🍀Có Thù Tất Báo🍀 - Chương 7: Video được chuẩn bị kỹ lưỡng

Cập nhật lúc: 2024-07-07 19:33:11
Lượt xem: 117

Rõ ràng, câu trả lời này không thể khiến mọi người hài lòng. Nhưng đúng lúc này, màn hình lớn phía sau bàn ăn bỗng sáng lên.

Trên màn hình bắt đầu phát những bức ảnh tôi đã chuẩn bị từ trước.

Khi ảnh chụp khuôn mặt của Giang Hàm và Tống Thời trên giường xuất hiện trên màn hình lớn, tôi nghe thấy rõ ràng tiếng ồ lên kinh hãi của mọi người xung quanh.

Điểm đặc biệt của nhà hàng này chính là có sân khấu nhỏ ở giữa để ca sĩ biểu diễn. Để chuẩn bị cho "buổi diễn" hôm nay, tôi đã đặt trước toàn bộ không gian và yêu cầu nhà hàng cho phép tôi tự phát video của mình.

Phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người đều là lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Tôi hiểu rõ những người này, gặp phải chuyện động trời như vậy thì làm sao có thể bỏ qua được.

Hơn nữa, làm sao họ có thể tâm phục khẩu phục một người phụ nữ trẻ đẹp, lại giữ vị trí cao như Giang Hàm?

Rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy có người nói, hóa ra Giang Hàm không phải loại tốt đẹp gì. Rõ ràng là khinh bỉ.

Là người trong cuộc, ánh mắt mọi người nhìn tôi cũng khác hẳn. Có người định mở lời hỏi han.

Tôi chỉ lắc đầu: "Không có gì để nói, mọi người đã nhìn thấy rồi đấy."

Tối hôm đó Tống Thời về nhà rất muộn, về đến nơi cũng không nói một lời.

Tôi hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra, Tống Thời thừa nhận mình đã phạm sai lầm, khóc lóc xin lỗi, thề sẽ không bao giờ liên lạc với Giang Hàm nữa.

Thấy tôi im lặng, anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, nói rằng chúng tôi sắp kết hôn rồi, chỉ là anh ta nhất thời mê muội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-thu-tat-bao/chuong-7-video-duoc-chuan-bi-ky-luong.html.]

Nhìn một người đàn ông khóc lóc thảm thiết như vậy, thực sự rất đáng thương.

Tôi như vậy mà đã tha thứ cho anh ta rồi sao? Nhưng thực ra, những lời hứa kia của anh ta đối với tôi chỉ là giấy lộn.

Sau hôm đó, chuyện này dần dần lan truyền trong công ty, chỉ là Giang Hàm vẫn chưa hay biết.

Mấy ngày liền, cô ta nhìn thấy tôi đều không vui, nhưng lại không biết rằng nhân viên bên dưới đã truyền tai nhau chuyện gì.

Trong một cuộc họp, cô ta vừa dứt lời liền nhận ra mọi người bên dưới đang xì xào bàn tán, bèn gõ bàn yêu cầu mọi người im lặng. Ban đầu cô ta chỉ muốn ra oai với nhân viên trong bộ phận.

Nhưng lại bị người ta không nể nang phản bác: "Bản thân làm tiểu tam còn không biết xấu hổ, còn muốn quản người khác à?"

Nghe vậy, sắc mặt Giang Hàm lúc đó trắng bệch, sau đó liền nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười với cô ta.

Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, cô ta đã bỏ đi. Nghe cô bé lễ tân nói, cô ta đã khóc khi rời đi.

Không lâu sau đó, Giang Hàm xin nghỉ phép dài ngày, mấy ngày liền không đến công ty.

Cuộc sống của tôi và Tống Thời dường như đã trở lại bình thường. Sau chuyện đó, anh ta cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, thậm chí còn cẩn thận, có chút ra vẻ nịnh nọt.

Anh ta thường xuyên chủ động đưa đón tôi đi làm.

Chỉ là, chiếc gương vỡ rồi thì không thể nào trở lại nguyên vẹn như lúc đầu. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta.

Tôi đã tải toàn bộ video đó xuống và ghép với đoạn video quay lại từ camera giám sát. Phần đầu video trông vẫn bình thường, nhưng đến phần sau lại toàn là cảnh tượng xấu xa của Tống Thời và Giang Hàm.

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...