Cố Tiểu Tây - Chương 1085:

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:55:51
Lượt xem: 86

Cố Tiểu Tây bình tĩnh nói, nhưng khi rơi vào tai của Từ Xuyên Cốc lại không khác gì sấm sét giữa trời quang.

Đột nhiên Từ Xuyên Cốc đứng bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Tây: “Cháu nói cái gì? Cháu có thể đối phó với giáng đầu sư sao?”

Ông ấy phát hiện mình đã hoàn toàn đánh giá sai về cô cháu dâu này, vốn tưởng rằng cô giống với Kỷ Thanh, tính cách thẳng thắn, dũng cảm, dám yêu dám hận, là một người có y thuật giỏi, như vậy đã rất giỏi rồi, nhưng bây giờ xem ra ông ấy vẫn đánh giá thấp cô.

Mấy chục năm trước, giáng đầu sư hoành hành ở thủ đô, người dân có thể không nhận ra, nhưng những người như ông ấy lại phải chịu đựng rất nhiều.

Sau này, các bậc thầy phong thủy như Kỷ Thanh nổi lên như măng mọc sau mưa tạo thành thế chân vạc với giáng đầu sư, sau này, khi quốc gia đã có gốc dễ, lãnh đạo liền bắt tay với nhau trục xuất những “kỳ nhân dị sĩ”, coi bọn họ là phong kiến cặn vãn.

Đây cũng là lý do vì sao sau này Kỷ Thanh không bao giờ sử dụng thuật phong thủy, những người này cũng đã hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Nếu như không phải có chuyện của “Sử Uyển Đình” đêm qua, khiến ông ấy một lần nữa nhớ lại ký ức về những người kỳ lạ này, ông ấy cũng sẽ không liên kết căn bệnh nặng của lãnh đạo phe Tần với giáng đầu sư, từ đó nâng cao cảnh giác.

Hơn nữa đêm qua “Sử Uyển Đình” gặp chuyện không may, sáng sớm hôm nay Sử Kính Tùng lại dắt con gái đến thủ đô, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường.

Nói không chừng đúng như những gì Yến Thiếu Ngu nói, “Sử Uyển Đình” c.h.ế.t đi sống lại cũng là thủ đoạn của giáng đầu sư, nếu có thể tìm hiểu nguồn gốc, nói không chừng có thể thật sự tìm ra người đứng đằng sau, quyết không thể xảy ra nổi loạn như giáng đầu sư năm đó nữa.

Bây giờ, quốc gia đang gặp khó khăn cần khôi phục, đúng là lúc cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, tuy rằng Yến Thú Chi và Kỷ Thanh hết lòng vì người dân vì quốc gia đã ngã xuống nhưng vẫn còn ông ấy, trốn sau lưng bọn họ nhìn quốc gia từ từ tan vỡ cũng không nên đúng không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-tieu-tay/chuong-1085.html.]

Cho nên, ông ấy nhất định phải ngăn cản giáng đầu sư gây rắc rối.

Chẳng qua, thủ đoạn của giáng đầu sư biến hóa khó lường, năng lực ẩn nấp cũng vượt xa người thường, gặp phải người như vậy, người bình thường cũng không thể làm gì, bây giờ đột nhiên nghe được Cố Tiểu Tây có thể đối phó được, sự hưng phấn trong lòng ông ấy không cần nói cũng biết.

Cố Tiểu Tây bình tĩnh nói: “Chú Từ, cháu thật sự có thể đối phó với giáng đầu sư, nhưng thật xin lỗi, cháu không thể nói ra phương pháp cụ thể, nhưng mà chuyện này Thiếu Ngu cũng biết, có cháu ở đấy, tỉ lệ nhiệm vụ thành công sẽ càng cao hơn.”

“Huống hồ, cháu là quân y rời khỏi quân đội đi thủ đô khám bệnh cho lãnh đạo phe Tần, không phải là chuyện danh chính ngôn thuận sao?”

Cô nói rất tự nhiên, cũng không có ý định lén lút đi, nếu chuyện lần này có thể thành công, đó chính là công lao lớn!

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Yến Thiếu Ngu cau mày, ánh mắt không đồng ý nhìn Cố Tiểu Tây.

Anh không hy vọng cô bị cuốn vào những tranh chấp ở thủ đô, huống chi thủ đoạn của giáng đầu sư nhìn không thấy sờ không được, liên quan đến chính quyền phe Tần, người sau lưng chắc chắn rất khó đối phó, nhỡ may sức mạnh chữa trị không có tác dụng thì phải làm sao bây giờ?

Những rắc rối ở thủ đô không liên quan gì đến cô, anh cũng không hy vọng sau khi cô gả cho anh, ngược lại khiến cô không có cuộc sống bình yên.

Từ Xuyên Cốc chỉ im lặng một lát rồi gật đầu nói: “Được! Nhiệm vụ lần này chú giao cho các cháu.”

Nói xong, ông ấy do dự một lúc lại nói: “Thật ra cho các cháu chấp hành nhiệm vụ lần này còn có một nguyên nhân, chuyện lãnh đạo phe Tần bị bệnh nặng rất quan trọng, một khi ông ấy chết, tình hình ở thủ đô sẽ nảy sinh những biến hóa lớn, đến lúc đó, một mình phe Khương độc quyền, muốn cứu cha mẹ cháu ra lại khó càng thêm khó, các cháu hiểu không?”

Mặc dù ông ấy có thái độ trung lập nhưng nếu nói thật thì vẫn tương đối thân thiết với phe Tần, lãnh đạo của phe Tần năm đó cũng là đồng đội kề vai sát cánh với bọn họ, về công hay về tư, Từ Xuyên Cốc đều không hy vọng ông ấy gặp chuyện không may.

Bình luận

12 bình luận

  • Cảm ơn nhà dịch đã dịch 1 truyện siêu hay nhé!!

    Minh 3 tuần trước · Trả lời

  • mình nghĩ khúc cuối kết thúc hơi vội nhưng viên mãn là tốt rồi. Và Editor ơi, mình thấy hay nhảy tên nữ 9 là Cố Nguyệt Hoài với Cố Tiểu Tây. Cần beta lại thì bạn nhắn mình nhé, mình có thể hỗ trợ. LH mình 0932 saubaysau 342

    Hương Hanie 1 tháng trước · Trả lời

    • Thanks bạn nhiều nhé team đã check và sửa lại rồi. Biết ơn bạn rất nhiềuuuu ạ

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

  • Thỉnh thoảng bị nhảy tên nv ý ạ nếu ad rảnh có thể beta lại ạ

    Ahihi 1 tháng trước · Trả lời

    • Chương nào bị nhảy vậy bạn ui 🥺

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

    • Ui nhiều lắm ad ạ tầm chương 100 đổ đi là hay nhảy tên nv lung tung rồi k liệt kê nổi luôn 🥲

      Ahihi 1 tháng trước · Trả lời

    • Bạn cho mình xin số chương với tên nhân vật nào bị nhảy với mình đọc sơ qua nhưng k thấy 😭

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

    • Hay bạn cho mình fb để trao đổi cho tiện nha

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

    • Chương 683 684 bị á mình vừa đọc đến

      Ngọc Heo 1 tháng trước · Trả lời

  • hơi ngắnn tác giả ơi🥹 đọc không đã🥹

    thao 1 tháng trước · Trả lời

    • này chắc truyện phải 2000 chương mới đủ đô của bạn rồi hihi

      Diệp Gia Gia 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá sốp ơi, cảm ơn nhà dịch nhá 🤗

    Yumy 1 tháng trước · Trả lời

Loading...