Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cố Nhân Thay Lòng - Chapter 15 (End)

Cập nhật lúc: 2024-07-27 22:11:12
Lượt xem: 417

15

Tôi mở cửa, mùi thức ăn bay ra từ trong phòng.

Thẩm Liêm đeo tạp dề đang nấu ăn trong bếp.

Tôi thay giày và bước vào nhà.

Tôi và Thẩm Liêm duy trì mối quan hệ này đã mấy năm, hai bên đã ngầm thỏa thuận không đề cập đến tương lai.

Bạn tôi cũng hỏi tôi, tôi và Thẩm Liêm như vậy xem là gì?

Tôi nói "Huh" rồi trả lời: "Tiêu khiển thôi."

Tại sao đàn ông có tiền dưỡng tình nhân nhỏ bên ngoài là chuyện bình thường, còn phụ nữ thì không?

Thẩm Liêm tốt bụng, ngoan ngoãn, lại nghe lời.

Tôi không có tâm trạng yêu đương nhưng khi gặp áp lực lớn thì cũng muốn giải quyết một chút, vậy nên tôi vẫn luôn duy trì mối quan hệ này với Thẩm Liêm.

"Em về rồi à? Rửa tay ăn cơm thôi.”

Thẩm Liêm bưng bát súp cuối cùng lên bàn, sau đó tiến tới hôn lên mặt tôi: "Anh vừa thực hiện một cuộc phẫu thuật xong liền tới đây nấu cơm cho em đó.”

Mấy năm nay, Thẩm Liêm đã phát triển từ tính cách thận trọng lúc đầu thành ‘bán thảm’ giả đáng thương với tôi.

Tôi rửa tay rồi lao vào lồng n.g.ự.c Thẩm Liêm.

Tôi nói nhỏ: "Vậy em làm?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/co-nhan-thay-long/chapter-15-end.html.]

"Cũng được, chỉ là không biết anh dám ăn hay không thôi."

Trong mắt Thẩm Liêm hơi lóe lên, sao đó mỉm cười nói: "Em làm, cho dù là hạ độc bằng thạch tín anh cũng ăn.”

Tôi biết anh ấy đang nghĩ đến Tạ Từ An.

Có một số việc tôi vốn dĩ không muốn làm, là Tạ Từ An bức tôi.

Anh ta dùng Khương gia để uy h.i.ế.p tôi, hoàn toàn dẫm đạp lên điểm mấu chốt của tôi.

Tôi vừa ngồi xuống, Thẩm Liêm đã đẩy súp tới: "Ăn súp trước đi."

Tôi cầm thìa lên nhấp một ngụm.

Kỹ năng nấu ăn của Thẩm Liêm rất tốt.

Mấy năm nay tôi được anh ấy dưỡng đến kén chọn rồi.

Khi đang ăn, tôi nghe được tin về Trần Nghiên từ Thẩm Liêm.

Vũ Khúc Đoạn Trường

Sau khi Trần Nghiên phát hiện ra rằng mình không thể kiếm được tiền từ Tạ gia, cô ta quay lại và bắt đầu tìm kiếm những người chồng giàu có khác, tuy nhiên, không ngờ cô lại gặp phải một sát trư bàn* và bị lừa đến không một xu dính túi.

(*Những kẻ lừa đảo giả danh tính về mọi mặt để tạo nên hoàn cảnh và tính cách của một người thành công. Sau đó họ tiếp cận mục tiêu lừa đảo bằng sự lịch sự và quan tâm, thậm chí còn thiết lập một mối quan hệ lãng mạn để có được sự tin tưởng hoàn toàn. Sau khi chiếm được lòng tin của mục tiêu lừa đảo, họ lôi kéo bên kia đầu tư. Sau khi nạn nhân đầu tư một số tiền lớn, kẻ lừa đảo đã biến mất không dấu vết.)

Cô ta nghĩ muốn quay lại Tạ gia một lần nữa.

Nhưng Tạ gia không cho cô ta qua cửa, ngay cả con trai cô ta, người luôn yêu thương cô cũng không muốn thừa nhận cô ta.

Trên thực tế, tôi không có hứng thú với cái kết của Trần Nghiên.

Bây giờ tôi có tiền, có quyền, có nhan sắc, tất cả những gì tôi nghĩ khi mở mắt ra mỗi ngày là làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi không còn thời gian để nghĩ đến những người tầm thường như Trần Nghiên nữa.

Loading...