chờ được thưởng, "Anh đã mua lại công ty của Lôi Tất Đăng rồi."

 

Ngoài cửa sổ đột nhiên b.ắ.n lên vô số pháo hoa.

 

Màu đỏ, cam, vàng, lục thi nhau nở rộ, rực rỡ trong khoảnh khắc, rồi dần dần biến mất trên nền trời đêm đen nhánh.

 

Đèn đường ở Phố người Hoa lần lượt sáng lên, đèn lồng đỏ, dây kết đồng tâm đều được thắp sáng, tiếng trống, tiếng pháo, múa lân, xiếc tạp kỹ.

 

Hình như anh ấy đang dụ dỗ tôi, hỏi tôi: "Tặng em làm quà năm mới nhé?"

 

Hôm nay là đêm giao thừa, dì đã vào phòng nghỉ ngơi từ sớm, trong phòng truyền đến giọng nói đếm ngược của người dẫn chương trình gala chào xuân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/com-chien-cua-sep/chuong-14.html.]

 

Tôi đột nhiên nhận ra, dì sẽ nhớ nhà, trong nhà dì còn có người thân.

 

"Dương Từ," Chu Mạnh Viễn bất mãn huơ huơ tay trước mặt tôi, gọi tôi hoàn hồn, "Quà năm mới..."

 

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cuối cùng cũng xé bỏ lớp màng mỏng, chạm đến một tia chân thật.

 

Anh ấy thích tôi.

 

Tôi nắm lấy tay anh ấy: "Cảm ơn anh."

 

"Nhưng mà bây giờ, em muốn một món quà năm mới đặc biệt nhất."

 

Chu Mạnh Viễn lộ ra vẻ khó hiểu, còn chưa kịp hỏi tôi là có ý gì, đã bị tôi đẩy vào phòng tắm.

 

...

 

Cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.

 

Thật ra cũng có chút hồi hộp.

 

Nhưng mà, lúc Chu Mạnh Viễn đi ra, mặt đỏ bừng như con cua luộc.

 

Vậy mà lại đi loạng choạng.

 

Tôi phì cười.

 

Anh ấy thẹn quá hóa giận nói muốn dạy dỗ tôi.

Anan

 

Trên bầu trời bỗng nhiên b.ắ.n lên một chùm pháo hoa, tạo thành ba chữ.

 

"I LOVE YOU".

 

Bên tai, tôi nghe thấy lời nói nồng nàn nóng bỏng y hệt.

 

Khoảnh khắc này, lớp màng mỏng kia vỡ tan.

 

Vỡ tan bất ngờ, mang theo đau đớn, khiến tôi rơi nước mắt.

 

Sau này Chu Mạnh Viễn kể lại chuyện này cho tôi nghe, cứ muốn tôi khen anh ấy giỏi.

 

Thực ra cũng rất giỏi.

 

Cảm ơn anh ấy vì món quà năm mới.

 

Xuân sang năm mới, bỏ cũ đón mới, xua đuổi tà ma, đón nhận phúc lành.

 

Tôi lại có người thân rồi.

 

Tuyệt quá.

 

(Hết)

Loading...