Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - 9

Cập nhật lúc: 2024-07-03 15:41:36
Lượt xem: 55

Lão  Mạnh tò mò hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Mấy hôm trước, bệnh viện của cô ta có một ca cấp cứu, hình như là tràn dịch màng tim rất nặng, cần phải chọc hút màng tim, nhưng đây là ca phẫu thuật cấp độ hai, hiện tại Hứa Thấm chưa đủ điều kiện để tự mình thực hiện ca phẫu thuật này."

Lão Mạnh cũng đặt bát xuống, hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?"

Tôi trêu chọc: "Con gái nuôi của ông mà ông còn không biết tính nó như thế nào sao? Cô ta tài giỏi đến mức nào cơ chứ."

"Thôi nào Văn Anh, đừng có đánh trống lảng nữa, nói trọng tâm đi, rồi sao nữa?"

"Nghe nói sau đó bác sĩ Dương có ý kiến, nói rằng nên đợi giáo sư Hoàng đến, nhưng Hứa Thấm không đồng ý, còn đuổi bác sĩ Dương ra khỏi phòng mổ. Đúng là ghê gớm thật."

Lão Mạnh có vẻ không nhớ ra, hỏi: "Bác sĩ Dương nào vậy?"

"Trước đây giáo sư Hoàng không phải đã thành lập một nhóm y tế sao? Hứa Thấm luôn muốn vào đó, vì chuyện này tôi còn gọi điện cho phó viện trưởng Lưu vài lần. Người cạnh tranh với Hứa Thấm chính là bác sĩ Dương này. Sau đó giáo sư Hoàng đã chọn bác sĩ Dương chứ không chọn Hứa Thấm." 

Nói xong, tôi tự giễu thở dài: “Anh xem người ta có con mắt tinh đời thế nào, sao lúc đó chúng ta lại mù quáng như vậy."

Lão Mạnh thở dài bất lực: "Con bé Hứa Thấm này, từ nhỏ đã hiếu thắng..."

Tôi vội vàng ngắt lời: "Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng của một con người, không chỉ đơn giản là hiếu thắng nữa, cô ta coi thường mạng người. Hơn nữa, tôi nghe nói lúc đó giáo sư Hoàng đã sắp đến bệnh viện rồi, nhưng Hứa Thấm vẫn khăng khăng đòi tự mình làm phẫu thuật."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/9.html.]

Trong mắt lão Mạnh thoáng qua một tia lo lắng: "Ca phẫu thuật không thất bại chứ?"

"Nghe nói ca phẫu thuật diễn ra không được suôn sẻ, nhưng may mắn là giáo sư Hoàng đã đến kịp thời, cuối cùng ca phẫu thuật vẫn thành công."

“Tốt quá, tốt quá." Ông Mạnh vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.

"Em chưa nói hết đâu, tuy ca mổ đã thành công, nhưng bệnh viện không định bỏ qua cho Hứa Thấm. Dù sao cô ta cũng không có quyền tự ý thực hiện một ca phẫu thuật chọc hút màng tim cấp độ hai như vậy."

Lão Mạnh hiểu ra: "Vậy nên cô ta gọi điện cho anh là muốn chúng ta giúp cô ta đi nói đỡ với phó viện trưởng Lưu."

Tôi gật đầu: "Mấy ngày tới chắc chắn cô ta sẽ còn gọi cho anh, nếu anh thấy khó xử không muốn từ chối cô ta thì cứ lờ đi là được."

Lão Mạnh cười cười: "Nếu chúng ta thấy c.h.ế.t không cứu thì cô ta sẽ ra sao?"

Tôi trêu chọc: "Anh lại mềm lòng rồi phải không?"

Lão Mạnh vội vàng xua tay: "Yên tâm, anh sẽ không mềm lòng đâu. Đáng lẽ nên lo lắng xem Yến Thần có mềm lòng hay không mới đúng."

Tôi nghĩ cũng phải: "Vậy thì cho Yến Thần đi công tác nước ngoài một thời gian đi, nước xa không cứu được lửa gần, cho dù nó muốn giúp cũng không thể làm gì được."

Lão Mạnh gật đầu: "Được, ngày mai anh sẽ cho nó đi Pháp."

Bình luận

0 bình luận

    Loading...