Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 202

Cập nhật lúc: 2024-09-10 10:23:10
Lượt xem: 18

Đợi sau khi cô ta phàn nàn oán trách xong về Trân Trân và Thị Hoài Minh không tốt, Ngô Đại Phượng lại hỏi cô ta: "Vậy mẹ cô đâu? Không phải mẹ cô cũng ở đây sao? Bà ấy chắc chắn sẽ bảo vệ con gái ruột là cô đúng không?"

Thị Hoài Hà sụt sịt nói: "Bà ấy cũng chê tôi xen vào chuyện của người khác."

Ngô Đại Phượng đã hiểu hết mọi chuyện.

Mẹ và em trai đều không đứng về phía cô ta, Thị Hoài Hà mà không chịu tổn thương mới là lạ?

Cho dù cô ta có giỏi đến đâu cũng không thể phá hỏng mối quan hệ ba người một lòng bọn họ được.

Ngô Đại Phượng đành phải khuyên nhủ Thị Hoài Hà tiếp: "Vậy thì nhịn một chút đi, nhắm mắt làm ngơ cho qua mọi chuyện là được rồi."

Thị Hoài Hà khịt mũi nghẹn ngào nói: "Chị không biết lo lắng có thể làm con người ta c.h.ế.t hay sao."

Tại sao nhà họ Thị bọn họ phải hầu hạ Lâm Trân Trân như bà cố vậy chứ?

Ngô Đại Phượng: "Thế thì phải làm sao bây giờ? Cứ coi như không thấy đi."

Thị Hoài Hà lại khịt mũi, nhỏ giọng chửi: "Con hồ ly tinh!"

Trân Trân không phải chịu tủi thân vì nên đương nhiên không kể chuyện mâu thuẫn với Thị Hoài Hà cho ai nghe.

Hơn nữa bây giờ nghĩ đến Thị Hoài Hà và Ngô Đại Phượng, cô lại không nhịn được mà cảm thấy phiền phức nên cũng không nhắc đến hai người này ở bên ngoài.

Cũng sắp đến lúc cô phải sinh em bé rồi, điều quan trọng nhất là duy trì tâm trạng vui vẻ.

Lúc đi làm, Trân Trân rất vui vẻ làm việc, trên đường đi làm về, cô cũng nói chuyện với Lý Sảng về những chủ đề nhẹ nhàng.

Lý Sảng nói với Trân Trân: "Mọi người đều nói con gái nuôi mẹ, sau khi mang thai em càng ngày càng trở nên xinh đẹp, khả năng cao đứa bé này là con gái rồi."

Là con gái thì tốt, Trân Trân cười nói: "Trước khi mang thai, anh ba từng nói muốn có con gái."

Lý Sảng nhìn Trân Trân, mở miệng hỏi: "Cậu ta cũng thích con gái à?"

Trân Trân buồn cười nhìn Lý Sảng: "Anh ấy nói nếu như bọn em sinh con gái, chắc chắn anh Hà sẽ ngưỡng mộ muốn chết."

"..."

Lý Sảng nghe vậy nhất thời hiểu ra, lập tức đảo mắt lên trời.

Sau khi đảo mắt xong, cô ấy nói với Trân Trân: "Nếu em thật sự sinh con gái thì chúng ta thỏa thuận trước, chị nhất định phải là mẹ đỡ đầu."

Trân Trân sảng khoái đồng ý với Lý Sảng: "Được."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-202.html.]

Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới cổng khu dân cư, đưa theo Đại Bạch vẫy đuôi đi vào bên trong.

Lúc sắp về đến nhà, lại nhìn thấy Thị Hoài Hà ra khỏi nhà Ngô Đại Phượng rồi đi về nhà.

Lý Sảng chưa từng gặp qua Thị Hoài Hà, hỏi Trân Trân: "Kia là chị chồng em à?"

Trân Trân gật đầu với cô ấy: "Chị hai ruột của anh ba."

Lý Sáng cười một tiếng, còn nói: "Vừa đến đã kéo bè kết phái rồi."

Đương nhiên cô ấy là người có điểm dừng nên không nói gì thêm, cùng Trân Trân đi đến trước cổng nhà rồi ai về nhà đó.

Trân Trân về tới nơi thì mở cửa đi vào nhà, trực tiếp lên tiếng chào hỏi Chung Mẫn Phân: "Mẹ, con đi làm về rồi."

Chung Mẫn Phân từ trong bếp đi ra, cười nói: "Mau nghỉ ngơi một chút đi, bữa tối sắp chuẩn bị xong rồi."

Trân Trân đi vào phòng bếp giúp bà, nói: "Mẹ vừa mới tới đây thì phải nghỉ ngơi nhiều chút đi ạ."

Chung Mẫn Phân vẫn nói câu cũ: "Mẹ thật sự không thể ngồi yên nổi, không tìm được cái gì làm là cả người lại thấy khó chịu."

Trân Trân và Chung Mẫn Phân bận rộn trong phòng bếp.

Sau khi về nhà, Thị Hoài Hà lập tức chui vào trong phòng trốn, đến giờ vẫn không chịu ra ngoài.

Chờ sau khi làm xong cơm tối, Thị Hoài Minh cũng tan học trở về, Chung Mẫn Phân mới bảo cô ta: "Bà cô ơi, đi ra ăn cơm đi."

Thị Hoài Hà từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng nói: "Mẹ, mẹ đừng làm khó con, con chỉ là không muốn ra ngoài gây phiền phức mà thôi."

Thấy hai mắt cô ta đỏ hoe như vừa khóc, Chung Mẫn Phân cũng không đáp lại cô ta nữa.

Trân Trân và Thị Hoài Minh cũng không nói gì, tránh khỏi việc làm loạn rồi lại trách móc, không ai muốn dành cả ngày để tranh cãi với Thị Hoài Hà.

Sau khi ăn rồi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Trân Trân và Thị Hoài Minh định đưa Chung Mẫn Phân ra sân trường chơi.

Trước khi đi, Thị Hoài Minh nói với Thị Hoài Hà: "Chị hai, chị có muốn đi cùng không?"

Thị Hoài Hà biết mình không được mọi người chào đón, đương nhiên là không đi.

Thị Hoài Minh thấy cô ta không muốn đi nên đã đưa Trân Trân và Chung Mẫn Phân ra ngoài.

Sau khi ba người rời đi, Thị Hoài Hà cũng không ở nhà quá lâu.

Cô ta thấy Ngô Đại Phượng cơm nước xong xuôi cũng chỉ có một mình ở nhà, nên lại mò sang phía chếch đối diện tìm Ngô Đại Phượng.

Loading...