Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 173

Cập nhật lúc: 2024-09-08 15:33:20
Lượt xem: 26

Đến cửa hàng thực phẩm mỗi người thực hiện chức vụ của mình, từng người bắt đầu bận túi bụi.

Trân Trân ở bên quầy chào hỏi với người vào cửa hàng mua đồ.

Bà cụ tóc hoa râm mua một bình dầu hạt cải từ trong quầy của cô, đặt tiền và phiếu xuống, nhưng cũng không đi ra khỏi quầy. Mà lôi kéo Trân Trân nói chuyện cả một ngày, chợt nghe ngóng hỏi Trân Trân: "Đồng chí Tiểu Lâm, cô có người yêu chưa?"

Bà cụ này đang muốn giới thiệu người yêu cho cô?

Trân Trân cười trả lời nói: "Cháu đã kết hôn từ lâu rồi."

Nghe nói như thế, trong nháy mắt bà cụ tiếc nuối, "Ôi, trông không giống lắm."

Tiếc nuối xong bà ấy lại tiếp tục hỏi: "Chồng cô làm cái gì?"

Trân Trân còn chưa lên tiếng, Lý Sảng đi ngang qua đã trả lời thay cô: "Chồng cô ấy không phải là người bình thường, cán bộ cấp đoàn trong quân đội, đang học bổ túc trong trường quân đội, tốt nghiệp xong càng ghê gớm hơn."

Bà cụ nghe xong lời này lại ôi một tiếng, "Đúng là không bình thường."

Lý Sảng cười nói mấy câu rồi vội vã rời đi.

Bà cụ thấy Trân Trân đã kết hôn, cũng không lôi kéo Trân Trân trò chuyện thêm nữa, cầm dầu hạt cải rồi rời đi.

Buổi trưa tan tầm về nhà.

Lý Sảng cười nói với Trân Trân: "Em thật sự khiến người ta thích, đến cửa hàng mới mười ngày, người đến hỏi thăm em có kết hôn chưa đã có thể xếp thành hàng. A Văn làm ở đây lâu như vậy, cũng không thấy được mấy người tới hỏi."

Trân Trân bất ngờ, "Còn có người khác sao?"

Lý Sảng cứ luôn miệng cười nói: "Có, người đến nhờ chị giật dây thì có mấy người rồi. Sau này lúc em làm việc, đặt ở trên quầy một cái bảng, viết bốn chữ: Tôi đã kết hôn."

Biết Lý Sảng đang nói đùa, Trân Trân cũng cười.

Lý Sảng còn nói: "Nếu không phải em đã kết hôn với Thị Hoài Minh, nói không chừng thật sự có thể tìm người tốt hơn."

Trân Trân tiếp lời nói: "Anh ba rất tốt."

Lý Sảng trêu ghẹo cô, "Xem đi xem đi, cũng biến thành anh ba rồi."

Hai người tán dóc về nhà, đi tới cổng chính viện gia chúc, Đại Bạch chạy tới nghênh đón.

Trân Trân đưa tay sờ Đại Bạch một lúc, dẫn Đại Bạch nhiệt tình cùng về nhà.

Quang cảnh quay vòng ở dưới chân.

Tháng tám kết thúc, tháng chín trường học khai giảng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-vo-cua-si-quan/chuong-173.html.]

Khu đại viện bị đám con nít quậy tưng bừng trọn một mùa hè đã an tĩnh lại.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống trong đại viện không có thay đổi gì quá lớn.

Trong này biến hóa lớn nhất chính là cái bụng của Lý Sảng.

Đến hai tháng cuối cùng của thai kỳ, cái bụng của Lý Sảng dường như mỗi ngày đều lớn lên.

Bởi vì thân thể không ngừng nặng nề, làm cái gì cũng không thuận tiện, cho nên mỗi ngày cô ấy đều có cảm giác trôi qua rất chậm.

Không dễ gì nhịn đến cuối tháng mười, tới gần dự sinh.

Lý Sảng bắt đầu đếm từng ngày từng ngày, sau khi đếm chỉ cảm thấy thời gian càng thêm chậm.

Ngày hôm nay tan làm đi ra khỏi cửa hàng thực phẩm phụ, cô ấy kiên trì vác cái bụng tròn vo sóng vai đi chung với Trân Trân.

Trân Trân đi ở bên cạnh, theo bản năng đỡ cánh tay của cô ấy, lên tiếng hỏi: "Chị có muốn xin nghỉ sớm ở nhà dưỡng thai không?"

Lý Sảng từng có kinh nghiệm sinh con, rất bình tĩnh nói: "Không cần, lúc đau bụng sắp sinh đi thẳng tới bệnh viện là được rồi."

Nói rồi cô ấy đưa tay đặt lên bụng, "Chỉ là không biết ngày nào con bé ra."

Trân Trân bị lời cô ấy nói cũng vô cùng chờ mong.

Sinh mạng nhỏ thuần khiết này không biết sinh ra có hình dáng gì.

Nói chuyện với Trân Trân về cái thai của mình một hồi, Lý Sảng lại hỏi Trân Trân: "Các em dự định lúc nào có con?"

Cô và Thị Hoài Minh ở chung cũng đã hơn hai tháng, tình cảm giữa hai người đã sớm ổn định lại.

Tuổi bọn họ cũng không nhỏ, sinh con là chuyện tự nhiên.

Mà đối với việc này, hiện nay Trân Trân và Thị Hoài Minh cũng không sốt ruột.

Trân Trân nhìn Lý Sảng nói: "Không có kế hoạch, ngược lại cứ thuận theo tự nhiên đi."

Lý Sảng gật đầu, "Lúc nên tới thì sẽ tới thôi."

Nói xong cô ấy lại nói về mình, kéo dài âm thanh ai một tiếng, "Nhưng chị muốn sinh con gái."

Trân Trân cười tiếp lời cô ấy: "Hi vọng mong muốn của chị có thể thành sự thật."

Nhưng việc mang thai con cái ai có thể khống chế là lúc nào mang thai, mang thai là trai hay gái càng không có ai có thể khống chế.

Bất kể là mang thai vào thời kỳ nào, bất kể là trai hay gái đều là chuyện thuận theo tự nhiên.

Loading...