Cố Tiểu Tây - Chương 648:

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:46:27
Lượt xem: 62

Cố Tiểu Tây vớt sủi cảo đã được luộc chín ra, sau đó thuận tiện bưng lên món ăn ở cạnh bên ra theo rồi nói với Lôi Nghị: "Tiểu Lôi, phiền em ăn cơm cùng với anh ba và Thiếu Ương ở buồng trong nhé."

Lúc cô múc đồ ăn cũng múc nhiều thêm một phần là vì lý do này.

Thiếu Ương không thể ra ngoài, hơn nữa cho dù có thể đi ra thì cô cũng không muốn để cho Cố Ngân Phượng và mấy người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ấy, cùng với việc để cho cậu ấy đi ra để mệt mỏi về việc xã giao thì gọi vài người vào buồng trong ăn cơm cùng cậu ấy còn hơn.

Lôi Nghị lại rất vui vẻ, gật đầu cười nói: "Được, chị Tiểu Tây, chị đưa đồ ăn cho em đi."

Quan hệ giữa anh ấy và Yến Thiếu Ương rất tốt, do vậy nên cũng gọi cô một tiếng "chị Tiểu Tây" theo đối phương. Trên thực tế thì tuổi của cô lại nhỏ hơn anh ấy, nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt cô thì anh ấy luôn có cảm giác bản thân bị đè một đầu.

Đồ ăn vừa được bưng vào nhà thì Cố Tiểu Tây đã lui ra sau, cô ra bên ngoài nhìn một hồi, đôi môi đỏ mọng khẽ mím, sắc mặt có chút không tốt.

Cố Đình Hoài đã đi thật lâu, đến bây giờ vẫn chưa trở về, có thể là trên đường đi tìm Bạch Mân cũng không hề thuận lợi, không biết là bị làm khó dễ ở nhà họ Bạch hay là đã gặp Hoàng Thịnh.

Mặc kệ là trường hợp nào thì cũng không tốt.

Cố Tiểu Tây nhíu chặt mày, cô suy nghĩ một hồi, vẫn nên cởi tạp dề xuống chuẩn bị đi ra ngoài tìm người.

Cô sợ nhất là Cố Đình Hoài đi đến nhà họ Bạch, lại vừa đụng mặt Hoàng Thịnh mừng giao thừa ở nhà Bạch Mân, dựa theo tính tình của cha mẹ Bạch Mân thì điều này rất có thể xảy ra, dù sao mỗi lần Hoàng Thịnh tới cửa nhất định cũng sẽ không đi tay không.

Gặp được chuyện như vậy, Cố Đình Hoài khó tránh khỏi không kiềm chế được mà sẽ ra tay đánh người, cô rất sợ chuyện đời trước sẽ lại tái diễn.

Cố Chí Phượng chú ý tới hành động của Cố Tiểu Tây, nghi hoặc hỏi: "Bé, tới giờ ăn cơm mà con đi đâu thế?"

Cố Tiểu Tây dằn ý nghĩ trong lòng xuống, nói: "Con đi tìm anh cả xem sao, anh ấy đi lâu lắm rồi."

"Không có việc gì đâu, nó lớn như vậy rồi, còn có thể đi lạc hay sao? Con ngồi xuống ăn cơm đi, khi nào nó muốn về thì sẽ về, có thể giờ này nó đang trên đường cùng Tiểu Bạch đi đến đây đấy." Cố Chí Phượng nửa điểm cũng không lo lắng cho Cố Đình Hoài.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-tieu-tay/chuong-648.html.]

"Mọi người ăn trước đi." Cố Tiểu Tây lắc đầu, khoác áo ngoài xong là chuẩn bị ra cửa.

Cô cầm đèn pin, mới vừa vén rèm lên thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô nhìn ra thì thấy đúng là Cố Đình Hoài, bên cạnh còn có một người có dáng vẻ mảnh khảnh, là Bạch Mân cùng đến đây với anh ấy.

Chỉ là tình trạng của hai người có chút không ổn, Bạch Mân đang dìu Cố Đình Hoài.

Cố Tiểu Tây mím chặt môi, chân bước nhanh hơn để đón lấy, cô nhướng mày lên nhìn Cố Đình Hoài.

