Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 180

Cập nhật lúc: 2024-09-08 14:47:34
Lượt xem: 29

Thị Hoài Minh đạp xe chở Trân Trân về nhà.

Nhìn thấy Ngô Đại Phượng đang ở trong vườn rau nhà mình, hai người cùng đi tới, đồng thanh lên tiếng chào hỏi cô ta.

Nghe thấy âm thanh, Ngô Đại Phượng đang cúi đầu cặm cụi lập tức đứng thẳng người dậy.

Trong tay cô ta cầm một cây dưa cải, nhìn Trân Trân và Thị Hoài Minh hỏi: "Thế nào rồi? Lý Sảng đã sinh chưa?"

Thị Hoài Minh dắt chiếc xe đạp đến đậu bên cổng.

Trân Trân mỉm cười trả lời Ngô Đại Phượng: "Chị ơi, chị ấy đã sinh rồi."

Ngô Đại Phượng lại hỏi: "Sinh con trai hay con gái thế?"

Trân Trân vẫn cười nói: "Sinh con trai ạ."

Ngô Đại Phượng không nhịn được tán thưởng một tiếng: "Lý Sảng thật đúng là lợi hại, thế mà lại sinh thêm cho Hà Thạc một thằng con trai."

Trân Trân không tiếp tục nói về việc sinh con nữa, cô liếc mắt nhìn cây dưa cải trong tay Ngô Đại Phượng, lập tức trực tiếp thay đổi chủ đề hỏi cô ta: "Chị dâu, chị đang chuẩn bị muối dưa cải sao?"

Ngô Đại Phượng tiếp nối chủ đề của Trân Trân, cô ta nhìn cây dưa cải trong tay mình một chút, sau đó cười đáp lại: "Đúng vậy, lão Chu nhà chị thích ăn dưa cải muối nhất, bốn đứa bé con cũng thích ăn, nên chị định muối thêm một chút."

Trân Trân nghe vậy thì tiếp tục nói: "Chắc là ăn ngon lắm, em cũng phải về nhà tiếp tục muối rau rồi."

Ngô Đại Phượng: "Nếu các em thích thì khi nào muối xong chị sẽ mang qua cho một ít."

Trân Trân: "Vậy thì bọn em cảm ơn chị dâu trước."

Nói xong, Trân Trân lập tức cùng Thị Hoài Minh đi về nhà.

Ngô Đại Phượng nhìn Trân Trân và Thị Hoài Minh lần lượt vào nhà, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhổ dưa cải nhà mình, lẩm bẩm trong miệng: "Suốt ngày trói chồng mình ở nhà, làm một người đàn ông trông không ra dáng đàn ông, làm sao có thể làm được chuyện lớn nữa…"

Lẩm bẩm hái dưa cải xong, cô ta xách rổ rau vào nhà.

Trong nhà chỉ có một mình cô ta, Ngô Đại Phượng vừa ngâm nga hát hí vừa nhặt rau rửa rau, sau đó mang rau đi phơi.

Trong nhà Trân Trân.

Trân Trân và Thị Hoài Minh cũng đang muối thức ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-180.html.]

Hai người bọn họ cùng bắt tay vào làm với nhau, nói chuyện với nhau, vun đắp tình cảm vợ chồng.

Dựa vào những gì Trân Trân nói, Thị Hoài Minh đã cẩn thận xử lý thịt ba chỉ vừa mua vào buổi sáng.

Trân Trân bật bếp đun nóng nồi, sau khi rắc muối vào nồi để chuẩn bị, thì cho thêm các loại gia vị như thì là, lá nguyệt quế, hoa hồi, cây quế, hạt tiêu… Sau đó xào trên lửa nhỏ cho đến khi chuyển màu, xào ra mùi thơm đậm đà rồi mới xúc ra để nguội.

Trân Trân đổ gia vị đã xào kỹ lên trên thịt ba chỉ đặt trong chậu tráng men.

Thị Hoài Minh trộn lẫn các gia vị và thịt ba chỉ đã chuẩn bị lại với nhau, không ngừng nhào nặn, để gia vị có thể bám hết lên thịt ba chỉ. Sau khi trộn xong, Trân Trân cho thêm xì dầu vào thịt, anh lại tiếp tục trộn đều.

Trân Trân ở bên cạnh nhìn Thị Hoài Minh trộn gia vị với thịt ba chỉ vào nhau.

Nếu cô mà làm cái này thì có vẻ sẽ hơi tốn sức, nhưng vào tay anh lại trở nên rất nhẹ nhàng.

Sau khi cho xì dầu vào rồi nhìn Thị Hoài Minh trộn đều một lúc, Trân Trân mới lên tiếng hỏi anh: "Hình như đã lâu rồi anh chưa được ăn cơm với thịt xông khói thì phải?"

Lúc đi đánh trận không được ăn, sau khi trở về cũng không được ăn, vì nhà ăn trong trường hay các quán ăn bên ngoài đều không bán.

Thị Hoài Minh nâng ánh mắt lên nhìn về phía cô: "Ừm, đã rất lâu rồi không được ăn."

Trân Trân nhìn anh nói: "Vậy chờ khi nào ướp thịt xong em sẽ làm cho anh ăn, Đan Linh và Hưng Quốc thích ăn món cơm thịt xông khói em làm nhất đấy."

Thị Hoài Minh nhẹ nhàng cười một tiếng: "Được."

Sau khi trộn thịt ba chỉ và gia vị xong, Trân Trân đậy nắp chậu tráng men rồi cất đi.

Những lát củ cải thái vào buổi sáng phải được phơi nắng trong hai ngày, mà thịt xông khói này cũng phải được ướp ít nhất là hai ngày trở lên.

Củ cải khô được phơi nắng trước khi ướp, trong khi thịt xông khói lại phải chờ ướp xong mới được mang ra phơi khô.

Sau khi hoàn thành mọi chuyện trong kế hoạch, một ngày của Trân Trân đã trôi qua viên mãn.

Chạng vạng tối, lúc mặt trời rơi xuống nóc nhà, Trân Trân đi ra ngoài thu củ cải phơi khô vào trong nhà, đúng lúc lại nhìn thấy bà Hà đang đưa Hà Tử Nhiên về nhà.

Trân Trân bưng cái giỏ trúc phẳng lên tiếng chào hỏi bà Hà.

Bà Hà vô cùng khách sáo với Trân Trân, sau khi chào hỏi cô xong còn nói thêm: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn cháu."

Cô không những mang trứng gà luộc đường đỏ cho Lý Sảng, mang cơm cho Hà Thạc mà còn giúp đưa Hà Tử Nhiên đến bệnh viện.

Loading...