Trên mặt anh ấy vẫn là vết thương cũ, cũng không thấy có thêm vết thương mới, nhưng chân trái dường như lại bị khập khiễng, giống như là bị té.

Giọng của cô có chút thấp, ngữ điệu cũng không tốt: "Sao lại thế này?"

Cố Đình Hoài vừa thấy Cố Tiểu Tây thì lại trở nên lo lắng, vội xua tay nói: "Không, không có việc gì, trời tối mà đường lại trơn nên bị trượt một cái, trật chân mà thôi, nghỉ ngơi hai ngày là ổn rồi, thật sự không có việc gì."

Cố Tiểu Tây không nói chuyện, nhìn về phía Bạch Mân.

Bạch Mân cắn môi, há miệng muốn nói cái gì lại bị Cố Đình Hoài kéo cánh tay một cái.

Cố Tiểu Tây thấy thế, hơi híp mắt lại, nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ nói: "Vào nhà đi, cơm đã nấu xong, chỉ còn chờ hai người nữa thôi đấy, hôm nay là đêm giao thừa, chúng ta không nói chuyện khác."

Cố Đình Hoài nhẹ nhàng thở ra một cách rất rõ ràng, anh ấy quay đầu về phía Bạch Mân đang bị chán nản, mỉm cười: "Đi thôi Tiểu Mân, vào nhà ăn cơm, hôm nay có gói sủi cảo, em ăn nhiều một chút, ăn xong rồi chúng ta lại nói mấy chuyện khác."

Bạch Mân nhìn Cố Đình Hoài rõ ràng bị uất ức mà lại còn muốn an ủi cô ấy, đôi mắt cô ấy nóng lên, khẽ mím môi gật đầu.

Cố Tiểu Tây nhìn thấy được quan hệ giữa hai người càng phát triển tốt hơn thì than nhẹ một tiếng, cô chỉ là em gái, cứ việc là cô đã sống lại một đời, luôn muốn cho người nhà của mình tránh khỏi xui xẻo của đời trước nhưng cũng không nên ngăn chặn quỹ đạo cuộc đời của bọn họ.

Có lẽ cô cũng nên thả lỏng một chút, dù sao rất nhiều chuyện ở đời này cũng đã thay đổi rồi.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Bọn họ là người một nhà, dù thế nào cũng sẽ cùng nhau chào đón một tương lai tươi sáng.

Bình luận

12 bình luận

  • Cảm ơn nhà dịch đã dịch 1 truyện siêu hay nhé!!

    Minh 3 tuần trước · Trả lời

  • mình nghĩ khúc cuối kết thúc hơi vội nhưng viên mãn là tốt rồi. Và Editor ơi, mình thấy hay nhảy tên nữ 9 là Cố Nguyệt Hoài với Cố Tiểu Tây. Cần beta lại thì bạn nhắn mình nhé, mình có thể hỗ trợ. LH mình 0932 saubaysau 342

    Hương Hanie 1 tháng trước · Trả lời

    • Thanks bạn nhiều nhé team đã check và sửa lại rồi. Biết ơn bạn rất nhiềuuuu ạ

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

  • Thỉnh thoảng bị nhảy tên nv ý ạ nếu ad rảnh có thể beta lại ạ

    Ahihi 1 tháng trước · Trả lời

    • Chương nào bị nhảy vậy bạn ui 🥺

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

    • Ui nhiều lắm ad ạ tầm chương 100 đổ đi là hay nhảy tên nv lung tung rồi k liệt kê nổi luôn 🥲

      Ahihi 1 tháng trước · Trả lời

    • Bạn cho mình xin số chương với tên nhân vật nào bị nhảy với mình đọc sơ qua nhưng k thấy 😭

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

    • Hay bạn cho mình fb để trao đổi cho tiện nha

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

    • Chương 683 684 bị á mình vừa đọc đến

      Ngọc Heo 1 tháng trước · Trả lời

  • hơi ngắnn tác giả ơi🥹 đọc không đã🥹

    thao 1 tháng trước · Trả lời

    • này chắc truyện phải 2000 chương mới đủ đô của bạn rồi hihi

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá sốp ơi, cảm ơn nhà dịch nhá 🤗

    Yumy 1 tháng trước · Trả lời

Loading...